
Học sinh đến trường mà mặt mũi phờ phạc, ngáp lên ngáp xuống thì ai cũng quen quá rồi, nào là thức khuya ôn bài, cày phim, chơi game… Nhưng có bao giờ bạn nghe lý do tỉnh bơ này chưa: Do mẹ quên nhắc con đi ngủ sớm chưa?
Mới đây, mạng xã hội lại có dịp dậy sóng vì một tình huống siêu hài hước đến từ lớp học tiểu học như thế. Trong loạt ảnh được chia sẻ, một cậu bé nằm gục xuống bàn, ngủ ngon lành giữa giờ học buổi sáng. Điều khiến dân mạng không thể nhịn cười không chỉ là hình ảnh, mà còn nằm ở dòng tin nhắn "báo cáo tình hình" của cô giáo gửi phụ huynh.
Cụ thể, cô giáo chia sẻ: "T. ngủ gục sáng giờ. Nó nói mẹ nhậu tới khuya không kêu con ngủ". Ngắn gọn, súc tích nhưng quá đỗi bất ngờ và thật thà, câu trả lời của cậu học sinh lập tức khiến cộng đồng mạng cười xỉu.

Lý do em đưa ra khiến ai cũng cười xỉu.
Câu trả lời ngây thơ của cậu học trò nhỏ khiến dân mạng vừa thương vừa buồn cười. Thế mới thấy, trẻ con luôn có một năng lực đặc biệt: nói thật đến mức phụ huynh không biết nên "cười hay khóc".
Dân mạng ngay lập tức để lại loạt bình luận rôm rả:
- Mai mốt mẹ nào còn quên nhắc con đi ngủ là sáng hôm sau bị report liền, khỏi chối nha.
- Tưởng chỉ có chuyện mẹ nhắc con học bài, ai ngờ còn có phiên bản mẹ quên nhắc con đi ngủ nữa.
- Cô giáo chắc đọc tin nhắn mà vừa thương vừa cười. Trẻ con đúng là không biết nể mặt ai luôn, thật quá thể.
- Thịnh ơi, con khai mẹ xong rồi tối nay ai dỗ con ngủ? Tự chịu trách nhiệm nha.
- Mỗi lần đọc mấy pha thế này mới thấy trẻ con đúng là chiếc camera hành trình không có nút tắt của mọi gia đình.
Chuyện tuy nhỏ nhưng lại khiến nhiều bậc phụ huynh phải giật mình nhìn lại. Trong guồng quay bận rộn của người lớn, đôi khi việc chăm sóc giấc ngủ cho con ngỡ chỉ là điều tưởng đơn giản lại dễ bị bỏ qua. Không biết bà mẹ trong câu chuyện sau khi nhận được tin nhắn từ cô giáo sẽ có phản ứng như thế nào, nhưng mà bia rượu nhiều không tốt lắm đâu, nên nếu chị có đọc được thì nhớ chú ý nha!
Tổng hợp