Quảng Nam nGHẸT THỞ VÀ VỠ ÒA,
Trên sân Quy Nhơn, người ta đã không thấy được tinh thần chiến đấu của đội bóng đất võ khi các học trò HLV Trần Minh Chiến sớm bị dẫn 0-4 ngay trong hiệp 1. Sang hiệp 2, CLB Hà Nội giảm nhịp độ trận đấu nên đội chủ nhà có 2 bàn gỡ danh dự. Tuy nhiên đó là tất cả những gì CLB Bình Định làm được trong trận này, và kết cục là họ phải xuống chơi ở giải hạng nhất mùa tới. Điều này khiến cuộc đua trụ hạng trở thành chuyện nội bộ giữa CLB Quảng Nam và Đà Nẵng.

CLB Quảng Nam (trái) trụ hạng kịch tính
Ảnh: Khả Hòa
Trên sân Tam Kỳ, CLB Đà Nẵng nhập cuộc đầy quyết tâm và tạo ra rất nhiều cơ hội trước SLNA, trong đó có pha sút phạt đền hỏng ăn của Đình Duy ở phút thứ 9. Có thể thấy HLV Lê Đức Tuấn đã làm rất tốt, giúp thắp sáng ngọn lửa khát khao và tự tin cho đội bóng sông Hàn, khiến SLNA với nhiều cầu thủ trẻ hầu như chỉ có thể co cụm chống đỡ. Trong khi đó, cục diện trận đấu trên sân Pleiku cũng gay cấn không kém khi kết thúc hiệp 1, đội chủ nhà HAGL dẫn Quảng Nam với tỷ số 2-1.
Tuy nhiên, mọi thứ đã xoay chiều trên sân Tam Kỳ trong hiệp 2, khi cầu thủ vào sân thay người Benjamin Kuku mở tỷ số 1-0 cho SLNA ở phút 66. Gần như ngay sau đó, Oduenyi lập công giúp CLB Quảng Nam gỡ hòa 2-2. Đến phút 80, sau 3 lần bóng dội cột và 1 lần tìm đến xà ngang, CLB Đà Nẵng đã tìm thấy bàn thắng, thậm chí là 2 bàn liên tiếp. Cú sút của Văn Long chạm đầu cầu thủ SLNA vào lưới ở phút 80, trước khi Minh Quang sút chéo góc hạ gục thủ môn Văn Bình, giúp đội bóng sông Hàn dẫn ngược 2-1 từ phút 83. Sân Tam Kỳ gọi, sân Pleiku trả lời khi Lý Đức ghi bàn ở phút 84 giúp HAGL dẫn trước CLB Quảng Nam 3-2. Nếu kết quả này giữ nguyên, CLB Quảng Nam sẽ phải đá play-off khi có cùng 25 điểm với đội Đà Nẵng nhưng thua về thành tích đối đầu. Nhưng rồi pha phạm lỗi của Cao Hoàng Minh ở phút bù giờ trên sân Pleiku đã làm đảo lộn tất cả. Atshimene thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 90+4, giúp CLB Quảng Nam gỡ hòa 3-3 và chính thức trụ hạng. Tại TP.Tam Kỳ, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn không giấu được sự thất vọng, nhưng vẫn đầy niềm tin cho trận play-off với CLB Bình Phước trên sân Thống Nhất ngày 27.6 tới.
Hạ màn chờ Cúp quốc gia
Cũng ở vòng 26 này, tiền đạo Tiến Linh đã có cú đánh đầu căng như kẻ chỉ giúp CLB Bình Dương thắng CLB Thanh Hóa 1-0. Đây cũng là bàn thứ 14 của anh ở mùa này, bằng với Lucas (CLB Hải Phòng) và Alan của CLB Công an Hà Nội (CAHN) trong cuộc đua danh hiệu Vua phá lưới. Trên sân Lạch Tray, đội Thể Công Viettel thắng dễ CLB TP.HCM đã hết động lực nhờ 2 bàn thắng của Pedro Henrique và Hữu Thắng. Tại sân Hàng Đẫy, Gomes Hugo và Tuấn Dương lần lượt lập công giúp CLB CAHN đánh bại đội Hải Phòng với tỷ số 2-0. Với kết quả này, CLB CAHN xếp hạng ba chung cuộc và nhận HCĐ, CLB Hà Nội giành ngôi á quân. Trên sân Thiên Trường, bàn thắng trên chấm 11 m của Brenner đủ để đội bóng thành Nam có chiến thắng tối thiểu trước CLB Hà Tĩnh, góp phần vào màn ăn mừng ngôi vô địch sôi động cùng người hâm mộ.
V-League 2024 - 2025 khép lại nhưng mùa giải quốc nội vẫn còn những trận đấu đáng chờ đợi, gần nhất là 2 trận bán kết Cúp quốc gia ngày 26.6 giữa SLNA và CLB Bình Dương lúc 18 giờ trên sân Vinh và CLB CAHN gặp Thể Công Viettel lúc 19 giờ 15 trên sân Hàng Đẫy. Một ngày sau đó sẽ là trận play-off tranh suất cuối cùng dự V-League mùa tới giữa CLB Đà Nẵng và CLB Bình Phước. Được biết, bầu Sơn (CLB Bình Phước) đã treo thưởng đến 10 tỉ đồng nếu Công Phượng và đồng đội giành chiến thắng.