Kinh tế

Bi kịch tỷ phú huyền thoại: Từ "bát cơm vàng" đến cái giá 178 nghìn tỷ đồng đổi lấy mạng sống

Nhưng chính ông cũng là người đẩy mình rơi vào vực sâu tội lỗi, để rồi phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Cái kết tử hình của vị tỷ phú khiến cả Trung Quốc sửng sốt và bàng hoàng.

Bỏ ‘bát cơm vàng’ đi bán khoai

Sinh năm 1966 tại một vùng quê nghèo thuộc thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh, Viên Bảo Cảnh lớn lên trong cảnh khốn khó tột cùng. Tuổi thơ ông là những ngày ăn bữa nay lo bữa mai, nhưng chính từ đó, nghị lực sống mãnh liệt đã được hun đúc trong cậu bé nghèo.

Để tiếp tục học hành, Viên được gửi về quê sống nhờ họ hàng. Ban ngày nuôi gà vịt, tối đến cậu bé thắp đèn dầu học bài. Cuối cùng, bằng ý chí không khuất phục số phận, cậu thi đỗ vào Đại học Chính pháp Trung Quốc, làm nức lòng cả ngôi làng nghèo.

vua thau tom 1.jpg
Xuất thân từ hoàn cảnh nghèo khó, Viên Bảo Cảnh vươn lên trở thành huyền thoại chốn thương trường Trung Quốc. Ảnh: Baidu

Vì xuất thân nghèo khó, gia đình chỉ đủ sức lo học phí chứ không chi trả nổi các khoản sinh hoạt, Viên Bảo Cảnh buộc phải xoay đủ đường để kiếm sống khi còn là sinh viên.

Ban ngày học hành, đêm đến chàng thanh niên này cặm cụi chép bản thảo thuê cho giáo sư với giá 5 NDT (khoảng gần 20.000 đồng) mỗi 1000 ký tự, nhận viết thư tín cho các công ty cũng với mức giá tương tự. Để có thêm khoản trợ cấp sinh hoạt, cậu còn xung phong gia nhập đội thể thao của trường, làm thuê bốc vác miễn là có thể bù đắp chi phí cuộc sống.

Đến năm 1989, khi sắp tốt nghiệp, lo sợ bị điều động về quê làm việc do không có người thân ở Bắc Kinh, Viên Bảo Cảnh tự mình đến từng cơ quan, từng ngân hàng lớn nhỏ trong thành phố, chủ động nộp sơ yếu lý lịch và giới thiệu bản thân. 

Sự kiên trì và quyết tâm bền bỉ ấy đã thuyết phục được các lãnh đạo ngân hàng. Ông nhanh chóng được nhận vào làm, nắm trong tay “bát cơm vàng” khiến bao người ngưỡng mộ thời bấy giờ.

Thế nhưng chỉ 3 năm sau, ông từ bỏ công việc nhà nước ổn định để lao vào thương trường. Năm 1992, ông lập công ty buôn nông sản ở Bắc Kinh. Bị chê cười vì bỏ "bát cơm vàng" để "đi bán khoai", nhưng chỉ sau 6 tháng, ông âm thầm bỏ túi hơn 2 triệu tệ (khoảng 7,2 tỷ đồng).

Từ đó, con đường làm giàu của Viên Bảo Cảnh được mở ra như “trải thảm đỏ”. Ông nhanh chóng chuyển hướng sang đầu tư tài chính và chứng khoán. Ông không ngừng thâu tóm doanh nghiệp, mở rộng ảnh hưởng khắp nơi. 

Đỉnh điểm, ông nắm quyền kiểm soát hơn 60 công ty, đưa tổng tài sản cá nhân lên trên 3 tỷ NDT (khoảng 10.830 tỷ đồng). Báo chí gọi ông là “ông vua thâu tóm” hay “doanh nhân kiểu mẫu” của Trung Quốc thời kỳ cải cách.

Vết trượt dài từ đỉnh cao

Không chỉ giàu có, Viên còn là hình ảnh tiêu biểu của một doanh nhân "có tâm". Ông lập quỹ học bổng để giúp đỡ hàng nghìn học sinh nghèo. Với tiền bạc, quyền lực và danh tiếng trong tay, ông đã đứng trên đỉnh vinh quang.

Nhưng chính từ đỉnh cao ấy, ông bắt đầu rơi tự do. Năm 1996, Viên đặt cược lớn vào thị trường hàng hóa kỳ hạn tại Thành Đô. Vụ đầu tư thất bại khiến ông thua lỗ hơn 90 triệu NDT (khoảng 325 tỷ đồng). 

vua thau tom 2.jpg
Bị buộc tội giết người, Viên Bảo Cảnh là tỷ phú Trung Quốc đầu tiên bị kết án tử hình. Ảnh: Baidu

Tin rằng mình bị doanh nhân Lưu Hán - một đối thủ đáng gờm giăng bẫy, Viên thuê một người em thân thiết lâu năm là Vương Hưng ám sát đối thủ. Tuy nhiên, kế hoạch không thành. Không lâu sau, Vương Hưng quay sang dùng chính bí mật này để uy hiếp, nhiều lần tống tiền Viên. Lo sợ bị lật tẩy, Viên Bảo Cảnh ra lệnh sát hại Vương Hưng.

Khi điều tra mở rộng, cơ quan chức năng phát hiện Viên chính là kẻ chủ mưu trong đường dây giết người. Vụ bắt giữ Viên Bảo Cảnh gây chấn động cả Trung Quốc, ông chính thức từ "doanh nhân huyền thoại" trở thành “bị cáo giết người có tổ chức”. 

Trước tòa, mọi lời biện minh đều vô nghĩa khi bằng chứng buộc tội ông quá rõ ràng. Khi nghe bị tuyên án tử, Viên Bảo Cảnh cùng gia đình đưa ra đề nghị: chuyển nhượng quyền sở hữu mỏ dầu tại Indonesia, tài sản trị giá khoảng 49,5 tỷ NDT (khoảng 178 nghìn tỷ đồng) để xin được giảm nhẹ tội.

Tuy vậy, Tòa án Tối cao Trung Quốc tuyên bố: “Không ai có thể dùng tiền để xóa tội giết người”. Ông chính thức trở thành tỷ phú đầu tiên của Trung Quốc bị xử tử vì tội danh giết người. 

Từng là biểu tượng sống động cho giấc mơ đổi đời bất chấp xuất thân nghèo khó, câu chuyện của Viên Bảo Cảnh vẫn thường được cư dân mạng Trung Quốc nhắc lại như một bài học cảnh tỉnh cho thế hệ doanh nhân quốc gia tỷ dân. Khi lòng tham lấn át lý trí, mọi hào quang đều có thể sụp đổ trong chớp mắt và không có số tiền nào đủ lớn để mua chuộc công lý.

(Theo Baidu)

Các tin khác

Những nét chữ trên khăn giấy và chuyện một người Hàn Quốc được bác sĩ Việt "hồi sinh" sau 80 ngày sống thực vật, không người thân

Một năm trước, ông Y.S, 42 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, được phát hiện trong tình trạng hôn mê sâu tại căn hộ riêng ở TP.HCM. Không người thân bên cạnh, không ai ký cam kết mổ, ông được đưa vào viện trong cơn nguy kịch: não xuất huyết diện rộng, cơ thể suy kiệt, chỉ còn hơi thở mỏng manh.

Cập nhật bảng giá xe máy Honda Vision mới nhất tháng 6/2025

Bước sang tháng 6/2025, Honda Vision tiếp tục khẳng định vị thế "mẫu xe tay ga quốc dân" và là lựa chọn hàng đầu của đông đảo người tiêu dùng Việt. Tuy nhiên, tình trạng giá bán thực tế tại các đại lý (HEAD) vẫn cao hơn đáng kể so với giá niêm yết của hãng.

NÓI THẲNG: Thực phẩm… giết người!

Năm bãi đổ thuốc, thực phẩm chức năng dành cho người lớn, trẻ em, chưa kể một bãi đã được đốt cháy hoàn toàn, được phát hiện tại bãi đất trống ở TP HCM

Biển Đông sắp có áp thấp nhiệt đới

Sáng 9/6, trên khu vực Bắc Biển Đông có một vùng áp thấp hoạt động, dự báo xác suất mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới lên tới 90%. Đây có thể là xoáy thuận nhiệt đới (bão/áp thấp nhiệt đới) đầu tiên hoạt động trên Biển Đông năm nay.