Tối 20.11, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết một đoạn quốc lộ 1D chìm trong nước, buộc lực lượng chức năng phải dừng, cấm phương tiện lưu thông để đảm bảo an toàn. Các tổ công tác túc trực xuyên đêm, liên tục tuần tra, hướng dẫn tài xế lùi xe, tìm vị trí cao để tránh ngập.

Hàng dài phương tiện không thể nhúc nhích trên tuyến quốc lộ 1D đến 1A, kéo dài hàng chục km
Tài xế Phùng Quang Hiệp, người bị mắc kẹt hơn 1 giờ đồng hồ ở chân đèo Nại (trước đây thuộc TX.Sông Cầu, Phú Yên cũ), cho biết sau khi nước rút, đoàn xe tải bắt đầu di chuyển về hướng nam thì bất ngờ gặp đợt nước lớn tràn xuống từ khe núi.

Hàng trăm phương tiện có thể phải nằm lại trên quốc lộ 1D đêm nay 20.11
“Nước dâng rất nhanh, chảy xiết, nhiều xe chết máy. Tài xế vừa lo xe hỏng vừa nơm nớp sợ lũ quét đổ về”, anh Hiệp nói và cho biết nhiều người phải xuống hỗ trợ nhau đẩy xe, dùng đèn pin soi đường vì khu vực mất điện tạm thời.
CSGT chạy ngược chiều mở đường cho xe cứu hộ chở PV Thanh Niên đang trên đường tiếp cận rốn lũ ở Tuy Hòa
Chuyến xe của đoàn cứu trợ hồ Ghềnh Chè (đội 116, chi nhánh Thái Nguyên) mang theo xuồng máy vào hỗ trợ người dân vùng lũ Đắk Lắk, chở 3 phóng viên Báo Thanh Niên từ TP.Đà Nẵng và TP.HCM cũng bị kẹt tại đèo Nại đúng thời điểm nước dâng cao.

Hàng dài phương tiện bị kẹt trên quốc lộ 1D và 1A
Trong lúc chờ nước rút, lực lượng CSGT đã tiếp cận, mở đường ưu tiên để đoàn phương tiện di chuyển vào trung tâm TX.Sông Cầu (Phú Yên cũ), đảm bảo hành trình cứu hộ không bị gián đoạn.
Ngay sau khi được dẫn đường qua khu vực ngập, đoàn tiếp tục hướng về các điểm xung yếu ở Đắk Lắk để triển khai cứu hộ trong đêm. Lực lượng chức năng cảnh báo người dân và tài xế không cố vượt qua những đoạn nước chảy xiết, chủ động theo dõi thông tin để đảm bảo an toàn khi mưa lũ còn diễn biến phức tạp.
Đến 22 giờ 30 cùng ngày, tuyến quốc lộ 1D đoạn qua phía nam đèo Nại vẫn còn ngập nước. PV Thanh Niên sẽ tiếp tục thông tin tại hiện trường.







