Hành trình của U23 Việt Nam tại VCK U23 Châu Á 2026 đã khép lại bằng một kịch bản không thể cảm xúc hơn. Vượt qua những áp lực và cả những mất mát về nhân sự, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã chính thức giành tấm Huy chương Đồng sau chiến thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu trước U23 Hàn Quốc đêm 23/1. Ngay sau trận đấu, những dòng chia sẻ của các cầu thủ trên mạng xã hội đã phác họa nên một bức tranh đầy tự hào về tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến.
Nguyễn Quốc Việt, người đã mở tỷ số trong trận tranh hạng Ba không giấu nổi niềm hạnh phúc khi viết: "Hạng 3 Châu Á. Tự hào về lá cờ trên ngực áo. Cảm ơn người hâm mộ đã luôn tin tưởng và yêu thương". Với Việt, tấm huy chương này không chỉ là thành tích cá nhân mà là minh chứng cho bản lĩnh của một thế hệ trẻ không bao giờ cúi đầu trước khó khăn.

Chia sẻ của Quốc Việt
Tinh thần ấy còn được thể hiện qua lời chia tay đầy xúc động của Phạm Lý Đức. Dù phải vắng mặt trong trận đấu cuối cùng do tấm thẻ đỏ ở bán kết, Lý Đức đã thẳng thắn đối diện với sai lầm: "Lời xin lỗi không bao giờ là đủ". Anh coi đây là bài học đắt giá nhất của tuổi trẻ và bày tỏ sự biết ơn vô hạn khi được là một phần của tập thể kiên cường này. Với Lý Đức, giải đấu này là dấu mốc của sự trưởng thành, nơi anh học cách đứng dậy từ thất bại.

Lý Đức tâm sự về hành trình đã qua
Có lẽ hình ảnhxúc động nhất giải đấu chính là trung vệ Nguyễn Hiểu Minh với đôi nạng gỗ trên khán đài. Chấn thương đứt dây chằng (ACL) ngay trước là một cú sốc lớn. Tuy nhiên, Hiểu Minh không hề đơn độc. Dưới sân, các đồng đội đã đồng loạt giơ 4 ngón tay (số áo của anh) sau mỗi bàn thắng như một lời khẳng định: "Minh vẫn luôn ở đây cùng đội bóng".
Đáp lại tình cảm đó, Hiểu Minh khẳng định sẽ nỗ lực phục hồi để sớm trở lại. Tình cảm khăng khít này chính là "vũ khí bí mật" giúp U23 Việt Nam đứng vững khi chỉ còn 10 người trên sân trong những phút cuối đầy kịch tính trước người Hàn.

Hiểu Minh tự hào về các đồng đội


Với rất nhiều cầu thủ, đây là giải đấu cuối cùng họ còn đủ tuổi khoác áo lứa U23. Họ đã cháy hết mình, đã nếm trải đủ mọi cung bậc cảm xúc từ niềm vui chiến thắng đến những giọt nước mắt vì chấn thương của đồng đội. Tấm Huy chương Đồng là món quà chia tay ngọt ngào nhất cho "thanh xuân rực rỡ" ở các cấp độ trẻ.
Khép lại giải đấu, điều đọng lại trong lòng người hâm mộ không chỉ là thứ hạng trên bảng tổng sắp, mà là hình ảnh một tập thể U23 Việt Nam đoàn kết, biết vì nhau mà chiến đấu. Những lời tâm sự của Quốc Việt, Lý Đức hay Hiểu Minh chính là lời hứa cho một tương lai tươi sáng hơn của bóng đá nước nhà, nơi những cầu thủ trẻ đã sẵn sàng bước lên những nấc thang cao hơn ở Đội tuyển Quốc gia.
Ảnh: CMH




