Xã Hội

TP.HCM: Nam sinh viên tử vong trong khuôn viên Trường đại học Công nghệ thông tin

Tối 5.2, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Linh Xuân (thành phố Thủ Đức cũ) và các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ một người tử vong trong khuôn viên Trường đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM).

TP.HCM: Nam sinh viên tử vong trong khuôn viên Trường đại học Công nghệ thông tin- Ảnh 1.

Phát hiện nam sinh viên tử vong trong khuôn viên Trường đại học Công nghệ thông tin

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Đại diện UBND phường Linh Xuân xác nhận chiều cùng ngày, Công an phường tiếp nhận tin báo có một nam sinh viên tử vong tại khuôn viên trường nói trên, thi thể không nguyên vẹn.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Ph.Th.H (21 tuổi), sinh viên năm 3 thuộc một khoa của Trường đại học Công nghệ Thông tin.

Trước đó, khoảng 17 giờ cùng ngày, các bạn học nghe tiếng động mạnh ở khu vực khuôn viên. Đến kiểm tra, họ phát hiện H. nằm tử vong trước sảnh một tòa nhà cao tầng trong trường, thi thể không nguyên vẹn, hiện trường có nhiều máu.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, ghi thông tin nhân chứng phục vụ công tác điều tra. Mở rộng điều tra, công an phát hiện tại tầng 8 của tòa nhà có cặp sách, nhưng không có giấy tờ tùy thân. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra xác định nạn nhân là anh H.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.

Các tin khác

2026, tôi quyết định ngừng lãng phí tiền cho Tết Nguyên Đán

Càng sát Tết, tôi càng nhận ra một điều: Tết bây giờ giống một mùa mua sắm quy mô quốc dân hơn là một kỳ nghỉ đúng nghĩa. Không khí tiêu tiền rộn ràng chẳng kém gì các đợt sale 11.11 hay 12.12, chỉ khác ở chỗ nó được bọc trong hai chữ rất đẹp: Truyền thống.

Không ở cùng con, không vào viện dưỡng lão: Cặp vợ chồng về hưu chọn cách sống giúp tiết kiệm hàng trăm triệu mỗi năm

Một cặp vợ chồng đã nghỉ hưu tại Bắc Kinh bất ngờ trở thành hiện tượng mạng không phải vì cuộc sống “an nhàn hưởng thụ”, mà vì một lựa chọn tài chính rất tỉnh táo: không sống cùng con cái, không vào viện dưỡng lão, và vẫn duy trì được chất lượng sống ổn định, lâu dài ngay trong chính ngôi nhà của mình.