Thể thao

Võ sĩ Việt Nam vô địch thế giới: “Chủ nhà SEA Games cắt hết sở trường của tôi rồi còn đâu”

“Tôi xác định phải đánh thắng knock-out chứ đánh tính điểm với VĐV chủ nhà thì rất khó, kiểu gì mình cũng thua, chỉ có cách thắng tuyệt đối thôi”, Đào Hồng Sơn trả lời truyền thông sau khi thất bại ở mục tiêu tranh HCV SEA Games 33 hạng 62kg fighting môn jujitsu.

Võ sĩ Việt Nam vô địch thế giới: “Chủ nhà SEA Games cắt hết sở trường của tôi rồi còn đâu” - Ảnh 1.

Đào Hồng Sơn (đai xanh) thua tính điểm 7-16 trước võ sĩ Mathupan của Thái Lan.

Chiều nay (10/12), võ sĩ Đào Hồng Sơn bước vào tranh tài tại vòng tứ kết nội dung Fighting (đánh đứng) hạng 62kg môn jujitsu SEA Games. Đây được xem là bất lợi lớn với VĐV này, bởi sở trường giúp Đào Hồng Sơn vô địch thế giới 2025 là 56kg full contact. Trước đó, võ sĩ này đã giành 2 HCV SEA Games 31 và 32 cũng ở hạng 56kg, nội dung ne-waza (đánh vật).

Và rồi ngay ở trận ra quân, Đào Hồng Sơn đã thất bại với tỉ số 16-7 trước vĩ sĩ Mathupan của Thái Lan. Kết quả này khiến anh rơi xuống nhanh thua và sau đó chỉ có thể giành được HCĐ.

Võ sĩ Việt Nam vô địch thế giới: “Chủ nhà SEA Games cắt hết sở trường của tôi rồi còn đâu” - Ảnh 2.

“Tôi cố giành điểm ippon, tức là thắng 1 đòn đấm, 1 đòn đè và 1 đòn vật để hạ knock-out đối thủ Thái Lan. Khi đã thắng được 1 điểm vật, 1 điểm đấm rồi, chỉ còn điểm đè nữa thôi mà mình cố gắng lao vào đè nhưng không được.

Khi đang dẫn 7-5 thì ban tổ chức dừng trận đấu lại check VAR và khiến mình thua ngược 5-7. Điều đó khiến tôi hơi lo lắng rằng càng những điểm sau thì chủ nhà càng có lợi hơn. Vì thế từ đó về sau tôi cố lao vào tấn công nhưng đều bị đạp ra, khiến mình bị mất nhiều điểm nên càng đánh càng khó gỡ”, Đào Hồng Sơn bộc bạch về trận thua của mình.

Võ sĩ Việt Nam vô địch thế giới: “Chủ nhà SEA Games cắt hết sở trường của tôi rồi còn đâu” - Ảnh 3.

Đào Hồng Sơn giành HCĐ hạng 62kg fighting. Anh sẽ còn thi đấu 2 nội dung nữa tại SEA Games 33.

Anh nói thêm: “Với SEA Games vẫn vậy, chủ nhà luôn chọn những nội dung có lợi cho họ. Hạng 62kg và nội dung fighting không phải thế mạnh của tôi. Sở trường của tôi là hạng 56kg, nội dung newaza và full contact nhưng chủ nhà Thái Lan đã cắt hết rồi. Tôi đã cố gắng hết sức rồi và sẽ tiếp tục chiến đấu ở hạng 62kg Newaza và đồng đội 69kg Fighting, dù ở đó đều là những đối thủ rất mạnh ở tầm châu lục và thế giới”.

Các tin khác

Từ vụ Nhật Kim Anh, Quyền Linh phải đính chính không bị bắt

Nhật Kim Anh, Quyền Linh cùng hàng loạt nghệ sĩ đang phải khẩn thiết kêu cứu vì bị các kênh tin giả bôi nhọ, vu khống thông tin "bị bắt" và bị công nghệ AI cắt ghép, mạo danh. Các nghệ sĩ bày tỏ sự bất lực khi clip đính chính lại ít người quan tâm, đồng thời kêu gọi khán giả tỉnh táo, theo dõi trang báo chính thống.