Sau chiến thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu trước U23 Hàn Quốc để giành tấm Huy chương Đồng U23 châu Á, HLV Kim Sang-sik đã có những chia sẻ đầy xúc động về bản lĩnh của các học trò và gửi lời tri ân sâu sắc đến người hâm mộ.
"Trận đấu này rất khó khăn. Tôi muốn cảm ơn toàn đội U23 Việt Nam cũng như ban huấn luyện vì đã làm việc cật lực. Chúng tôi đã thi đấu với 10 người nhưng vẫn giành chiến thắng. Tôi rất cảm kích. Tôi muốn cảm ơn người hâm mộ đã trực tiếp đến sân cũng như đã cổ vũ qua truyền hình. Tôi cũng muốn cảm ơn Hiểu Minh, người đã dính chấn thương ở trận đấu trước. Tôi cảm ơn tất cả cầu thủ vì đã nỗ lực hết mình".

HLV Kim sang-sik cảm ơn học trò (Ảnh: AFC)
Trận tranh hạng Ba đã diễn ra với kịch bản không thể kịch tính hơn. Dù phải chơi thiếu người sau tấm thẻ đỏ của Đình Bắc, U23 Việt Nam vẫn đứng vững trước sức ép nghẹt thở từ đội bóng xứ Kim chi suốt 120 phút trước khi hạ gục đối thủ trên chấm 11m.
Điểm sáng lớn nhất trong trận đấu chính là thủ thành Văn Bình – người đã có những pha cứu thua xuất sắc và tâm lý vững vàng ở loạt đấu súng. Vị chiến lược gia người Hàn Quốc dành riêng những lời khen tặng cho cậu học trò ít khi được bắt chính:
“Văn Bình dù không được thi đấu nhiều nhưng luôn lặng lẽ cố gắng hết mình. Hôm nay cậu ấy đã rất vất vả và căng thẳng, nhưng cuối cùng đã phát huy hiệu quả tuyệt vời nhờ sự hướng dẫn của HLV thủ môn Lee Won-jae".
Bên cạnh đó, HLV Kim Sang-sik cũng thể hiện sự thấu hiểu đối với sai lầm của Đình Bắc. Thay vì chỉ trích tấm thẻ đỏ, ông bày tỏ sự thông cảm: “Đình Bắc ghi bàn và có lẽ vì quá hưng phấn nên dẫn đến sai sót. Đó là tình thế khó khăn, nhưng tôi luôn tin tưởng đội bóng của mình. Dù chỉ còn 10 người, tôi tự tin họ vẫn sẽ chiến đấu đến cùng".
Sau cùng U23 Việt Nam đã trả qua một hành trình vất cả, HLV Kim Sang-sik động viên và gửi lời cảm ơn đến toàn đội.
"Bóng đá thực sự là môn thể thao khó khăn và vất vả. Tôi muốn gửi lời động viên tới toàn thể cầu thủ và thành viên U23 Hàn Quốc. Mọi người đã vất vả rồi. Còn với các cầu thủ của chúng tôi, từ khi bắt đầu giải đấu tới bây giờ, mỗi trận đấu đều vô cùng khó khăn.
Trong trận đấu hôm nay, cả đội vẫn quyết tâm thi đấu hết sức dù thiếu người và giành chiến thắng ở loạt đá luân lưu. Xin chúc mừng các bạn. Tôi rất tự hào về cả đội. Xin cảm ơn người hâm mộ Việt Nam. Đặc biệt, Hiểu Minh đã gặp phải chấn thương nặng ở giải đấu này, rất hy vọng cậu ấy sẽ sớm bình phục".















