Giáo dục

Phụ huynh “phốt” thông báo của trường "có vấn đề" về giao tiếp, nhiều người ngơ ngác: Anh sao thế?

Mới đây, một phụ huynh tại TP.HCM đăng tải trên mạng xã hội hình ảnh thông báo của giáo viên chủ nhiệm lớp 9 kèm dòng trạng thái thể hiện sự không hài lòng. Nội dung thông báo yêu cầu học sinh mặc đồng phục đúng quy định, đeo phù hiệu đầy đủ, sơ vin và mang giày chỉnh tề. Vị phụ huynh này cho rằng "tone giọng hơi cay cú", "môi trường giáo dục nên hoàn thiện hơn về giao tiếp và truyền đạt thông điệp".

Ngay sau khi bài đăng xuất hiện, cộng đồng mạng lập tức nổ ra tranh luận gay gắt. Nhưng khác với kỳ vọng của phụ huynh, đa số bình luận lại đứng về phía giáo viên và nhà trường.

Ngay trong bài đăng, nhiều ý kiến chỉ ra một chi tiết quan trọng: phần đầu thông báo có lời chào, lời kính gửi; phần cuối có lời cảm ơn và kết thúc trang trọng. Nội dung trình bày mạch lạc, không cảm tính. 

Một tài khoản viết khá thẳng: "Giọng này sao phụ huynh lại nói cay cú? Rất bình thường mà. Đừng lúc nào cũng nghĩ xấu về thầy cô nhé". Người khác đồng quan điểm: "Giáo viên nhắn vậy quá bình thường. Mấy nay toàn tin học sinh đánh nhau, đâm nhau, mà là học sinh cấp 2, cấp 3. Nếu nhà trường không nghiêm khắc thì sẽ ra sao?"

Quả thật, nội dung thông báo khá rõ ràng: giáo viên nhắc lại quy định đồng phục, đề nghị phụ huynh hỗ trợ nhắc con thực hiện nghiêm túc, đồng thời cho biết nhà trường sẽ kiểm tra đồng loạt. Học sinh không tuân thủ sẽ được mời phụ huynh đến trao đổi biện pháp giáo dục. Không có câu chữ nào mang tính công kích hay xúc phạm. Đó đơn giản là một thông báo nhắc nhở, loại văn bản mà bất kỳ học sinh THCS nào cũng quá quen thuộc.

Nhiều cư dân mạng thậm chí… trách ngược phụ huynh. Họ cho rằng: Là học sinh lớp 9, đi học hai tháng rồi mà vẫn không đảm bảo tác phong, vậy liệu đã ổn chưa. Nếu con mình làm đúng, đọc thông báo xong còn chẳng bận tâm. Bạn bận tâm nghĩa là con sai và phụ huynh thấy nhột khi bị nhắc hơi nghiêm túc như vậy. 

Không ít người còn cho rằng phụ huynh đăng bài là hành động… soi mói không cần thiết. Một thông báo bình thường mà ghi là tiêu cực thì rõ ràng vấn đề nằm ở phụ huynh, không phải giáo viên.

Dưới góc nhìn của nhiều người, việc nhà trường siết lại đồng phục sau hai tháng học là điều dễ hiểu. Đây là thời điểm học sinh bắt đầu… xả hơi, quên quy định hoặc "làm biếng chỉnh tề". Một số em để áo ngoài quần, quên phù hiệu, mang dép lê, vi phạm tác phong. Giáo viên vì thế phải gửi thông báo nhắc nhở phụ huynh là điều hoàn toàn nằm trong trách nhiệm quản lý học sinh.

Trường nhắc thì phụ huynh mừng vì con mình được rèn nề nếp. Trường không nhắc, để học sinh đi học luộm thuộm thì lại than trường lỏng lẻo, giáo viên không sát sao.

Vấn đề vì vậy nằm ở sự nhạy cảm quá mức của một bộ phận phụ huynh. Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển, nhiều cha mẹ có xu hướng chỉ cần "không vừa tai" là lập tức cho rằng giáo viên thiếu tinh tế, thiếu kỹ năng giao tiếp. Trong khi đó, môi trường giáo dục, nhất là bậc THCS đòi hỏi sự nghiêm túc nhất định để rèn nếp học sinh, đặc biệt khi những vụ việc bạo lực học đường, vi phạm nội quy đang ngày càng gia tăng.

Câu chuyện lần này, nhìn rộng hơn, phản ánh một thực tế: không ít phụ huynh muốn giáo viên vừa nghiêm, vừa nhẹ nhàng, vừa tâm lý, vừa mềm dẻo, vừa phải… hợp ý riêng mình. Nhưng giáo viên là con người thật, đang làm việc trong môi trường áp lực, trách nhiệm nặng nề. Thêm vài câu chữ đanh thép để học sinh nhớ nội quy chắc chắn không phải điều đáng để đem lên mạng xã hội "phốt".

Trước khi trách giáo viên "giao tiếp chưa tinh tế", có lẽ phụ huynh cũng cần tự hỏi: mình có đang quá nhạy, quá soi từng câu chữ, hay đang trông đợi nhà trường chiều theo cảm xúc riêng của mình? Giáo dục vốn là sự phối hợp hai chiều giữa gia đình và nhà trường. Nếu mỗi người bớt một chút sân si, hiểu đúng thông điệp và đồng hành đúng cách, thì cả phụ huynh, học sinh, giáo viên đều nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Các tin khác

Jack bị cấm diễn toàn diện, không chỉ ở Hà Nội

Sau buổi biểu diễn gây tranh cãi với ca khúc có ca từ dung tục trong chương trình tối 16/10, Jack bị Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội xử phạt 55 triệu đồng và đình chỉ hoạt động biểu diễn trong 9 tháng. Đại diện Sở khẳng định lệnh đình chỉ có hiệu lực trên phạm vi toàn quốc.

Nhiều người cao tuổi đến Agribank, BIDV, VietinBank,... để rút sổ tiết kiệm, chuyển khoản một lúc cả trăm triệu: Nhân viên từ chối giao dịch và mời công an sau khi thấy dấu hiệu bất thường

Vừa qua, tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, nhân viên tại các ngân hàng Agribank, BIDV, VietinBank,... đã phối hợp với Cơ quan chức năng, kịp thời ngăn chặn nhiều vụ lừa đảo nhắm đến người cao tuổi, giúp khách hàng tránh được thiệt hại về tài sản.

Chi tiết 54 khu đất ở TPHCM được thí điểm làm nhà thương mại trên đất nông nghiệp

TPHCM có 54 khu đất với diện tích hơn 6 triệu m2, trong đó diện tích đất trồng lúa được chuyển mục đích gần 213.000 m2 để làm nhà ở. Các khu đất này nằm chủ yếu ở khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ với tổng diện tích hơn 6,3 triệu m2. Thời hạn chung cho các dự án là đến hết ngày 31/3/2030.

Khai trương siêu thị FujiMart mới tại DC Complex Định Công

Ngày 8/11/2025, FujiMart chính thức khai trương siêu thị mới tại số 120 phố Định Công, hứa hẹn mang tới trải nghiệm mua sắm đậm nét văn hóa Nhật Bản cho người tiêu dùng tại Hà Nội. Ưu đãi khai trương kéo dài đến hết 23/11/2025 với hàng ngàn nhu yếu phẩm giảm giá tới 50%.

56 tuổi nghỉ hưu, tôi tưởng mình sẽ được nghỉ ngơi - ai ngờ ngày nào cũng lo đến "phát điên" vì tiền

Tôi từng nghĩ về hưu là khoảng thời gian “sống chậm”, trồng cây, đọc sách, đi chợ thong thả. Nhưng hóa ra, khi ngày nào cũng ở nhà, nhìn từng đồng trôi đi mà chẳng thấy tiền về, đầu óc tôi bắt đầu rối tung lên. Mỗi sáng mở mắt, tôi tự hỏi: “Liệu tháng này còn đủ tiền không?”.