Xã Hội

Bắt Nguyễn Tấn Đạt sinh năm 2003

Ngày 22/11, Công an phường Tân Hưng cùng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Tấn Đạt (SN 2003, ngụ phường Chánh Hưng) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Bắt Nguyễn Tấn Đạt sinh năm 2003- Ảnh 1.

Bắt Nguyễn Tấn Đạt sinh năm 2003- Ảnh 2.

Ảnh: CQCA

Trước đó, chiều 20/11, chị N.P.A. (SN 2003, ngụ phường Tân Hưng) đến công an trình báo về việc bị cướp giật tài sản. Chị A. cho biết, khoảng 15 giờ cùng ngày, chị T.N.P. lái xe máy chở chị A. lưu thông ở khu vực phường Tân Hưng.

Khi xe đến ngã ba đường số 10 và đường số 9 (phường Tân Hưng, TP.HCM) thì chị A. bị nam thanh niên lái xe máy AB màu đen, không rõ biển số mặc áo BE chạy từ phía sau lên áp sát rồi giật điện thoại của chị A. tẩu thoát.

Nhận tin, Đội 2 Tổ địa bàn PC02 phối hợp Công an Tân Hưng truy xét xác định Đạt là nghi can gây án. Khoảng 2 giờ sau, công an bắt giữ được Đạt và thu hồi tang vật vụ án.

Qua làm việc, Đạt thừa nhận hành vi phạm tội. Test nhanh, Đạt dương tính với chất ma túy. Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.

Các tin khác

Bộ Quốc phòng mở kho dự trữ quốc gia cứu trợ người dân miền Trung

Ngày 22.11, đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ký công điện hỏa tốc gửi các đơn vị trong quân đội về việc tăng cường công tác quản lý và sử dụng hàng dự trữ quốc gia để hỗ trợ, ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung bộ.

Những kiệt tác tranh Đông Dương "hồi hương" lần đầu ra mắt công chúng

"Đến với triển lãm tranh Đông Dương và Gia Định lần này, thấy rõ những bước chuyển mình mạnh mẽ của nghệ thuật Việt Nam, từ kỹ thuật sơn mài truyền thống, lụa tinh tế đến những ảnh hưởng của xu hướng phương Tây được bản địa hóa một cách có chọn lọc", Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM Nguyễn Minh Nhựt nhìn nhận.

‘Lũ rút rồi, nhưng tôi không còn mẹ’

Mưa lũ cuốn đất đá từ triền núi xuống đè sập căn nhà của gia đình anh Trần Văn Tri ở làng biển Hải Minh (phường Quy Nhơn, Gia Lai) khiến người mẹ nằm lại mãi mãi.