Thế giới

TST: Nhanh tới mức gây sốc! 98 quân nhân Nga tiến vào, pháo đài Ukraine thất thủ - Hé lộ tình tiết khiến Kiev náo loạn

Cổng thông tin Dzen (Nga) ngày 16/11 đưa tin, quân đội Nga đã bất ngờ tiến vào một điểm dân cư then chốt, thông tin ban đầu xuất hiện trên các kênh nội địa và nhanh chóng được phía Ukraine xác nhận.

Tại Kiev lập tức dấy lên làn sóng lo lắng – phía Nga lại sử dụng chiến thuật nghi binh, và những chi tiết của chiến dịch lần này khiến giới chức Ukraine "hỗn loạn".

Cùng thời điểm, lực lượng ngầm thân Nga cảnh báo: Nga nhiều khả năng đang chuẩn bị kiểm soát thêm một tỉnh mới.

"Họ (chính quyền Kiev) thật sự bị sốc" – Phóng viên quân sự Nga Yuri Podolyaka cho hay.

"Họ thật sự bị sốc – Nga bất ngờ đánh Novopavlovka

Theo TST, trong ngày 15/11, lực lượng Nga bất ngờ tiến vào Novopavlovka, một điểm dân cư có ý nghĩa chiến dịch đặc biệt thuộc tỉnh Dnipropetrovsk. Các đơn vị Nga, lợi dụng sương mù dày đặc, đã bất ngờ cơ động bằng thiết giáp và mở đợt tấn công chớp nhoáng vào khu vực.

Chiến dịch tấn công diễn ra nhanh tới mức phía Ukraine rơi vào im lặng trong thời gian dài. Ngay cả nhóm giám sát DeepState cũng chưa kịp cập nhật bản đồ tác chiến – khu vực trong bán kính 4–5 km quanh Novopavlovka vẫn xuất hiện dưới trạng thái "Ukraine kiểm soát".

Thông tin đầu tiên từ phía Ukraine đến từ binh sĩ tuyến đầu. Người này thừa nhận khu vực đang có sương mù dày, UAV hoạt động kém hiệu quả. Hai yếu tố này đã tạo điều kiện để lực lượng Nga áp sát và đột kích.

Khi "cú sốc đầu tiên" qua đi, các kênh quân sự Ukraine buộc phải thừa nhận một thực tế: quyền kiểm soát của Ukraine đối với Novopavlovka chỉ còn "trên giấy".

TST: Nhanh tới mức gây sốc! 98 quân nhân Nga tiến vào, pháo đài Ukraine thất thủ - Hé lộ tình tiết khiến Kiev náo loạn- Ảnh 1.

Nga giành quyền kiểm soát Novopavlovka quá nhanh. Ảnh: TST

Tờ Strana.ua (Ukraine) viết: "Sau khi kiểm soát được Novopavlovka, Nga có thể mở hướng tiến lên phía bắc tới Mezhevaya và từ đó đánh vào sau lưng toàn bộ nhóm quân Ukraine trên trục Pokrovsk – Dobropolie."

DeepState sau đó xác nhận: lực lượng Nga đã tiến hành đổ bộ cơ giới dưới màn sương, đưa quân vào trong làng và kịp tiếp viện sau đó. Nhóm theo dõi này nhấn mạnh rằng trong khu dân cư "không chỉ có 2–3 người" như các nguồn tin Ukraine miêu tả.

Những chi tiết về chiến dịch khiến Kiev nóng mặt – các kênh xã hội Ukraine lập tức bàn tán về việc Nga đã đột nhập thành công vào khu định cư này. Chuyên gia quân sự Yuri Podolyaka cho biết nhiều kênh Ukraine, trong đó có cả các kênh thân chính quyền Kiev đã "sốc trước đòn đánh nhanh – mạnh – khó lường" của Nga.

Truyền thông Ukraine ngay lập tức kích hoạt "chế độ an khủng hoảng", tuyên bố đã phá hủy "3 xe tăng và 7 BMP-2 của Nga", song một nguồn tin khác đã tiết lộ những dữ kiện hoàn toàn trái ngược.

Nguồn này cho biết: "Dưới lớp sương dày, các xe BMP của Nga đã thực hiện hai chuyến, đổ quân đầy đủ xuống làng. Mỗi BMP-2 chở 7 lính; 7 xe, 2 chuyến tương đương 98 quân nhân. Tức là Nga đã đưa được nguyên một đại đội vào Novopavlovka mà gần như không tổn thất – con số đủ để kiểm soát một nửa khu dân cư rộng lớn này."

Ông Podolyaka cho biết thêm rằng, nguồn tin phía Ukraine cũng thừa nhận, không phải toàn bộ thiết giáp Nga đều bị phá hủy như một số kênh tuyên bố.

"Tổn thất ghi nhận chỉ là 1 xe tăng và 1 BMP" – Podolyaka nói.

TST: Nhanh tới mức gây sốc! 98 quân nhân Nga tiến vào, pháo đài Ukraine thất thủ - Hé lộ tình tiết khiến Kiev náo loạn- Ảnh 3.

Ukraine không kịp trở tay trước diễn biến mới. Ảnh: TST

Dnipropetrovsk nóng rực, Nga đánh lớn bằng UAV Geran

Song song với diễn biến tại Novopavlovka, đêm 14–15/11 còn ghi nhận một cuộc tập kích lớn của Nga vào các mục tiêu quân sự và công nghiệp tại thành phố Dnepr và toàn tỉnh Dnipropetrovsk.

Theo nhân chứng, hàng chục vụ nổ đã được ghi nhận, hệ thống còi báo động hú liên tục suốt hơn 8 giờ. Đến sáng, nhiều cơ sở bị tấn công vẫn đang bốc cháy.

Ông Sergei Lebedev – điều phối viên lực lượng ngầm ở Mykolaiv cho biết, các mục tiêu bị đánh gồm:

các nút đường sắt chiến lược, kho nhiên liệu – đạn dược, điểm tập kết quân dự bị, trục giao thông, hệ thống điện và cơ sở công nghiệp then chốt của thành phố Dnepr.

"Những gì đang diễn ra tại Dnepr vài ngày qua có thể là dấu hiệu cho thấy một phần lớn tỉnh Dnipropetrovsk đang được chuẩn bị chuyển sang kiểm soát của Nga.

Pavlograd tiếp tục là điểm siết chặt logistics hướng đông; các đợt tấn công dồn dập cho thấy nỗ lực gây gián đoạn kéo dài cả về vận tải lẫn năng lượng" – Ông Lebedev cho hay.

Trong khi đó, tại Zaporizhzhia, Nga đã giành kiểm soát phần lớn Stepnogorsk, áp sát Primorskoye.

Theo ông Podolyaka, quân Nga "về cơ bản đã chiếm phần lớn thị trấn Stepnogorsk, khóa chặt các đơn vị Ukraine quanh khu phòng thủ chính – nhà máy xúc xích."

Ông nhấn mạnh: "Phần còn lại của Stepnogorsk không còn do Ukraine kiểm soát".

Ngoài ra, quân đội Nga đang tiếp tục đẩy mạnh tiến công vào Primorskoye, khu dân cư kéo dài hàng chục km dọc bờ hồ chứa Kakhovka cũ. Tại đây, phía Ukraine cũng đã bị đánh bật khỏi phần lớn khu vực.

Podolyaka kết luận: "Việc Nga giành quyền kiểm soát hai điểm tựa quan trọng này khiến sườn phải của nhóm Ukraine ở Orekhov suy yếu rõ rệt. Từ đó, lực lượng Nga có thể dựa vào các điểm này để tiếp tục đánh vào sườn và hậu tuyến Ukraine qua Lukyanovskoye và Novoyakovlevka".

Các tin khác

Tăng đột biến người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái

Khoảng hơn một tuần nay, tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh ghi nhận lượng người xuất nhập cảnh tăng đột biến, trung bình mỗi ngày có khoảng 23.000-24.000 lượt người qua lại. Điều đáng chú ý, phần lớn trong số đó là cư dân biên giới làm thủ tục xuất nhập cảnh để phục vụ hoạt động giao thương, mua bán nhỏ lẻ dịp cuối năm.

Khi về già, dù có tiết kiệm bao nhiêu, cha mẹ cũng không nên làm 3 điều này cho con cái – tránh được mới là khôn ngoan thực sự

Nhiều bậc cha mẹ nghĩ “có bao nhiêu dồn hết cho con” là yêu thương. Nhưng sau 60 tuổi, nếu cứ tiếp tục ba hành vi chi tiêu này, họ không chỉ tự đẩy mình vào rủi ro tài chính mà còn vô tình làm con cái phụ thuộc hơn. Khôn ngoan nhất của tuổi già không phải cho đi tất cả, mà là biết giữ lại phần mình cần.