Sức khỏe - Đời sống

Bạn học giàu có mời họp lớp, đãi tiệc, chỉ mình tôi không được mời: Ban đầu giận dữ, sau lại cảm thấy may mắn

Tóm tắt:
  • Bạn cũ Lão Mã tổ chức họp lớp sang trọng, chỉ mời một số người, không mời tôi dù trước đó thân thiết.
  • Bữa tiệc có nhiều món hải sản cao cấp, không khí vui vẻ nhưng Lão Mã đột ngột ngất và tử vong tại sự kiện.
  • Gia đình Lão Mã kiện tất cả người tham dự, tòa án yêu cầu mỗi người bồi thường 20.000 NDT.
  • Những người tham dự không uống rượu cũng phải chịu trách nhiệm, gây phản ứng và tìm kiếm tư vấn pháp lý.
  • Tôi nhận ra mình may mắn khi không tham gia, tránh được rắc rối pháp lý và thiệt hại tài chính.

Bữa tiệc gặp gỡ của người bạn học thành đạt

Vào kỉ nghỉ lễ năm ngoái, một người bạn cũ thời trung học của tôi, Lão Mã, đã trở về từ Bắc Kinh. Sau nhiều năm làm ăn thành công ở thủ đô, Lão Mã đã tích lũy được một khoản tài sản lớn và sở hữu một ngôi nhà tại đây. Lần trở về quê này, anh ta được nhiều người trong nhóm bạn cũ ngưỡng mộ vì sự thành công của mình. Tuy nhiên, gần 20 năm đã trôi qua kể từ khi chúng tôi tốt nghiệp trung học, và dù vẫn thuộc cùng một nhóm bạn, chúng tôi ít có cơ hội gặp gỡ và liên lạc thường xuyên.

Ảnh minh hoạ

Lão Mã quyết định tổ chức một cuộc họp lớp, nhưng thay vì mời cả lớp, anh chỉ chọn một số người để mời. Dù ngày xưa tôi và Lão Mã khá thân thiết, lần này tôi lại không nhận được lời mời nào. Cảm giác bị bỏ rơi khiến tôi khá bất ngờ và khó chịu, nhất là khi nghĩ đến việc bạn cũ tụ tập mà tôi lại bị gạt ra ngoài.

Tuy nhiên, sau khi nghe các bạn học cũ kể lại về buổi tiệc, tôi dần thay đổi suy nghĩ. Những người tham dự bữa tiệc đã kể rằng Lão Mã chào đón họ nồng nhiệt tại một nhà hàng sang trọng, nơi anh ta đã đặt 4 bàn tiệc. Không khí buổi gặp gỡ rất vui vẻ, và mọi người đều khen ngợi thành công của Lão Mã. Tôi nhận thấy rằng việc không tham gia vào bữa tiệc này có thể là một quyết định đúng đắn.

Bữa tiệc được tổ chức với những món hải sản cao cấp như cua hoàng đế, tôm hùm, hải sâm và cá mú, không thiếu thứ gì… Các món ăn không chỉ ngon mà còn được chế biến tinh tế, hấp dẫn.

Ảnh minh hoạ

 Lão Mã đã vô cùng nhiệt tình với mọi người trong không khí vui vẻ của bữa tiệc và có dấu hiệu say. Ban đầu, mọi người nghĩ rằng anh chỉ cần nghỉ ngơi một lát, nhưng sau đó, anh đột ngột gục xuống bàn. Khi các bạn học cũ đến kiểm tra, họ nhận thấy sắc mặt anh tái nhợt và lập tức gọi xe cứu thương. Tuy nhiên, khi xe cứu thương đến, bác sĩ thông báo rằng Lão Mã đã qua đời.

Kiện tụng và phán quyết từ tòa án

Sau sự việc đau buồn, gia đình Lão Mã quyết định kiện tất cả những người tham dự bữa tiệc. Vài ngày trước, tòa án đã ra phán quyết sơ thẩm, yêu cầu mỗi người tham dự bồi thường 20.000 NDT (khoảng 71 triệu đồng) cho gia đình Lão Mã. Điều này gây ra sự phản ứng mạnh mẽ từ những người tham dự bữa tiệc, đặc biệt là những người không uống rượu. Một số người trong số họ đã tìm kiếm sự tư vấn pháp lý, nhưng kết quả không như mong đợi.

Dù tôi không tham gia bữa tiệc, nhưng sự kiện này đã khiến tôi nhận ra một bài học quan trọng về trách nhiệm khi tham gia các sự kiện xã hội. Ban đầu, tôi cảm thấy bị bỏ rơi và không hài lòng vì không được mời, nhưng sau sự cố này, tôi nhận thấy mình may mắn vì không phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý và thiệt hại tài chính. Bài học này nhắc nhở rằng, trong các bữa tiệc, sự thận trọng là cần thiết và đôi khi việc tránh tham gia có thể là một lựa chọn sáng suốt.

Theo Sohu

Khánh Ngọc

Các tin khác

Lạc bước giữa mùa xuân Pakistan

Những ngôi làng, thung lũng ngập sắc hoa, nép mình bên dãy núi hùng vĩ tạo nên bức tranh mùa xuân Pakistan "như trong tranh'' khiến khách Việt say đắm.

Mua trúng ôtô mình từng mất cắp

Anh - Vài tuần sau khi mất cắp chiếc xe Honda Civic, Ewan Valentine, 36 tuổi, ở West Midlands mua xe khác để có phương tiện đi lại nhưng chiếc xe mới mang đến nhiều bất ngờ.

Sự trỗi dậy của thế giới búp bê tích hợp AI

Trung Quốc Trong xưởng sản xuất ơở Quảng Đông, những "nàng thơ" silicon được tạo ra với khả năng ghi nhớ lời bạn buột miệng và thấu hiểu cả những bí mật khó bày tỏ nhất.

Chàng trai chi hơn nửa tỉ đồng cho bộ sưu tập "những người bạn nhựa"

Nhen nhóm ước mơ sưu tầm mô hình từ bé, mãi đến năm 2016, anh Nguyễn Ngọc Thành Tâm mới bắt đầu thực hiện. Anh đã chi hơn nửa tỉ đồng để sở hữu hàng trăm mô hình từ siêu anh hùng, quái vật, tới các nhân vật biểu tượng với đủ loại hình dáng, kích thước khác nhau.