“Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời”. Trong những năm tháng tuổi trẻ của mình, tôi đã từng rất hoài nghi câu nói đó, còn bây giờ thì khác.
Tôi là người đầu tiên trong gia đình được học hết đại học và học lên cả thạc sĩ. Tôi là người đầu tiên trong gia đình tự mua được nhà. Tôi cũng là người đầu tiên trong gia đình có đủ tiền để sống tới năm 70 tuổi dù bây giờ, tôi mới 45 tuổi.
Ông bà nội, ông bà ngoại của tôi đều làm nông. Cuộc sống vô cùng khó khăn. Bố mẹ tôi, vì thế, cũng chỉ được học đến hết Trung học. Nói cách khác, tôi là thế hệ thứ 3 trong gia đình nhưng là thế hệ đầu tiên có thể thoát nghèo. Đó là lý do tôi tin câu nói “không ai khó ba đời”.

Ảnh minh họa
Trên hành trình thoát nghèo ấy, tôi nhận ra một điều vô cùng quan trọng: Nếu không chịu được cảm giác cô đơn một mình, khó mà làm giàu được. Đây là điều tôi đã nhận ra khi nhìn lại đời mình, nhưng tôi không phải là người duy nhất thấm thía bài học đó.
Tách mình ra khỏi đám đông: Bài học đầu tiên trên hành trình làm giàu!
Năm 1951, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, Buffett gia nhập công ty đầu tư của người cố vấn Graham. Ông theo chân người cố vấn của mình đến Phố Wall mỗi ngày và làm quen với nhiều giám đốc điều hành cấp cao của các công ty tài chính.
Một vài năm sau, công ty của Graham bị giải thể do quản lý kém. Vào thời điểm đó, nhiều công ty chứng khoán đã dang rộng vòng tay chào đón Buffett nhưng ông đã từ chối mọi lời đề nghị làm việc, quyết định từ bỏ Phố Wall để trở về quê nhà Omaha.
Trong nhiều thập kỷ sau đó, ông không bao giờ rời khỏi thị trấn nhỏ này. Hầu hết thời gian mỗi ngày, Buffett đều ở một mình trong phòng làm việc để đọc báo cáo tài chính và sách. Đó là cách giúp ông có thể suy nghĩ một cách bình tĩnh, và khi tìm thấy cơ hội đầu tư, sẽ ngay lập tức nắm bắt.
Mãi cho tới khi được gọi là “sói già phố Wall”, Buffett mới giải thích về quyết định năm xưa của mình: “Cách tốt nhất để kiếm tiền bằng cách đầu tư là ở một mình trong phòng và suy nghĩ trong im lặng. Nếu cách này không hiệu quả thì sẽ không có cách nào khác hiệu quả. Nếu một người luôn ở giữa đám đông, suy nghĩ và hành vi của anh ta sẽ trôi theo dòng chảy. Cho dù cơ hội kiếm tiền có tốt đến đâu thì nó cũng sẽ lặng lẽ trôi tuột khỏi tay. Những người không biết cách ở một mình sẽ khó có thể kiếm được nhiều tiền”.
Ở một mình: Cách hiệu quả nhất để tôi luyện tinh thần thép!
Yang Gang - Tổng giám đốc điều hành của Mipu Technology đã từng viết trên blog của mình như sau: “Khi nói đến việc kiếm tiền, giao lưu không phải là điều cần thiết, mà là sự cô đơn. Trong thời đại mà sức mạnh là tối quan trọng, chỉ những người thiếu tự tin mới thích hòa nhập với đám đông.
Những người thực sự biết cách kiếm tiền sẽ chọn cách đóng cửa lại và nỗ lực hết mình”.

Ảnh minh họa
Sau khi tốt nghiệp đại học ở tuổi 22, Yang Gang gia nhập một công ty sản xuất trò chơi và tham gia đào tạo hoạt hình 3D. Ở đó, ông làm việc ở cấp độ minh họa thấp nhất và nhận được mức lương rất thấp.
Nhiều đồng nghiệp chỉ lười biếng trong công việc, sau giờ làm việc họ tụ tập lại để uống rượu và phàn nàn về việc không kiếm đủ tiền.
Còn Yang Gang thì khác. Ông không tham gia vào những cuộc tán phét của đồng nghiệp mà dành toàn bộ năng lượng và thời gian của mình cho việc học. Sau khi tan làm, ông nhốt mình trong phòng và nghiên cứu nhiều kỹ thuật khác nhau.
Sau khi Internet trở nên phổ biến, ông đã thử đăng tải các “công trình nghiên cứu cá nhân” của mình lên mạng. Bất ngờ thay, có nhiều đơn vị mời ông về làm việc. Và cứ như vậy, ông dần có những bước tiến nhanh, đôi khi là những bước nhảy vọt trong sự nghiệp.
Vậy đấy, mỗi người một câu chuyện, một suy nghĩ nhưng họ đều thành công. Chăm chỉ làm việc, có chiến lược đầu tư chỉ là bề nổi, là điều mà ai cũng thấy. Còn đằng sau đó là những ngày đằng đẵng họ một mình đối mặt, chấp nhận và khắc phục những thiếu sót của bản thân.
Theo Toutiao