Sau hai thất bại liên tiếp trước Zambia và Brazil, thầy trò HLV Nova Arianto bước vào trận cuối vòng bảng gặp U17 Honduras với tinh thần quyết tâm cao.
Cả hai đội đều sở hữu sức mạnh tương đồng, tạo nên thế trận đôi công hấp dẫn nhưng hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào.
Sang hiệp hai, Darell Oliva của Honduras phạm lỗi trong vòng cấm, mang về cho Indonesia một quả phạt đền. Evandra Florasta không bỏ lỡ cơ hội, mở tỷ số 1-0 ở phút 52.
Tuy nhiên, chỉ hai phút sau, Putu Panji phạm lỗi trong khu vực cấm địa, khiến Honduras được hưởng phạt đền và Luis Suazo đã tận dụng thành công để gỡ hòa 1-1.

Không chấp nhận chia điểm, Fadly Alberto tỏa sáng ở cuối trận với pha lập công quyết định, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng xứ vạn đảo.
Đây không chỉ là chiến thắng đầu tiên của U17 Indonesia tại một kỳ World Cup, mà còn là trận thắng đầu tiên của bất kỳ đội Đông Nam Á nào trong lịch sử U17 World Cup.
Thành tích này giúp Indonesia mở ra cơ hội vượt qua vòng bảng, khi 8/12 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ được đi tiếp.
Trong bối cảnh bóng đá xứ vạn đảo vẫn đang mòn mỏi chờ ngày góp mặt tại World Cup cấp độ đội tuyển quốc gia, chiến thắng này là nguồn cảm hứng lớn cho thế hệ trẻ Indonesia và cả khu vực Đông Nam Á.







