Giữa lúc cả làng túc cầu chưa hết bàng hoàng vì sự ra đi đột ngột của Diogo Jota và anh trai Andre Silva sau một vụ tai nạn giao thông, Cristiano Ronaldo lại chọn xuất hiện theo cách rất riêng: nghỉ mát trên du thuyền sang trọng tại Mallorca cùng bạn gái Georgina Rodriguez.
Sự vắng mặt của CR7 trong lễ tang diễn ra tại Bồ Đào Nha vào chiều 5/7 đã khiến không ít người đặt câu hỏi. Nhiều đồng đội thân thiết như Bernardo Silva hay Ruben Neves đều có mặt, trong khi đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha - người từng kề vai sát cánh cùng Jota suốt nhiều năm - lại không xuất hiện.
Trong lúc đám đông còn chưa nguôi xúc động tiễn đưa Jota thì Ronaldo bị bắt gặp đang thư giãn trên du thuyền, ánh nắng Địa Trung Hải chan hòa, như thể thế giới này chưa từng có điều gì buồn xảy ra.




Tờ Record (Bồ Đào Nha) tiết lộ, quyết định không tham dự tang lễ có thể xuất phát từ những tổn thương riêng của Ronaldo - đặc biệt là ký ức về cái chết của cha anh, ông Jose Diniz Aveiro, vào năm 2005. Khi ấy, Ronaldo chỉ mới 20 tuổi và từng trải qua nỗi đau sâu sắc trước sự chú ý quá mức của truyền thông.
Nguồn tin cho biết Ronaldo rất sốc khi nghe tin Jota qua đời, nhưng lo ngại sự xuất hiện của mình sẽ vô tình khiến mọi sự chú ý đổ dồn vào anh, làm lu mờ đi mục đích thật sự của buổi tiễn biệt: tôn vinh hai người con trai xấu số của gia đình Silva.


Trước làn sóng chỉ trích, chị gái của Ronaldo - Katia Aveiro - đã viết một bài đăng dài để bảo vệ em trai mình: "Khi cha tôi qua đời, ngoài nỗi đau tột cùng, gia đình tôi còn phải đối mặt với vô số ống kính, sự tò mò và hỗn loạn. Chúng tôi gần như không thể bước ra khỏi nhà nguyện. Tất cả những gì chúng tôi cần là sự riêng tư để đau buồn.
Tại đám tang, có các vị chủ tịch, huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia vào thời điểm đó, như Luís Filipe Scolari, v.v. Tôi không nhớ đã nhìn thấy bất kỳ ai trong số họ. Và họ chắc chắn đã an ủi tôi. Nỗi đau đã làm tôi mù quáng".
Katia cho rằng không ai có thể thật sự hiểu nỗi đau riêng của gia đình người khác, cũng như không ai có quyền áp đặt một khuôn mẫu về sự "tôn trọng" hay "tưởng nhớ" lên người khác.
"Về nỗi đau của gia đình và sự hỗ trợ thực sự... Bạn sẽ không bao giờ biết điều đó có nghĩa là gì cho đến khi bạn trải qua nó. Nếu ai đó gửi cho tôi tin nhắn chỉ trích bất cứ điều gì em trai tôi làm, tôi sẽ chặn nó (hoàn toàn bỏ qua nó), nghĩa là, họ sẽ chỉ làm điều đó một lần. Nó đang trở nên mệt mỏi. Sự cuồng tín. Sự chỉ trích vô ích, tôi nhắc lại là không có gì... Xã hội bệnh hoạn... Chúng ta đều có gia đình".
Về phần mình, Ronaldo đã chia sẻ nỗi đau theo cách riêng. Ngay sau khi tin buồn được công bố, anh đã đăng tải dòng trạng thái xúc động trên Instagram: "Điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng ta vừa mới cùng nhau ở đội tuyển quốc gia, và cậu vừa mới kết hôn. Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình, vợ và các con của cậu và chúc họ luôn mạnh khỏe. Tôi biết cậu sẽ luôn ở bên họ. Hãy yên nghỉ nhé, Diogo và Andre. Tất cả chúng tôi sẽ nhớ cậu".


Ronaldo - người từng cùng Jota nâng cao chức vô địch Nations League chỉ cách đây chưa đầy một tháng - đã chọn cách tưởng niệm trong im lặng. Nhưng dù lựa chọn ấy xuất phát từ nỗi đau hay mong muốn bảo vệ sự riêng tư cho người đã khuất, nó vẫn khiến dư luận chia đôi.
Giữa những ồn ào, chỉ trích và suy đoán, người hâm mộ có lẽ vẫn sẽ nhớ mãi khoảnh khắc Ronaldo và Jota sánh vai trên sân cỏ - như hai chiến binh cùng một lý tưởng. Còn bây giờ, mỗi người lại mang theo nỗi đau theo cách riêng, dù bên bờ biển Mallorca hay trước bia mộ Gondomar.