
Thời đi học, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng crush một người nào đó. Đó là người mà bạn chẳng bao giờ đủ dũng khí để tỏ tình, chỉ dám nhìn trộm từ xa, vui vì một ánh mắt chạm nhau, buồn vì họ không biết mình tồn tại. Cái trải nghiệm yêu thầm ấy nhẹ nhàng mà day dứt đến độ trưởng thành rồi vẫn cứ nhớ mãi.
Và có lẽ cũng vì ai cũng từng trải qua nên mới đây, một đoạn clip chỉ vỏn vẹn 21 giây bất ngờ viral khắp mạng xã hội. Clip không có filter lung linh, cũng không có lời thoại cảm động nào, chỉ đơn giản là khoảnh khắc một nam sinh đang tham gia phần thi chạy tiếp sức trong đại hội thể thao của trường, thế nhưng nó đã hút tới hơn 250 triệu lượt xem và 1,8 triệu lượt thả tim.
Trong đoạn clip có chất lượng không được quá tốt đấy là cảnh tượng ghi lại tại đại hội thể thao của một trường cấp 3. Sân trường khi ấy là rất đông học sinh, người đứng trên đường chạy, người đứng ngoài cổ vũ, hò reo. Tuy nhiên, ống kính trong đoạn video thì chỉ hướng duy nhất về một người, nam sinh mang áo số 03 đang sải bước về đích. Người xem không thấy rõ mặt ai, cũng chẳng biết câu chuyện phía sau là gì, nhưng ai nấy đều có chung một cảm giác rằng đây là khoảnh khắcđược ghi lại từ ánh mắt của người đang yêu thầm.
Bởi góc quay ấy, cách ống kính dõi theo từng bước chân, từng nhịp chạy của nam sinh kia đều chất chứa một sự quan tâm lặng thầm. Không ai nói ra, nhưng ai cũng hiểu chàng trai trong clip là "crush" và nữ sinh quay clip đang mượn ống kính để nhìn theo người mình thầm thích.

Clip không lời thoại nhưng lại khiến người ta đồng cảm lạ lùng
Xem xong đoạn clip, nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận đầy đồng cảm: "Tôi cũng từng quay lén người ấy như vậy", "Không lời nào nhưng tim tôi đau quá", "Đây là đoạn clip dành cho cả thế hệ từng có một mối tình đơn phương", "Yêu thầm mệt mỏi ha, nhưng lại không thể ngăn mình nhìn về phía người ấy", "Mình nhìn còn không dám nhìn cơ, chỉ dám theo dõi từ xa, rồi vào trang cá nhân của người ấy xem ảnh thôi"…
Yêu thầm thời đi học là thứ tình cảm vô cùng đặc biệt đúng kiểu "sợ người ta biết lại sợ người ta không biết". Đôi khi người ta crush mà không cần hồi đáp, chỉ coi nó như một phần của thanh xuân, âm thầm coi người ta là động lực, chỉ cần thấy tên người ta xuất hiện ở đâu đó gần mình là có thể vui cả ngày. Đó cũng là thứ tình yêu không toan tính, không mưu cầu, càng không ép buộc. Nó đến một cách tự nhiên, ở lại âm thầm và ra đi lặng lẽ.
Có người đem mối tình đó theo suốt thanh xuân, cũng có người quên đi khi tốt nghiệp. Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó ở tương lai khi tình cờ nhớ lại hồi ức đã qua, bạn sẽ lại thấy lòng mình chộn rộn "À, thanh xuân mình cũng đẹp đấy".