Sức khỏe - Đời sống

Người phụ nữ 77 tuổi bán nhà để sống 15 năm trên du thuyền hạng sang: “Tôi đã dành cả đời tiết kiệm để tận hưởng cuộc sống này”

Khi bà Sharon Lane bước lên du thuyền Villa Vie Odyssey vào giữa tháng 6 vừa qua, cảm giác vui mừng và nhẹ nhõm lan tỏa. Sau nhiều năm ấp ủ, cuối cùng bà cũng thực hiện được giấc mơ: sống lênh đênh trên biển trong suốt phần đời còn lại.

“Cuối cùng tôi cũng có thể làm điều mình mong muốn từ lâu,” bà chia sẻ “Tôi mua cabin, tôi sống trong cabin, thế là xong. Bắt đầu chuyến du lịch không hồi kết”

“Nhà tôi bây giờ là đại dương”

Ở tuổi 77, cựu giáo viên trung học bang California đã đưa ra quyết định táo bạo: sống trọn 15 năm trên du thuyền Odyssey, băng qua đại dương và cập bến hơn 400 địa điểm khác nhau, từ Nhật Bản đến New Zealand. Đây không phải là một chuyến nghỉ dưỡng ngắn ngày mà là lựa chọn định cư dài hạn trên biển.

Du thuyền Villa Vie Odyssey được vận hành bởi công ty Villa Vie Residences. Đây là là một du thuyền "cư trú" với mô hình bán cabin cố định trong thời hạn 15 năm, tương đương với việc du khách sẽ sở hữu một căn hộ di động trên đại dương.

Với tám tầng và sức chứa 650 hành khách, Villa Vie Odyssey là du thuyền được thiết kế đặc biệt để vừa có thể vượt đại dương, vừa len lỏi qua sông ngòi và các tuyến đường thủy nội địa. Hành trình dự kiến kéo dài ba năm rưỡi, đi qua 425 điểm đến ở 147 quốc gia. Tuy nhiên, nhiều hành khách, trong đó có bà Lane, dự định sẽ sống luôn trên tàu trong suốt hành trình kéo dài đến 15 năm.

Bà Lane đã bán ngôi nhà của mình, một căn trong cộng đồng hưu trí ở California, để mua một cabin bên trong du thuyền vào cuối năm ngoái, với giá khoảng 3,3 tỷ đồng (tương đương 129.000 USD), chưa kể phí sinh hoạt hàng tháng là khoảng 76 triệu đồng (tức 3.000 USD) cho một người.

Theo bà, số tiền này rẻ hơn nhiều so với mức sống đắt đỏ ở miền Nam California khi đã bao gồm đồ ăn thức uống hàng ngày (đồ uống có ga và rượu trong bữa tối), dịch vụ y tế cơ bản, Wi-Fi, dọn phòng, giặt là định kỳ…

“Tôi không phải giặt đồ, không phải đi mua sắm... Cuộc sống này đơn giản hơn rất nhiều” bà nói.

Khởi đầu không suôn sẻ

Mặc dù hiện du thuyền Odyssey đang di chuyển thuận lợi dọc theo Bờ Tây nước Mỹ, nhưng hành trình này từng trải qua nhiều khó khăn.

Du thuyền Odyssey dự kiến nhổ neo từ tháng 5/2024, nhưng sự cố kỹ thuật đã khiến chuyến đi bị trì hoãn nhiều tháng. Các hành khách đã mua phòng buộc phải sống trên tàu trong tình trạng neo đậu tại Belfast, Bắc Ireland cho đến tháng 10/2024.

Thậm chí khi tàu chính thức rời bến vào ngày 1/10/2024, chỉ vài giờ sau, nó phải quay đầu lại cảng do chưa hoàn tất thủ tục giấy tờ cuối cùng.

Dẫu vậy, bà Lane không nản chí. Bà đã tận hưởng những hành trình đầu tiên đến Vancouver, Alaska và hiện đang chuẩn bị cho chuyến vượt Thái Bình Dương đến Nhật Bản và Đài Loan.

“Người phụ nữ 77 tuổi bán nhà sống 15 năm trên du thuyền hạng sang: “Tôi không phải giặt đồ, không phải đi chợ, không phải lo dọn dẹp…"” bà nói “Và tôi không hối tiếc gì cả.”

Hiện nay, một số cabin vẫn đang được rao bán. Giá khởi điểm cho cabin bên ngoài là khoảng 4,3 tỷ đồng (tức 169.000 USD) với phí sinh hoạt hàng tháng khoảng 12,7 triệu đồng (tức 500 USD). Tuy vậy, so với các lựa chọn xa xỉ như du thuyền The World (giá từ 61 tỷ đồng, tương đương 2,5 triệu USD) hay các dự án đắt đỏ khác như NJORD, Odyssey được xem là lựa chọn hợp lý hơn nhiều cho giới trung lưu có điều kiện.

Ngoài việc sở hữu cabin, hành khách có thể cho thuê lại nếu không có nhu cầu sử dụng.

“Hầu hết cư dân của chúng tôi là người sống trọn thời gian” CEO Mikael Petterson nói. “Chúng tôi có một cộng đồng rất đa dạng, từ người từng đoạt giải Nobel Hòa bình, chánh văn phòng Nhà Trắng, đến phi hành gia, bác sĩ, nhà khoa học... cùng nhau chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm.”

Du thuyền Odyssey thường lưu lại mỗi cảng trong vài ngày, với các chuyến du ngoạn tùy chọn (sẽ tính phí riêng). Trên tàu, cư dân được giải trí bằng chương trình biểu diễn định kỳ với nhạc sống, vũ công chuyên nghiệp, nghệ sĩ địa phương và cả các hoạt động do cư dân tự tổ chức.

Theo kế hoạch, con tàu sẽ không ngừng đi vòng quanh thế giới trong 15 năm liên tục, biến mỗi ngày lênh đênh thành một cuộc khám phá mới. Với Sharon Lane, đó là giấc mơ thành hiện thực trọn vẹn sau 7 thập kỷ sống trên đất liền.

“Tôi đã dành cả đời tiết kiệm để tận hưởng cuộc sống này. Và bây giờ, tôi sống trên biển, không cần gì hơn nữa.” bà nói, nở nụ cười mãn nguyện.

Nguồn: CNN


Các tin khác

Công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Sáng 9/7, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, tham gia Ủy viên Kiểm tra Tỉnh ủy và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Trump gửi thông điệp cứng rắn tới ông Putin

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/7 cho biết ông đã phê duyệt việc gửi thêm vũ khí phòng thủ cho Ukraine, đồng thời đang cân nhắc các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga, thể hiện sự thất vọng của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Bi kịch của 2 vợ chồng diễn viên Tuyết Ni vừa qua đời

Sự ra đi liên tiếp của nữ diễn viên gạo cội Tuyết Ni và chồng - đạo diễn hành động Đường Giai - khiến giới giải trí Hong Kong (Trung Quốc) chấn động. Sau hơn nửa thế kỷ gắn bó như hình với bóng, cặp sao khép lại cuộc đời bằng kết thúc đầy bi thương, để lại nỗi tiếc thương trong lòng đồng nghiệp và khán giả.

Chứng khoán lập đỉnh mới

VN-Index tiếp tục thiết lập đỉnh cao mới - 1.415 điểm. Dòng tiền đổ mạnh vào thị trường, vốn nội, ngoại cùng giải ngân, trong đó, khối ngoại duy trì chuỗi 5 phiên liên tiếp mua ròng.

Bae Yong Joon ở tuổi 53

Từng là "ông hoàng Hallyu" một thời, Bae Yong Joon ở ẩn sau khi kết hôn. Hình ảnh mới của nam diễn viên gây sốc vì anh đã lộ dấu vết tuổi tác.