Giải trí

Tái hôn với chồng Tây cao gần 2m, người phụ nữ khiến cõi mạng choáng ngợp với cuộc sống "áp lực" mỗi ngày

 - Ảnh 1.

Trương Phương sinh năm 1987 từng được khán giả biết đến với biệt danh "nữ diễn viên lùn nhất Việt Nam" vì chiều cao khiêm tốn.

Cô tham gia màn ảnh với một số phim như Cửa sổ thủy tinh, Thương nhớ ở ai... rồi dần rời showbiz để theo đuổi cuộc sống khác.

 - Ảnh 2.

Cuộc sống sang chảnh của người phụ nữ lấy chồng lần 2

Sau nhiều thay đổi trong đời sống cá nhân, từng trải qua đổ vỡ hôn nhân Trương Phương mới đây bất ngờ tái hôn với một người chồng ngoại quốc. Sau khi lấy chồng thứ 2 là người New Zealand, cô chuyển sang định cư ở nước ngoài và thường xuyên chia sẻ cuộc sống sang chảnh, dành thời gian làm đẹp, chăm sóc bản thân, kinh doanh, làm nội trợ thay vì hoạt động showbiz.

Cùng với việc công khai đám cưới và cuộc sống mới, Trương Phương cũng vấp phải không ít bình luận, đồn đoán từ cộng đồng mạng từ việc "khoe của", "ăn bám chồng Tây", đến nghi vấn về động cơ hôn nhân. Nhưng thay vì né tránh, cô chọn cách thẳng thắn lên tiếng, phản bác với phong cách mạnh mẽ và không ngại gây tranh luận.

 - Ảnh 3.

Ly hôn có lãi, tái hôn sướng như tiên

Từng tự nhận mình là "nấm lùn", Trương Phương có một giai đoạn từng chịu nhiều áp lực danh xưng, tiêu chuẩn vẻ đẹp, body - những điều dễ khiến người khác tự ti. Nhưng sau ly hôn, bước ngoặt với người chồng ngoại quốc đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời chị.

Sau khi kết hôn lần 2, cuộc sống của Trương Phương được khán giả mô tả "sang chảnh, kiểu sống ở trời Tây": biệt thự, vườn rộng, mua sắm thoải mái, nhận quà kim cương, sáng mở mắt là có 1 dàn người phục vụ.

 - Ảnh 4.

Trương Phương thường xuyên chia sẻ cuộc sống bên chồng Tây trên MXH

Cô từng chia sẻ: sau khi lấy chồng, nghề diễn không còn là ưu tiên; thay vào đó, cô dành thời gian cho gia đình, cho bản thân, cho việc chăm sóc nhà cửa, thú cưng, làm vườn, làm đẹp — một lối sống mà nhiều người mơ ước.

Điều đặc biệt, chẳng phải dựa vào showbiz, không cần giữ hình ảnh diễn viên, Trương Phương vẫn tận hưởng cuộc sống đầy đủ nhờ sự lựa chọn táo bạo: chấp nhận ly hôn, mở lại trang mới với người chồng mới. Với rất nhiều người, đó là ví dụ của việc "liều ăn nhiều": dám buông bỏ quá khứ để tìm hạnh phúc thực sự.

 - Ảnh 5.

Không hiếm những khoảnh khắc cô "flex" – từ chiếc nhẫn kim cương khủng, nhà ở biệt thự, cuộc sống thoải mái, đến cách chăm sóc bản thân, sống vui vẻ, tự do, tất cả khiến không ít người nhìn đời sống hiện tại của cô với ánh mắt ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, cũng chính vì vậy cô đối diện với áp lực: soi mói, định kiến, nghi ngờ về động cơ hôn nhân hay cách sống. Cô chọn cách sống "trung thực" với bản thân, không ngại công khai, không trốn tránh, enjoy với thứ mình "đáng được nhận".

Quan điểm sống mạnh mẽ, dám sống thật

Không phải ai cũng đủ can đảm để sống theo cách mình muốn, nhất là với phụ nữ đã từng đổ vỡ, chịu nhiều lời dị nghị. Nhưng Trương Phương dường như chọn một lối đi riêng "đổi đời cũng là được, nhưng không đổi nhân cách".

Một trong những điểm khiến cô gây chú ý là cô không ngần ngại đáp trả những bình luận tiêu cực. Khi có người mỉa mai rằng cô "chỉ biết dựa vào chồng giàu, ăn bám", cô nói thẳng rằng: "Em nói thật, không phải tiền của ai em cũng xài bậy bạ. Em phải yêu phải tin tưởng em mới xài".

 - Ảnh 6.

Trong một clip phản hồi việc bị mang tiếng "ăn sẵn để chồng nuôi", cô hài hước tự nhận: nếu ai muốn "nữ quyền, mạnh mẽ, tự kiếm ra tiền mới được trân trọng" thì "hãy để các chị nữ cường tài giỏi ra ngoài xông pha" vì bản thân cô chọn cách sống yên bình, nội trợ, vun vén gia đình.

Cách nói này tuy giản dị nhưng rất thật, đủ để thấy cô không sống để làm hài lòng người khác.

Cô từng tuyên bố: lấy chồng không hẳn vì tiền mà là vì tìm được người phù hợp, tìm được hạnh phúc; rằng nếu không yêu, cô không "xin tiền chồng" để sống sung túc.

Và với tư cách một phụ nữ từng không ít lần bị dè bỉu vì ngoại hình, Trương Phương dường như muốn chứng minh: vẻ đẹp, giá trị, hạnh phúc không nằm ở chiều cao hay hình ảnh hoàn hảo mà nằm ở dũng khí chọn sống thật, chọn yêu thật và chọn hạnh phúc theo cách mình muốn.

Cô cho thấy rằng người phụ nữ hiện đại không nhất thiết phải theo khuôn mẫu, đôi khi, bình yên, ổn định, yêu chồng, chăm gia đình, sống thoải mái, cũng là một lựa chọn đáng trân trọng.

Trương Phương không phải hình mẫu phụ nữ hướng tới. Nhưng cô bằng lựa chọn, bằng dũng khí và bằng sự thật đang sống cuộc đời mà nhiều phụ nữ mơ ước.

Các tin khác

"Vua xe ga" mới của Yamaha chính thức ra mắt, đẹp át cả Honda SH

Yamaha vừa chính thức cập nhật phiên bản mới cho mẫu maxi-scooter đình đám TMAX 560 Tech MAX. Với hàng loạt trang bị công nghệ đỉnh cao từ màn hình TFT khổng lồ đến hệ thống hỗ trợ lái chuyên nghiệp, mẫu xe này tiếp tục khẳng định vị thế "Vua tay ga" với đẳng cấp vượt xa các chuẩn mực thông thường.

Lưu ý đặc biệt về thẻ Căn cước/ CCCD và giấy tờ tùy thân mà người dân cả nước cần nắm rõ

Cuối năm 2025, các quy định mới về quản lý hành chính chính thức có hiệu lực. Người dân cần đặc biệt lưu ý việc Chứng minh nhân dân (CMND) cũ không còn giá trị trong giao dịch trực tuyến, đồng thời mức xử phạt cho các vi phạm liên quan đến cư trú và thẻ Căn cước sẽ tăng mạnh, có thể lên tới 12 triệu đồng.

Hai miền Nam - Bắc và lời hẹn ở "khúc ruột" thân thương

Khi nghe tin lũ dữ bắt đầu bủa vây các tỉnh miền Trung, anh Trần Đại Cương (25 tuổi, ở Thái Nguyên) và anh Lê Quốc Vinh (32 tuổi, ở Tây Ninh) quyết định lên đường cứu trợ bà con. Họ hẹn gặp nhau ở vùng lũ Đắk Lắk (Phú Yên cũ).