Nếu trong chiến tranh Việt Nam, sân bay A So (xã Đông Sơn, H.A Lưới, TP.Huế) nổi tiếng vì là nơi được quân địch sử dụng để chứa chất phát quang đi phun rải các tỉnh miền Trung, thì sau cuộc chiến sân bay này lại "nổi tiếng" với tên gọi đầy ám ảnh: "tọa độ chết" hoặc "rốn da cam".
Du khách khi đứng trước tấm bia thông tin do Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng) dựng ngay giữa A So sẽ hiểu được vì sao sân bay dã chiến này được mệnh danh như vậy.
Trong chiến tranh, thung lũng A So được phía địch sử dụng làm trạm trung chuyển chất độc hóa học, để không quân đi phun rải. Trong chiến dịch Ranch Hand (1961-1971), đối phương đã thực hiện hơn 3.000 phi vụ để phun rải bom đạn và chất độc hóa học xuống khu vực A Lưới với gần 1.900 lít chất diệt cỏ, trong đó có trên 50% là chất da cam có chứa lượng dioxin ước tính khoảng 11 kg, gây ảnh hưởng nặng nề đến môi trường sinh thái, kinh tế - xã hội và con người.

Nhà trưng bày chứng tích sân bay A So đìu hiu vì không có khách khiến những người ghé thăm chạnh lòng
ẢNH: HOÀNG SƠN
Chiến tranh đi qua, năm 1991, gần 100 hộ dân đến khai phá vùng đất vốn là căn cứ quân sự xưa kia mà đâu biết rằng chất độc dioxin tồn dư đã ngấm sâu vào đất khiến cho nỗi đau da cam dai dẳng truyền đời qua các thế hệ.
Bí bách hơn, trồng cây thì cây còi cọc, chăn nuôi thì liều mình ăn chứ mang ra chợ bán cũng không ai mua… Đông Sơn trở thành "tọa độ chết chóc" mà chỉ những người muốn thăm lại chiến trường xưa ghé chân.
Từ tháng 10.2020 – 12.2023, Binh chủng Hóa học đã tiến hành xử lý an toàn khoảng 39.000 m3 đất và hơn 9,3 ha trầm tích nhiễm chất độc dioxin, trong đó có 5 hố chôn lấp cô lập, 1 hố sử dụng công nghệ sinh học.

Có nhiều hiện vật giá trị nhưng nhà trưng bày hiện vật sân bay A So chỉ là một căn nhà cấp 4 xuống cấp
ẢNH: HOÀNG SƠN
Từ một điểm nóng ô nhiễm với chất độc vô cùng nguy hiểm, sân bay A So đã được hoàn trả môi trường trong sạch, an toàn, loại bỏ hoàn toàn tác động nguy hiểm của dioxin đối với sức khỏe con người và môi trường sinh thái, giúp ổn định đời sống và phát triển kinh tế xã hội địa phương.
Chủ tịch UBND xã Đông Sơn Trương Toàn Thắng cho biết, sau khi hoàn thành dự án, xã có thêm quỹ đất sạch với diện tích hơn 7 ha. Thời gian tới, xã sẽ có đề án phân chia đất cho người dân để phát triển kinh tế.
"Để phát triển du lịch, xã sẽ có phương án lấy quỹ đất sạch để xây dựng nhà trưng bày về sân bay A So xứng tầm di tích. Chúng tôi cũng đã khảo sát những hố bom và quyết định giữ nguyên hiện trạng, dựng bảng giới thiệu vừa phục vụ du lịch vừa giáo dục thế hệ trẻ về sự hy sinh của cha ông để đất nước có nửa thế kỷ thống nhất như hôm nay", ông Thắng nói.
Thanh Niên mời độc giả xem những hình ảnh nơi từng được mệnh danh là "tọa độ chết" và công cuộc hồi sinh mảnh đất này:

Mặc dù H.A Lưới đã nỗ lực đánh thức tiềm năng du lịch của di tích quốc gia sân bay A So, nhưng đến nay khu vực này vẫn không thu hút nhiều du khách
ẢNH: HOÀNG SƠN

Di tích quốc gia sân bay A So đang lưu giữ nhiều hiện vật chiến tranh
ẢNH: HOÀNG SƠN

Nhà trưng bày hiện vật tại "tọa độ chết" sân bay A So thi thoảng mới mở cửa khi có khách đến UBND xã Đông Sơn đề nghị được tham quan
ẢNH: HOÀNG SƠN

Đến với sân bay A So, du khách sẽ được tìm hiểu lịch sử thông qua những hiện vật thu được ngay tại mảnh đất này sau cuộc chiến
ẢNH: HOÀNG SƠN

Hình ảnh về hậu quả của chất độc da cam (dioxin) để lại trên những thế hệ khiến người xem không khỏi xót xa
ẢNH: HOÀNG SƠN

Những hiện vật khiến người xem phần nào hình dung sự ác liệt của cuộc chiến
ẢNH: HOÀNG SƠN

Do chưa được đầu tư đúng mức, nhà trưng bày chứng tích sân bay A So đang ngày càng xuống cấp, hiện vật cũng không được bảo vệ bài bản
ẢNH: HOÀNG SƠN

Là một di tích, chứng tích đặc biệt nhưng sân bay A So thi thoảng mới có khách ghé thăm
ẢNH: HOÀNG SƠN

Phút lắng lòng của người trẻ trước bảng thông tin về di tích quốc gia sân bay A So
ẢNH: HOÀNG SƠN

Hiện người dân có thêm đất canh tác và đàn bò có thể được chăn thả trên vùng sân bay mà trước đây đã bị nhiễm độc dioxin nặng nề
ẢNH: HOÀNG SƠN