Thể thao

"Quỷ lùn" Hồng Sơn và "Thần sấm" Zakhar quần thảo các sới vật hội làng 2026

Mùa xuân mới vừa sang, khi tiếng trống hội vang lên khắp các làng quê Bắc bộ, những sới vật truyền thống lại đỏ lửa. Không chỉ là trò chơi dân gian, vật hội đầu năm còn là nơi phô diễn sức mạnh, kỹ thuật và tinh thần thượng võ. Xuân 2026 càng thêm sôi động khi các sới vật đón những gương mặt ngôi sao, nhà vô địch Jiujitsu “Quỷ lùn” Hồng Sơn cùng hai đô vật ngoại quốc Zakhar và Rafael Raimond, tạo nên những màn thách đấu đầy sức hút.

Raimond, Hồng Sơn, Zakhar (từ trái qua) sẽ đi khắp các sới vật để so tài với những đô vật hội làng giỏi nhất

Raimond, Hồng Sơn, Zakhar (từ trái qua) sẽ đi khắp các sới vật để so tài với những đô vật hội làng giỏi nhất

“Quỷ lùn” Hồng Sơn, ngôi sao sới vật và hành trình xuyên hội làng

Tâm điểm của mùa vật đầu xuân năm nay là Đào Hồng Sơn, đô vật xuất thân từ Triều Khúc, nổi tiếng với nền tảng Jiujitsu và phong cách thi đấu hiện đại. Không sở hữu thể hình đồ sộ, nhưng bù lại là kỹ thuật khóa siết, bắt chân và chuyển trạng thái cực nhanh, anh được giới sới vật đặt biệt danh “Quỷ lùn”, nhỏ người nhưng cực kỳ khó bị đánh bại.

Chỉ trong ít ngày đầu năm, Hồng Sơn đã liên tiếp góp mặt tại nhiều lễ hội vật ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc như Cấn Thượng, Mai Động, Hưng Yên… thi đấu biểu diễn và thách đấu các đô vật địa phương. Điểm làm nên sức hút của anh không chỉ là thắng thua, mà là cách anh mang hơi thở võ đài chuyên nghiệp vào vòng cát truyền thống.

Trên mạng xã hội, dưới mỗi bài đăng của Hồng Sơn là hàng loạt lời mời từ khán giả và ban tổ chức các hội vật, từ Đan Phượng, Quốc Oai, Cổ Loa, Bắc Ninh, Hải Phòng đến Bắc Giang, Tuyên Quang… với giải thưởng lên tới vài chục triệu đồng. Hiếm có đô vật nào tạo được hiệu ứng “được gọi tên khắp các sới” như vậy trong nhiều mùa xuân gần đây.

“Thần sấm” Zakhar và sắc màu quốc tế trên sới vật Việt

Đi cùng Hồng Sơn năm nay là hai đô vật ngoại quốc, nổi bật nhất là Zakhar, võ sĩ được người hâm mộ gọi bằng biệt danh “Thần sấm”. Anh từng tạo dấu ấn mạnh ở các sới vật và sàn MMA tại Việt Nam nhờ phong cách đánh bùng nổ, áp sát quyết liệt và thể lực vượt trội. Mỗi lần xuất hiện, Zakhar thường đẩy nhịp trận đấu lên rất cao, tạo cảm giác “đánh là cháy”, khiến khán giả sới làng cổ vũ không ngớt.

Dưới bài đăng mới nhất của Zakhar, tương tác từ khán giả Việt cho thấy mức độ yêu mến rất đặc biệt. Nhiều bình luận gây chú ý như: “Việt Nam là ngôi nhà thứ 2 của bạn! chúng tôi yêu quý quốc gia bạn”, hay những lời nhắn trực tiếp mời anh dự hội: “Ngày mai bạn có ra Mai Động không?”. Đó không chỉ là lời hỏi lịch, mà là sự chờ đợi một “nhân vật chính” của sới vật đầu xuân.

Đi cùng Zakhar là Rafael Raimond, đô vật đến từ cái nôi vật nổi tiếng Dagestan. Sự xuất hiện của anh mang tới màu sắc kỹ thuật rõ nét, đánh kiểm soát, ghì đè, khóa thân trên rất chắc tay. Khi đứng chung sới với các đô vật Việt, những màn so tài không chỉ còn là hội làng, mà mang dáng dấp một cuộc giao lưu võ thuật quốc tế thu nhỏ.

Sự kết hợp giữa ngôi sao nội và các võ sĩ ngoại tạo nên một mùa hội vật khác biệt, khi chất lượng chuyên môn và sức hút khán giả được đẩy lên một tầng mới. 

Các tin khác

Cháy bãi xử lý rác tại Ninh Bình

Tối 21/2, khu xử lý rác gần đê sông Đào (xã Nam Trực, tỉnh Ninh Bình) bốc cháy dữ dội, khói lửa bao trùm một vùng rộng lớn.