Thể thao

Thua Việt Nam 0-14, HLV đối thủ ngậm ngùi: Chúng tôi đã biết trước sẽ thế này rồi, Việt Nam quá mạnh!

Sau trận thua tan tát 0-14 trước U17 Việt Nam, HLV trưởng Jireh Yobech của U17 Quần đảo Bắc Mariana vẫn giữ tinh thần thực tế khi thừa nhận đội ông đã lường trước sức mạnh vượt trội của đối thủ. Theo ông, việc chịu thất bại nặng nề trước các đội như Việt Nam, Malaysia hay Hong Kong là điều “không bất ngờ”.

“Tất nhiên những thất bại này sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của các cầu thủ. Nhưng chúng tôi sớm lường trước sức mạnh của Việt Nam, Malaysia, Hồng Kông (Trung Quốc)”, ông Yobech chia sẻ trong buổi họp báo. “Chúng tôi sẽ cố gắng để thi đấu với các đội này. Có lẽ, trận chung kết bảng đấu sẽ là màn so tài giữa Việt Nam và Malaysia.”

HLV 29 tuổi này cũng chỉ ra những hạn chế rất thực tế mà U17 Bắc Mariana đang phải đối mặt: “Quần đảo Bắc Mariana là vùng đất khá nhỏ, nguồn lực hạn chế. Một số bạn trẻ sau khi hoàn thành việc học có thể sang nơi khác lập nghiệp. Trong năng lực, chúng tôi sẽ cố gắng ươm mầm, phát triển tài năng trẻ tại đây.”

Thua Việt Nam 0-14, HLV đối thủ ngậm ngùi: Chúng tôi đã biết trước sẽ thế này rồi, Việt Nam quá mạnh!- Ảnh 1.

HLV trưởng Jireh Yobech của U17 Quần đảo Bắc Mariana

Với việc Bắc Mariana bị xếp vào nhóm đội “kém hơn hẳn về lực lượng”, mục tiêu của họ trong bảng C rõ ràng không phải là cạnh tranh vé đi tiếp, mà là quá trình phát triển lâu dài. Rào cản tài chính, dân số ít và việc cầu thủ trẻ có xu hướng tìm kiếm cơ hội ở nơi khác là thử thách lớn đối với tham vọng đào tạo bóng đá của họ.

Dù kết quả không như ý, thái độ của Yobech cho thấy một cách nhìn chín chắn: thất bại không phải là điểm dừng, mà là bài học. Và với nguồn lực khiêm tốn như hiện tại, việc U17 Bắc Mariana chấp nhận thử thách, thi đấu với các đội mạnh, là bước đầu để xây dựng tương lai — dù con đường rất dài và nhiều gian khó.

Thua Việt Nam 0-14, HLV đối thủ ngậm ngùi: Chúng tôi đã biết trước sẽ thế này rồi, Việt Nam quá mạnh!- Ảnh 2.

Ở chiều ngược lại, U17 Việt Nam đã có màn trình diễn vượt trội để giành chiến thắng 14-0, vươn lên dẫn đầu bảng C vòng loại U17 châu Á 2026.

HLV Cristiano Roland bày tỏ sự hài lòng với tinh thần và kỷ luật chiến thuật của học trò: “Các em đã giữ được kỷ luật, chiến thuật đúng như cách mà đội chuẩn bị … biết đâu là điểm yếu của đối thủ để khai thác và các em đã làm được điều đó.

Trận tiếp theo sẽ rất khó khăn (gặp Hồng Kông). Với chúng tôi, mỗi trận đấu đều như một trận chung kết. Toàn đội sẽ hướng đến trận kế tiếp bằng việc phân tích kỹ đối thủ, cung cấp thông tin đầy đủ cho các cầu thủ và đặt mục tiêu giành thêm 3 điểm".

Các tin khác

Bắt Trần Trọng Nghĩa sinh năm 2004

Phát hiện một người phụ nữ đang cầm chiếc điện thoại trên tay mà xung quanh không có ai, đối tượng Nghĩa đã giật rồi bỏ chạy.

Tình trạng đáng báo động của con gái Michael Jackson

Sau 5 năm cai nghiện thành công, Paris Jackson có động thái được cho là kích động về mặt cảm xúc. Điều này khiến người thân lo sợ cô có thể đang quay trở lại với bóng tối, thậm chí lặp lại bi kịch của người cha huyền thoại, Michael Jackson.