Công nghệ

Bãi đỗ xe định danh lần đầu tiên ở Việt Nam, giá gần 1 tỷ đồng/chỗ

Bối cảnh thị trường hiện nay cho thấy ô tô cá nhân ngày càng nhiều, nhưng chỗ đỗ thì ngày càng khan hiếm, đặc biệt tại các khu chung cư. Không ít người sắm xe xong phải “đánh vật” mỗi tối để gửi nhờ bãi cách nhà cả cây số, hoặc chấp nhận rủi ro đỗ ngoài đường.

Trước bối cảnh đó, mô hình bãi đỗ định danh đã được Vinhomes cho ra đời. Điểm đặc biệt của bãi đỗ GreenHub là mỗi vị trí đỗ xe sẽ được bán cho người dùng với pháp lý rõ ràng, thời hạn sở hữu lên tới 43 năm.

Phối cảnh mô hình bãi đỗ xe định danh GreenHub. (Ảnh: Vinhomes)

Khác với hình thức gửi xe truyền thống, người sở hữu không cần đăng ký lại hàng năm mà có thể sử dụng như một tài sản riêng, có quyền cho thuê, chuyển nhượng hoặc chia sẻ theo thời điểm. Bãi đỗ còn được trang bị hệ thống camera nhận diện biển số, trạm sạc V-Green cho xe điện VinFast, vận hành hoàn toàn bằng công nghệ hiện đại.

Vinhomes cho biết, GreenHub tái định nghĩa khái niệm chỗ đỗ xe: Từ một khoản chi phí bắt buộc trở thành tài sản cá nhân có khả năng sinh lời. Với số vốn ban đầu dưới 1 tỷ đồng, chủ sở hữu có thể khai thác dòng tiền từ việc cho thuê lại chỗ đỗ, thu phí sạc xe điện, đồng thời hưởng lợi từ tiềm năng tăng giá trong tương lai khi nhu cầu chỗ đỗ ngày càng tăng cao.

Trên mạng xã hội, dân tình nhanh chóng “bắt sóng” loại hình đỗ xe mới này bằng loạt bình luận đầy tính giải trí. Có người viết: “Nhà thì chưa có nhưng xe phải có hộ khẩu riêng cái đã”. Người khác thì tính chuyện kinh doanh: “Cho thuê chỗ đỗ xe thôi, có khi lời gấp mấy lần gửi ngân hàng”. Nhiều ý kiến gọi đây là “bất động sản không ở nhưng vẫn kiếm tiền”, hay “góc dành cho dân đầu tư F0 với ngân sách chưa tới 1 tỷ”.

Vinhomes dự báo, với tốc độ đô thị hóa và xu hướng chuyển dịch sang xe điện, mô hình bãi đỗ định danh sẽ sớm trở thành một phần không thể thiếu trong hệ sinh thái đô thị thông minh. GreenHub không chỉ là chỗ đỗ xe, mà còn là tài sản linh hoạt trong thời đại cá nhân hóa tiêu dùng lên ngôi.


Các tin khác

Ngày cuối đời của người mẫu Nam Phong

Những ngày cuối đời, người mẫu Nam Phong bị tức ngực, khó thở. Sau khi nhập viện tại Bệnh viện Nhân dân 115, bệnh tình của anh diễn biến xấu, được đưa vào phòng hồi sức tích cực.