Giải trí

Sự hết thời của nam diễn viên phim giờ vàng: Sáng livestream ăn lẩu phân bò, tối đẩy xe bán bò viên vỉa hè

Lý Quốc Lân sinh năm 1954, là diễn viên phim giờ vàng kỳ cựu của màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc) nói chung và đài TVB nói riêng. Ông được yêu mến qua các tác phẩm của như Thiên Long Bát Bộ, Sóng Gió Gia Tộc, Cung Tâm Kế, Sức Mạnh Tình Thân... Trong đó, vai Cưu Ma Trí trong Thiên Long Bát Bộ bản 1997 được xem là vai diễn để đời của Lý Quốc Lân. 

Một thời, Lý Quốc Lân là "ông trùm vai phụ" giàu có bậc nhất showbiz xứ Hương Cảng. Tuy nhiên, nam diễn viên này đã tán gia bại sản vì ham mê đầu tư cổ phiếu và cuối cùng mắc nợ 260.000 USD (gần 6,9 tỷ đồng). Sau khi trắng tay và thất nghiệp dài hạn trong showbiz vì tuổi tác quá lớn và danh tiếng sa sút, Lý Quốc Lân chuyển sang livestream bán hàng mưu sinh nhiều năm qua. Tuy nhiên, ông vô số lần rơi vào cảnh ê chề nói ra rả suốt 8 tiếng đồng hồ, thâu đêm suốt sáng nhưng chẳng nhận được đơn đặt hàng nào. Nếu không bán được hàng, Lý Quốc Lân chỉ có thể nhận thù lao ít ỏi là 200 NDT (khoảng 720.000 đồng).

Sự hết thời của nam diễn viên phim giờ vàng: Sáng livestream ăn lẩu phân bò, tối đẩy xe bán bò viên vỉa hè- Ảnh 1.
Sự hết thời của nam diễn viên phim giờ vàng: Sáng livestream ăn lẩu phân bò, tối đẩy xe bán bò viên vỉa hè- Ảnh 2.

Lý Quốc Lân có vai diễn để đời Cưu Ma Trí trong Thiên Long Bát Bộ

Do không thể cạnh tranh với rừng sao danh tiếng đổ xô livestream bán hàng, Lý Quốc Lân chuyển sang làm nội dung trải nghiệm gây sốc, mukbang những món ăn kỳ dị mà không phải ai cũng dám thử trên mạng xã hội. 

Ông từng khiến công chúng choáng váng, lo lắng khi ban ngày phát sóng trực tiếp ăn cả mâm đồ ăn đầy ớt cay nồng, ăn lẩu phân bò hay uống nước ngâm mình được lấy từ suối nước nóng. Dù ăn đến nôn ói và toát mồ hôi, nam diễn viên 71 tuổi này vẫn không dừng lại. Đến tối, Lý Quốc Lân lại đẩy xe đi bán bò viên ở vỉa hè. Không chỉ vậy, Lý Quốc Lân còn nhận lời biểu diễn mua vui cùng dàn mỹ nữ, tái hiện lại các vai diễn kinh điển của ông ở các khu du lịch, danh lam thắng cảnh trên khắp Trung Quốc. 

Sự hết thời của nam diễn viên phim giờ vàng: Sáng livestream ăn lẩu phân bò, tối đẩy xe bán bò viên vỉa hè- Ảnh 3.
Sự hết thời của nam diễn viên phim giờ vàng: Sáng livestream ăn lẩu phân bò, tối đẩy xe bán bò viên vỉa hè- Ảnh 4.
Sự hết thời của nam diễn viên phim giờ vàng: Sáng livestream ăn lẩu phân bò, tối đẩy xe bán bò viên vỉa hè- Ảnh 5.
Sự hết thời của nam diễn viên phim giờ vàng: Sáng livestream ăn lẩu phân bò, tối đẩy xe bán bò viên vỉa hè- Ảnh 6.

Lý Quốc Lân chẳng ngại mukbang những món ăn kỳ dị trên mạng xã hội để gây chú ý

Sự hết thời của nam diễn viên phim giờ vàng: Sáng livestream ăn lẩu phân bò, tối đẩy xe bán bò viên vỉa hè- Ảnh 7.
Sự hết thời của nam diễn viên phim giờ vàng: Sáng livestream ăn lẩu phân bò, tối đẩy xe bán bò viên vỉa hè- Ảnh 8.

Ông còn đi diễn mua vui ở các khu du lịch thắng cảnh trên khắp Trung Quốc

Sự hết thời của nam diễn viên phim giờ vàng: Sáng livestream ăn lẩu phân bò, tối đẩy xe bán bò viên vỉa hè- Ảnh 9.
Sự hết thời của nam diễn viên phim giờ vàng: Sáng livestream ăn lẩu phân bò, tối đẩy xe bán bò viên vỉa hè- Ảnh 10.

Nam diễn viên kỳ cựu phờ phạc, mệt mỏi đẩy xe đi bán bò viên ở lề đường

Cách kiếm tiền của Lý Quốc Lân gây ra không tranh cãi. Không ít người mỉa mai ông vì tiền mà bất chấp sỉ diện, làm những chuyện gây sốc trước công chúng. Dù bị chê bai hết thời, Lý Quốc Lân vẫn bỏ ngoài tai. Theo tờ HK01, sở dĩ nam diễn viên Thiên Long Bát Bộ vẫn cật lực kiếm tiền, không dám nghỉ ngơi an lạc tuổi già vì có gánh nặng gia đình. Ông phải chu cấp cho con gái đang du học ngành nghệ thuật Anh với mức phí năm lên đến hàng trăm nghìn HKD (tương đương hàng trăm triệu đồng), chưa tính sinh hoạt phí. Vợ nam diễn viên cũng bệnh tật, thuốc thang triền miên. 

Theo tờ On, sau khi chuyển sang quay những nội dung kỳ lạ, mukbang những món không ai dám ăn dám uống, Lý Quốc Lân kiếm được không ít tiền. Gần đây, ông đã mua 1 căn biệt thự ở Tây Cống và 1 chiếc Mercedes-Benz. Khi được hỏi có muốn dừng lại nghỉ ngơi sau khi đã tậu được nhà đẹp xe sang hay không, Lý Quốc Lân cho biết ông vẫn muốn tranh thủ lúc còn khỏe mạnh kiếm tiền để tích lũy cho gia đình trong tương lai. 

Sự hết thời của nam diễn viên phim giờ vàng: Sáng livestream ăn lẩu phân bò, tối đẩy xe bán bò viên vỉa hè- Ảnh 11.
Sự hết thời của nam diễn viên phim giờ vàng: Sáng livestream ăn lẩu phân bò, tối đẩy xe bán bò viên vỉa hè- Ảnh 12.

Lý Quốc Lân kiếm tiền bất chấp thể diện, tuổi tác vì gánh nặng học phí của con gái và bệnh tật của vợ

Nguồn: Sina, On, HK01

Các tin khác

Người phụ nữ đến ngân hàng BIDV chuyển 250 triệu đồng, nhân viên giao dịch khẳng định có bất thường, mời công an xác minh

Nhờ sự phối hợp nhanh chóng giữa Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cao Bằng và Ngân hàng BIDV chi nhánh Cao Bằng, một vụ lừa đảo qua mạng xã hội đã được chặn đứng kịp thời, giúp người dân tránh mất 250 triệu đồng.

Huỳnh Hiểu Minh ám ảnh Triệu Vy

Huỳnh Hiểu Minh giới thiệu mỹ nhân mới ký hợp đồng với công ty. Tuy nhiên, công chúng cho rằng nam diễn viên vẫn còn nhớ mãi tình đầu Triệu Vy.

Hơn 33.000 tỷ đồng lợi nhuận Vietcombank đến từ đâu?

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2025, Vietcombank tiếp tục duy trì vị thế là ngân hàng có lợi nhuận cao nhất hệ thống với 33.133 tỷ đồng, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả tích cực này đến từ chiến lược tăng trưởng tín dụng hợp lý đi kèm kiểm soát rủi ro, đồng thời duy trì chi phí vốn thấp trong bối cảnh lãi suất huy động trên thị trường tăng trở lại.

BTV Hoài Anh cảnh báo

BTV Hoài Anh lên tiếng cảnh báo việc bị giả mạo trên Facebook, khi xuất hiện fanpage sử dụng tên và hình ảnh của cô để thu hút tương tác và có dấu hiệu trục lợi. Sự việc cho thấy tình trạng mạo danh người nổi tiếng, cơ quan chức năng ngày càng phức tạp.

BTV Hoài Anh cầu cứu

BTV Hoài Anh vừa cảnh báo khẩn trên trang cá nhân, bày tỏ sự hoang mang tột độ khi phát hiện nhiều tài khoản mạo danh tên tuổi và hình ảnh của cô nhưng vẫn được Facebook cấp "tích xanh" xác minh.