Nottingham Forest đã chắc chắn đoạt vé đi tiếp nhưng họ vẫn còn cơ hội vào top 8 dù rất nhỏ, họ phải thắng trận này lẫn chờ Real Betis và Porto thua trận. Một khả năng khác là họ sẽ vào top 8 nếu thắng trận này còn các đội Genk, Red Star Belgrade, PAOK, Stuttgart, Celta Vigo và Bologna không thắng.
Igor Jesus và màn ăn mừng sau pha nâng tỷ số lên 2-0
Ferencvaros, dẫn dắt bởi cựu tiền đạo Robbie Keane, đang trong top 8 nhưng họ cũng cần thắng để cầm chắc vị trí, họ thực tế đang bất bại từ đầu chiến dịch. Và đội bóng đến từ Hungary suýt vượt lên chỉ sau 6 phút nếu cú đánh đầu của Zachariassen không đập cột dọc.
Nhưng tới phút 17, Nottingham vượt lên sau khi Otvos tự đá phản lưới nhà dù không bị ai gây áp lực trong lúc cắt quả căng vào của Yates. Bàn thua vô duyên như khiến đội khách "xịt" khí thế thi đấu, và 4 phút sau Ferencvaros thủng tiếp bàn nữa khi để Igor Jesus đột phá và dứt điểm chìm nhân đôi cách biệt cho Nottingham.
Keane không biết làm sao để chấn chỉnh các học trò, Ferencvaros suýt có bàn đá phản nữa ở phút 29. Bàn thua đến nữa chỉ là vấn đề thời gian cho đôi khách và ở phút 55 Igor Jesus đã có cú đúp, anh thoát xuống từ cú chọc khe của Sangare.
Đội khách đến bàn danh dự cũng khó kiếm khi Yusuf có pha dứt điểm chạm xà không lâu sau bàn thứ 2 của Jesus. Cuối trận, Morato bị kéo áo trong khu cấm địa Ferencvaros và Nottingham được hưởng 11m. Gibbs-White thường được đá nhưng anh nhường để James McAtee có cơ hội ghi bàn đầu tiên cho CLB, và cựu cầu thủ Man City thực hiện chính xác ấn định 4-0.
Tỷ số trận đấu: Nottingham Forest 4-0 Ferencvaros (hiệp 1: 2-0).
Ghi bàn (kiến tạo): Otvos 17' (đá phản), Jesus 21' (Yates) 55' (Sangare), McAtee 90' (pen)
Đội hình xuất phát:
Nottingham Forest: Sels, Abbott, Milenkovic, Morato, Williams, Yates, Sangare, McAtee, Ndoye, Dominguez, Jesus.
Ferencvaros: Grof, Cisse, Otvos, Szalai, Makreckis, Romao, Kanichowsky, Levi, Cadu, Yusuf, Zachariassen.









