Xã Hội

Sát hại bác dâu

Ngày 22/11, Phút bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, tạm giam về tội Giết người.

Phút có 3 tiền án, tiền sự về tội Trộm cắp tài sản. Chấp hành xong án phạt, Phút không có việc làm ổn định, sống cùng gia đình người bác ở xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Võ Văn Phút tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm

Võ Văn Phút tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm

Theo điều tra, hôm 12/11, Phút nhậu say nên bị bác dâu Nguyễn Thị Rở, 69 tuổi, cằn nhằn. Trong lúc cãi nhau, Phút đến chỗ bà Rở nằm võng, đạp liên tiếp vào đầu, mặt.

Được người thân can ngăn, anh ta dừng lại, đến công an xã Thoại Sơn đầu thú.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu song tử vong trước khi đến bệnh viện.

Các tin khác

3 kiểu tính cách “trời sinh để làm sếp”: Hóa ra không phải người chăm chỉ nhất mới lên được lãnh đạo

Ở cơ quan, người lúc nào cũng bận rộn, ôm hết việc chưa chắc đã là người hợp làm sếp. Nhiều khi, chính người “biết lười đúng chỗ”, biết nhìn ra ưu điểm của người khác và giữ được cái đầu lạnh mới là kiểu tính cách trời sinh dành cho vị trí lãnh đạo.

Sẽ là cơn ác mộng

Có những lý do đằng sau việc Pháp đồng ý bán hàng trăm chiến đấu cơ Rafale cho Ukraine và có cả những cạm bẫy trong thỏa thuận lịch sử này.