Đảm nhận vai nam chính trong bộ phim gây bão dư luận Âm Dương Lộ, Bạch Công Khanh thu hút nhiều sự chú ý. Điều đáng nói, trong quá trình quảng bá dự án, Bạch Công Khanh tiếp tục vướng tin đồn có quan hệ trên mức bạn bè, đồng nghiệp với mỹ nữ GenZ Lan Thy.
Khi được hỏi về việc liên tục bị đẩy thuyền lẫn chuyện yêu đương hiện tại, Bạch Công Khanh thể hiện thái độ khá nhẹ nhàng.

Bạch Công Khanh
Tôi không thích những người suốt ngày kể khổ
- Trong phim Âm dương lộ, Bạch Công Khanh và Lan Thy đóng vai một cặp đôi yêu nhau nhưng không đến được với nhau vì cách biệt âm dương. Sau dự án này, đã có nhiều tin đồn cho rằng giữa Bạch Công Khanh với Lan Thy có phim giả tình thật. Anh nói sao về điều này?
Chemistry trên màn ảnh càng chân thật thì khán giả càng dễ nghĩ rằng ngoài đời chúng tôi cũng có tình cảm, vậy nên sau bộ phim mới xuất hiện tin đồn phim giả tình thật. Với Lan Thy, tôi thấy chuyện này khá bình thường và không có gì phải thắc mắc. Tôi nghĩ việc “đẩy thuyền” một cách văn minh sẽ giúp khán giả có trải nghiệm nghệ thuật tốt hơn, đồng thời khơi dậy sức sáng tạo của diễn viên.
Tuy nhiên, nếu “đẩy thuyền” đi theo hướng tiêu cực, nó có thể ảnh hưởng đến tâm lý của cả tôi lẫn Lan Thy. Với tôi, Lan Thy là một cô gái trẻ, tài năng, xinh đẹp và rất sâu sắc. Cô ấy luôn quan tâm đến bạn diễn, thậm chí khi mệt mỏi vẫn chủ động khích lệ tinh thần tôi. Tôi rất trân trọng điều đó. Giữa chúng tôi chỉ có như thế thôi.
- Từng gặp không ít rắc rối vì bị “đẩy thuyền” với bạn diễn nhưng điều kỳ lạ là dù đóng với bất cứ ai, Bạch Công Khanh cũng vướng tin “phim giả tình thật”. Anh lý giải thế nào về điều này?
Tôi nghĩ đó là do tôi luôn cố gắng tương tác tốt với bạn diễn, bất kể nam hay nữ. Nói vui chứ trước đây khán giả còn đẩy thuyền cho tôi và anh Huỳnh Đông, dù anh Huỳnh Đông có vợ con đề huề rồi.
Điều này vừa là lợi thế, vừa là bất lợi. Có người nhìn nhận tích cực, nhưng cũng có người e dè khi hợp tác với tôi vì sợ những tin đồn. Tôi luôn đặt sự chuyên nghiệp lên hàng đầu và tin rằng các bạn diễn đều cảm nhận được sự chân thành của tôi. Gần đây, tôi đóng phim truyền hình Tham vọng giàu sang và cũng bị gán ghép với Nhật Hạ, Lê Tam Triều Dâng vì lý do cảm thấy quá đẹp đôi hay có cảm giác yêu nhau rất hợp.
Thực tế thì dù là Nhật Hạ hay Lê Tam Triều Dâng, chúng tôi chỉ có tương tác trên phim trường thôi chứ ngoài đời thì ít khi tâm sự riêng. Giờ khán giả thích thì cứ đẩy thuyền thôi, tôi đâu biết phải làm thế nào đâu.


Lan Thy - Bạch Công Khanh
- Nhiều bạn diễn nhận xét anh là người ấm áp, quan tâm nên mới dễ bị đồn yêu bạn diễn. Điều này có đúng không?
Tôi không tự nhận mình là người ấm áp, vì con người mình thế nào sẽ thể hiện qua cách người khác cảm nhận. Nếu 10 người gặp tôi mà 9 người nói tốt, đó là điều đáng quý.
Tôi luôn cố gắng sống tử tế, và những lời khen từ bạn diễn là minh chứng cho sự gần gũi mà tôi đã tạo ra. Tôi rất cảm ơn họ vì đã lưu tâm và nhắc đến tôi.
- Anh từng đối mặt với không ít thị phi liên quan đến chuyện “đẩy thuyền”. Anh có nghĩ mình là người có số thị phi không?
Trước đây tôi không nghĩ mình có số thị phi, nhưng khi những chuyện xảy ra, tôi phải thừa nhận điều đó. Là nghệ sĩ, thị phi là một phần không thể tránh. Tôi xem đó là động lực để mạnh mẽ hơn, tập trung vào công việc thay vì chỉ quan tâm đến những lời bàn tán.
Một nghệ sĩ được chú ý sẽ giữ được hình ảnh trong lòng khán giả, dù sự quan tâm đó theo hướng nào. Quan trọng là tôi luôn tin rằng thời gian sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về mình.
- Những bình luận tiêu cực có khiến anh buồn không?
Nếu bình luận quá gay gắt, tôi vẫn buồn, vì tôi tự trách mình và cảm thấy họ hiểu sai về mình. Nhưng tôi nghĩ, ngay cả gia đình còn có lúc không hiểu nhau, huống chi là người ngoài.
Điều tôi cần làm là sống tốt hơn, chứng minh bằng hành động để vượt qua những suy nghĩ tiêu cực. Nhờ vậy, tôi bớt buồn và có thêm động lực tiến lên.
Nhưng cũng phải thú nhận là hồi mới bị mắng trên mạng, tôi có để tâm. Tôi tự hỏi vì sao mình lại bị như thế, vì sao có nhiều người nói nặng lời với mình. Nhưng về sau, tôi kệ hết. Tôi nghĩ, ai nói gì cũng được, miễn mình không làm sai là được rồi.

Biết đủ là hạnh phúc
- Trước đây, anh thường bị đóng khung với vai khờ. Anh có bị áp lực không khi có ý kiến cho rằng Bạch Công Khanh “hơi một màu”?
Đúng là tôi thường xuyên đóng vai khờ và trong 1 khoảng thời gian, các vai khờ này xuất hiện liên tục, sát gần nhau nên khán giả nghĩ tôi chỉ toàn đóng vai khờ. Không phải vậy. Trên thị trường này có rất nhiều diễn viên đóng vai khờ rất là hay và tôi cũng phải học hỏi họ rất nhiều. Tôi may mắn được khán giả nhớ đến, tôi nghĩ đó cũng là 1 dạng thành công nhưng không vì thế mà tôi chỉ mãi đóng dạng vai này.
Tôi vẫn còn nhiều vai khác mà, chẳng hạn như vừa rồi, tôi đóng vai chàng trai lái xe cứu thương ở phim Âm dương lộ đó. Nếu nói bị đóng khung hay một màu thì cũng hơi tội nghiệp tôi.
- Có thời điểm nào anh cảm thấy áp lực vì bị soi mói quá nhiều không?
Là nghệ sĩ, tôi luôn nghĩ rằng phải mang năng lượng tích cực đến khán giả, chứ không thể truyền tải sự tiêu cực hay than vãn. Tôi không thích những nghệ sĩ suốt ngày kể khổ hay kêu gọi sự thương xót.
Họ không nhìn ra rằng những khó khăn của mình chỉ như hạt cát giữa sa mạc. Điều quan trọng là sống sao để mang lại giá trị cho những người thực sự quan tâm mình, dù chỉ là giải trí.
Có một giai đoạn tôi cảm thấy mình không còn sống để tận hưởng nữa, mà chỉ “ăn để sống”. Suốt ngày tôi lo lắng không biết người ta đang nói gì, có ai chỉ trích mình không. Nhìn lại, tôi tự hỏi sao mình không đủ tỉnh táo để vượt qua những tác động đó. Với một nghệ sĩ, thần thái rất quan trọng. Khi đứng trước khán giả, tôi phải đẹp, phải vui để mang lại sự giải trí, chứ không thể truyền tải năng lượng tiêu cực.

Chú thích ảnh
- Điều gì giúp anh vượt qua những giai đoạn khó khăn đó?
Tôi nghĩ mình may mắn có tính lạc quan bẩm sinh. Tôi luôn tin rằng mọi chuyện đều có cách giải quyết, không có gì là bế tắc. Những lúc tưởng chừng gục ngã, tôi tự nhủ phải bước qua. Nếu khán giả cũng sống với phương châm như vậy thì quá tuyệt. Còn với các bạn trẻ chưa nghĩ đến điều này, tôi hy vọng các bạn sẽ chú ý hơn để cuộc sống của mình bình an, thanh thản trước, rồi mới hướng đến những mục tiêu lớn hơn.
- Dạo này anh Khanh dường như ít chia sẻ về chuyện tình cảm hơn. Có lý do gì đặc biệt không?
Đúng vậy, tôi đang cẩn trọng hơn trong việc nói về đời tư. Ở giai đoạn này, tôi nhận ra mọi thứ không còn đơn giản như trước. Những khoảnh khắc thăng hoa trên sân khấu cần được kiểm soát để tránh gây phiền hà cho mình và người khác. Tôi không muốn vô tình trở thành nguồn rắc rối, nên gần như tránh tuyệt đối việc nhắc đến chuyện tình cảm. Là nghệ sĩ, cảm xúc đôi khi rất mãnh liệt, nhưng tôi nghĩ việc tôi yêu ai không phải điều khán giả cần quá bận tâm. Một khán giả tinh tế sẽ tập trung vào nghệ thuật hơn là đời tư. Với tôi, không cần chờ đợi một tình yêu hoàn hảo, biết đủ đã là hạnh phúc.
- Gia đình, đặc biệt là ba mẹ, nghĩ thế nào về quan điểm này của anh?
Ba mẹ tôi rất tôn trọng và không can thiệp vào chuyện tình cảm của tôi. Họ luôn mong tôi giữ tinh thần thoải mái để tập trung cho công việc. Trước đây, ba mẹ từng không ủng hộ tôi theo nghệ thuật, như bất kỳ phụ huynh nào lo lắng khi con chọn một nghề thiếu ổn định.
Nhưng tôi đã thuyết phục họ rằng đây là đam mê thực sự, và giờ nó đã trở thành sự nghiệp của tôi. Tương lai còn nhiều điều chưa biết, nhưng tôi tin rằng chỉ cần nỗ lực, cơ hội sẽ luôn mở ra. Ba mẹ tôi sống giản dị, khiêm tốn, và điều đó ảnh hưởng rất lớn đến cách tôi suy nghĩ, hành động. Những ai từng gặp tôi chắc sẽ hiểu phần nào con người tôi.

- Ba mẹ có đặt áp lực khi nào anh sẽ cưới vợ không?
Ba mẹ tôi khá thoải mái về chuyện này. Họ không bao giờ thúc ép hay đặt áp lực rằng tôi phải cưới vợ vào thời điểm nào. Thay vào đó, họ luôn mong tôi sống hạnh phúc và làm tốt công việc của mình. Với ba mẹ, niềm vui của tôi là điều quan trọng nhất, nên tôi rất trân trọng sự thấu hiểu đó.
- Nhìn bạn bè đồng trang lứa lập gia đình, sinh con, anh có cảm xúc gì đặc biệt không?
Thấy bạn bè yên bề gia thất, tôi cũng mừng cho họ. Mỗi người có một hành trình riêng, và tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc của họ khi bước vào giai đoạn mới. Với tôi, tôi không vội vàng. Tôi nghĩ mọi thứ sẽ đến đúng lúc, đúng thời điểm. Hiện tại, tôi vẫn muốn tập trung vào công việc và sống trọn vẹn với những gì mình đang có.
- Hiện tại, anh nhìn nhận thế nào về môi trường showbiz và cách để bản thân phát triển trong đó?
Tôi dành thời gian quan sát showbiz để tìm động lực và hướng đi cho mình. Tôi muốn phát triển, nhưng không phải bằng cách cạnh tranh hơn thua hay sân si. Với tôi, thực lực là yếu tố quyết định. Tôi tin rằng chỉ cần tập trung vào chuyên môn và làm việc bằng cả trái tim, mình sẽ có chỗ đứng vững chắc.
- Xin cảm ơn Bạch Công Khanh!