Nhà đất

Cận cảnh vị trí xây 2 bể ngầm "khủng" để chống ngập ở Hà Nội

Theo thông tin từ Sở Xây dựng Hà Nội, đơn vị đang chuẩn bị xây dựng 2 bể ngầm để chống ngập. Trong đó, một bể tại khu vực trước chợ Hàng Da (phường Hoàn Kiếm) và khoảng đất trống tại dốc Cầu Đuống (xã Phù Đổng).

Bể ngầm khu vực chợ Hàng Da dung tích 2.500m3 với kết cấu bê tông cốt thép, được lắp đặt trạm bơm điều tiết công suất 0,09m3/s/mỗi bơm, cùng các hệ thống phụ trợ như hệ thống cống đấu nối vào bể, ra bể, cửa phai điều tiết.

Kinh phí xây dựng bể ngầm tại khu vực chợ Hàng Da khoảng 18,2 tỷ đồng. Công trình này nhằm tăng cường, chủ động trong công tác thoát nước, giải quyết úng ngập cho khu vực Phùng Hưng - Bát Đàn - Đường Thành - Nhà Hỏa.

Trong khi đó, bể điều tiết ngầm gầm cầu chui xe lửa Bắc Đuống (xã Phù Đổng) với dung tích 1.800m3. Công trình này có tổng mức đầu tư khoảng 6,7 tỷ đồng.

Hai dự án này nằm trong danh mục các dự án khẩn cấp để kịp thời giải quyết tình trạng ngập úng đô thị trên địa bàn Hà Nội.

Hiện thành phố đang triển khai 10 dự án khẩn cấp với tổng gần 5.600 tỷ đồng để kịp thời giải quyết tình trạng úng ngập đô thị trên địa bàn. Các dự án này dự kiến cơ bản hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2026 (ảnh: Hà Nội bị ngập đợt mưa bão tháng 9/2025).

Trong đồ án Quy hoạch tổng thể thủ đô với tầm nhìn 100 năm, Hà Nội định hướng sẽ xây dựng hệ thống bể ngầm khổng lồ với dung tích 125 triệu m3 để giải quyết triệt để ngập úng. Dự kiến, công trình sẽ được xây dựng giai đoạn 2036- 2045 (ảnh: Hà Nội bị ngập đợt mưa bão tháng 9/2025).

Các tin khác

Cuộc đua đào tạo nhân lực khai thác “mỏ vàng” 79,3 tỷ USD của Việt Nam tại các trường ĐH kinh tế: 1 triệu lao động đang thiếu hụt, mức lương đạt 70 triệu đồng/tháng

Sự nhập cuộc của các trường đại học khối kinh tế cho thấy đào tạo nhân lực trong lĩnh vực công nghệ đang dịch chuyển, từ cách tiếp cận thuần kỹ thuật sang định hướng gắn kết chặt chẽ với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Lương 8 triệu/tháng nhưng nợ 500 triệu: Khi "cái nghèo được trau chuốt" âm thầm rút cạn tài chính của phụ nữ

Một nữ đồng nghiệp của tôi kiếm được khoảng 8 triệu đồng mỗi tháng, nhưng tổng nợ tiêu dùng đã vượt 500 triệu đồng. Không phải vì bệnh tật, không phải vì gia đình gặp biến cố, càng không phải vì đầu tư thất bại. Tất cả bắt đầu từ một thứ rất quen thuộc: mong muốn “sống cho ra dáng”.