Mới đây, một vụ tai nạn đã xảy ra ở Ấn Độ theo kiểu không mấy xa lạ: Em bé chơi bên ngoài mà không có ai để mắt, và xe ô tô đang đi tới mà tài xế không nhìn thấy bé…
Sự việc xảy ra ở quận Navsari (bang Gujarat, Ấn Độ). Bé trai 3 tuổi chơi một mình bên ngoài nhà mình. Bé lẫm chẫm đi lại và chẳng hề để ý là một chiếc ô tô đang đi tới. Thế rồi bé bất ngờ cúi xuống nhặt đồ chơi - bé đã thấp lại cúi người nên rơi đúng vào “điểm mù” của xe ô tô, tài xế không nhìn thấy nên xe va thẳng vào bé.
Đây là video do camera ở gần nhà bé trai ghi lại (người xem có thể sẽ giật mình nhưng kết cục thì nhẹ nhõm):
Nguồn: News24. |
Trong video, có thể thấy bé trai sau khi bị xe va phải thì đã chui lọt vào gầm chiếc xe Toyota Fortuner. Sau đó, 2 phụ nữ từ trong nhà chạy ra, một trong 2 người có lẽ là mẹ bé. Họ rất sợ hãi, ra hiệu cho ô tô dừng lại và cuống cuồng tìm bé trai, cuối cùng bế được bé từ gầm xe ra.
Và đây đúng là một điều kỳ diệu: Bé trai hoàn toàn không sao, thậm chí còn không bị trầy xước, theo trang India Today.
Đây là một lời nhắc nhở nữa cho người lớn về việc cần luôn để mắt tới trẻ nhỏ, không nên để trẻ chơi một mình mà không có ai trông, dù ngay ở ngoài sân vườn nhà mình (nếu sân vườn không có cổng khóa), vì thực sự là “sểnh một ly đi một dặm”, mà không phải lúc nào điều kỳ diệu cũng xảy ra.