Xã Hội

Thi thể người đàn ông đang phân hủy trong căn nhà ở TPHCM

Tối 11/12, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong nhiều ngày trong nhà.

Thi thể người đàn ông đang phân hủy trong căn nhà ở TPHCM - 1

Công an có mặt tại hiện trường vụ việc (Ảnh: Xuân Đoàn).

Khoảng 17h cùng ngày, người dân sống trên đường song hành xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú (trước đây là phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức) ngửi thấy mùi hôi nên đi tìm.

Lúc này, họ phát hiện mùi hôi bốc ra từ căn nhà của ông T. (59 tuổi), nhưng cửa khoá trong, nhiều ngày rồi họ cũng không thấy ông T. xuất hiện.

Vụ việc nhanh chóng được thông báo cho người nhà của ông T. và Công an phường Tăng Nhơn Phú đến hiện trường.

Lực lượng chức năng đã phá cửa căn nhà để vào kiểm tra và phát hiện ông T. tử vong trong phòng ngủ, thi thể đang phân hủy.

Công an TPHCM sau đó đến khám nghiệm hiện trường, chuyển thi thể nạn nhân về nhà xác.

Người thân của ông T. cho hay, ông T. sống độc thân trong căn nhà này, sức khoẻ ông lâu nay vẫn bình thường.

Các tin khác

Bạch Lộc bị chỉ trích

Bạch Lộc được mệnh danh là "Công chúa iQiYi" - nền tảng sản xuất phim lớn tại Trung Quốc. Trong sự kiện, nữ diễn viên gây tranh cãi khi vô tình đụng chạm hai đàn chị Dương Mịch và Lưu Thi Thi.

Có nên áp giá trần nhà ở xã hội?

Thời gian gần đây, nhiều dự án nhà ở xã hội có mức lên tới gần 30 triệu đồng/m2, nhiều ý cho rằng nên áp dụng giá trần với nhà ở xã hội.

Mẹo trang điểm giúp Tăng Thanh Hà tươi trẻ

Diễn viên Tăng Thanh Hà, 39 tuổi, được khán giả khen rạng rỡ nhờ trang điểm tự nhiên, kiểu tóc búi gọn khi dự tiệc cưới em chồng - fashionista Tiên Nguyễn.

Tôi có gần 2 tỷ tiết kiệm, lương hưu 18 triệu/tháng nhưng vẫn sống cơ cực, chỉ vì đi sai 2 bước sau tuổi 70

Ở tuổi 72, trong tay tôi từng có 500.000 tệ tiết kiệm (khoảng 1,85 tỷ đồng) và lương hưu 4.800 tệ/tháng (khoảng 17,8 triệu đồng/tháng) – đủ để nhiều người nghĩ rằng tôi sẽ sống nhàn nhã. Nhưng chỉ vì đi sai hai bước quan trọng, những năm tháng còn lại của tôi lại trôi qua trong cảnh cơ cực, tủi thân và không còn chỗ để quay về.