Tiếp đón đội hạng Nhất Long An, Nam Định tung ra sân đội hình cực mạnh với Nguyễn Xuân Son lĩnh xướng hàng công. Vì vậy, không ngạc nhiên khi đương kim vô địch V-League dồn ép và tạo ra vô số cơ hội ăn bàn.
Xuân Son năng nổ, Nam Định thắng đội hạng Nhất
Xuyên suôt hiệp đấu đầu tiên, Xuân Son là trung tâm của mọi đợt lên bóng. Tiền đạo nhập tịch cũng không ít lần khiến khung thành Long An rung chuyển, có thể kể đến cú đá phạt buộc thủ môn đội khách vât vả cản phá ở phút 21, hay bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị ở phút 30.
Đến phút 44, Xuân Son thực hiện pha chạm bóng tinh tế cho A Mít đối mặt với thủ môn, dù vậy tiền đạo này lại dứt điểm không đủ hiểm hóc.
Bước sang hiệp 2, HLV Mauro Jeronimo tung ngoại binh Brenner vào sân nhằm tăng cường sức mạnh tấn công cho Nam Định. Quyết định này lập tức phát huy hiệu quả khi Brenner ghi bàn mở tỷ số ở phút 71.
Tiếp đà thăng hoa, phút 84, Lâm Ti Phông nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Dù vẫn hoạt động năng nổ, Xuân Son chưa có duyên ở trận tái xuất màu áo Nam Định. Dù sao đi nữa, chiến thắng 2-0 chung cuộc vẫn giúp đương kim vô địch V-League giành quyền đi tiếp tại Cúp quốc gia.
Chung cuộc: Nam Định 2-0 Long An
Ghi bàn: Brenner 71', Lâm Ti Phông 84'
Đội hình xuất phát:
Nam Định: Nguyên Mạnh, Thanh Hào, Kevin Pham Ba, Văn Kiên, Văn Công, Ngọc Sơn, A Mít, Hồng Duy, Lâm Ti Phông, Hoàng Anh, Xuân Son
Long An: Văn Hưng, Anh Tài, Phúc Thịnh, Hoàng Mỹ, Thanh Hải, Minh Nghĩa, Tài Lộc, Trọng Đại, Đình Mạnh, Văn Trung, Văn Soạn






