Thể thao

Quang Hải bức xúc với trọng tài sau trận thua ngược của CAHN

Quang Hải bức xúc với trọng tài sau trận thua ngược của CAHN ảnh 1

Quang Hải nhấn mạnh trong buổi họp báo sau trận: “Chúng tôi chiến đấu hết mình cho tới những phút cuối cùng. Tuy nhiên, các quyết định của trọng tài ở trận này đã gây bất lợi cho CAHN.

Ở nhiều tình huống tranh chấp, chúng tôi cũng bị thổi phạt một cách khó hiểu. Tôi hoàn toàn không đồng ý với quyết định của trọng tài. Dù vậy, đó là bóng đá, chúng tôi buộc phải chấp nhận và tôn trọng".

Tình huống mà Quang Hải nhắc đến là ở phút bù giờ thứ 4. Các cầu thủ CAHN có pha phản công rất thoáng, hoàn toàn có thể ghi bàn đưa tỷ số lên 3-1. Dù bị đối phương cố tình cản lại nhưng họ vẫn bứt lên để tiến sang phần sân bên kia.

Quang Hải bức xúc với trọng tài sau trận thua ngược của CAHN ảnh 2

Các cầu thủ CAHN chất vấn trọng tài sau pha cắt còi không hợp lý

Nhưng khi các chân sút CAHN đang tăng tốc thì trọng tài Koji Takasaki đã cắt còi với lý do thổi phạt cầu thủ Buriram. Thông thường, các trọng tài trên thế giới sẽ cho lợi thế và chỉ can thiệp khi tình huống kết thúc nhưng ông Koji Takasaki không làm như vậy.

Có lẽ đây là cách xử lý cho thấy sự non nớt của vị "vua áo đen" Nhật Bản này. Koji Takasaki là trọng tài còn rất trẻ. Ông chỉ bằng tuổi Nguyễn Filip (cùng sinh năm 1992, thậm chí còn kém tháng), thua tuổi nhiều thành viên Buriram như Siwarak, Chatchai, Pansa, Neil Etheridge, Kim Min-hyeok. Ông cũng mới được cấp chứng chỉ FIFA vào năm ngoái.

Tại giải trong nước, Koji Takasaki chủ yếu bắt ở các giải hạng dưới và mới được đôn lên cầm còi ở J.League từ đầu 2025. Có lẽ kinh nghiệm là điều mà ông Koji Takasaki còn thiếu, gây ảnh hưởng lớn đến kết quả của trận chung kết Cúp C1 Đông Nam Á vừa qua.

Các tin khác

Rà soát việc lập hóa đơn bán vàng

Chi cục Thuế khu vực I yêu cầu rà soát trọng điểm việc lập hóa đơn bán hàng hóa đối với doanh nghiệp trong một số lĩnh vực, trong đó có ngành vàng, bạc.

Nút giao "dị dạng" vì mặt bằng chưa giải phóng xong

Được thành phố Hà Nội yêu cầu giải phóng mặt bằng chậm nhất trong quý II/2025, nhưng đến nay nút giao đường Phạm Tu - Xa La (Thanh Trì) vẫn là công trường ngổn ngang, mặt bằng chưa giải phóng xong, khiến nơi đây trở thành nút giao dị dạng lớn ở Hà Nội.