Kinh tế

Cuộc thi "50 năm thắp sáng niềm tin": 42 bài viết được vào chung khảo

Cuộc thi được phát động vào ngày 5.3.2025, đã thu hút sự tham gia của hơn 380 bạn đọc gửi bài dự thi từ khắp mọi miền đất nước, khu vực miền Nam và TP.HCM chiếm tỷ lệ cao nhất với gần 300 bài dự thi. Điều đặc biệt, theo Ban giám khảo cuộc thi, tác giả tham dự cuộc thi có sự đa dạng về độ tuổi, từ 22 - 66 tuổi, thể hiện sự giao lưu giữa các thế hệ và khẳng định sự quan tâm của mọi người đối với lĩnh vực điện - nguồn năng lượng quan trọng thiết yếu trong cuộc sống mỗi cá nhân, gia đình và xã hội.

Cuộc thi không chỉ là nơi để các tác giả chia sẻ những kỷ niệm và ý tưởng về điện miền Nam mà còn là dịp để các cán bộ, công nhân viên của Tổng công ty Điện lực miền Nam thể hiện lòng nhiệt huyết và sự tận tâm với nghề. Họ đã không ngừng chia sẻ những kiến thức thực tiễn và đề xuất các sáng kiến cải tiến, góp phần xây dựng một cộng đồng gắn kết và phát triển bền vững.

Nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, Trưởng ban giám khảo cuộc thi chia sẻ, mặc dù cuộc thi tổ chức trong thời gian khá ngắn, với một đề tài tưởng chừng như khô khan, khó viết, song bất ngờ là có nhiều rất bài tham dự. Đáng nói, chất lượng bài viết khá đồng đều, từ trung bình khá trở lên.

 - Ảnh 1.

Nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập, Trưởng ban giám khảo cuộc thi viết "50 năm thắp sáng niềm tin" phát biểu tại lễ phát động cuộc thi

ẢNH: ĐỘC LẬP

"Có nhiều bài viết thực sự giàu cảm xúc, đọc mà như hiện lên mồn một hình ảnh của cả một thời, cả một đời người gắn với sự phát triển của ngành điện miền Nam. Trong những bài dự thi, thật ấn tượng với nhiều hình ảnh người dân nhớ, kể về người công nhân ngành điện đã dành cả tuổi thanh xuân để miệt mài kéo điện, mang lại ánh sáng cho nhiều thôn bản làng xa xôi hẻo lánh. Với sự lan tỏa qua cuộc thi, tôi tin rằng mỗi một người chúng ta sẽ hiểu hơn những đóng góp to lớn và đồng cảm với những khó khăn của ngành điện miền Nam nói riêng và ngành điện Việt Nam nói chung trong công cuộc xây dựng và sự phát triển của đất nước", nhà báo Lâm Hiếu Dũng chia sẻ.

 - Ảnh 2.

Hình ảnh những công nhân ngành điện được ghi lại trong những bài viết như những chiến sĩ áo cam thời bình, kéo điện đến vùng xa xôi hẻo lánh

ẢNH: EVNSPC

Cũng ấn tượng với việc điện có thể đổi đời một con người, Tổng thư ký Tòa soạn hội tụ, thành viên Ban giám khảo, nhà báo Đức Trung nhận xét: "Rất nhiều bài gửi về dự thi, nhất là các bài viết được vào chung khảo, mang đến rất nhiều cảm xúc. Toát lên ở rất nhiều bài viết là niềm vui tột độ khi dòng điện thắp sáng trên quê hương mình, mang đến không chỉ nguồn năng lượng tiện ích trong đời sống, giúp xóm làng, vùng đất chuyển mình đi lên, mà còn thổi bùng lên khát vọng, là cơ hội thay đổi cuộc đời của không ít cá nhân".

Nhà báo Đức Trung nêu trường hợp tác giả vốn là một thiếu niên từ miền Bắc vào tỉnh Bình Dương sống cùng người thân sau một biến cố gia đình. Khi điện được kéo về xóm trọ đầu thập niên 2000, người thân mua cho cái máy tính cũ tập đánh máy, từ đó nuôi dưỡng ước mơ và trở thành kỹ sư công nghệ thông tin.

Tác giả xúc động nhớ lại: "Nếu năm ấy điện không về xóm nhỏ đúng thời điểm học cấp ba, tôi sẽ chẳng bao giờ được tiếp xúc với máy vi tính và chưa chắc tôi đã thi đại học ngành công nghệ thông tin. Nếu năm ấy điện không về xóm nhỏ, cuộc đời tôi cũng sẽ giống như bao đứa trẻ khác trong khu trọ nghèo đó, lại tiếp tục dành cả những năm tháng tuổi trẻ lao động cật lực trong khu công nghiệp", tác giả viết và bày tỏ: "Điện đã thắp sáng ước mơ tôi, thay đổi cuộc đời tôi" (Ước mơ thoát nghèo từ ánh điện nơi đất khách quê người và chiếc máy tính cũ - Uyên Vũ).

 - Ảnh 3.

Kéo điện trên địa hình khó khăn, bất chấp ngày đêm

ẢNH: EVNSPC

Bên cạnh thể hiện niềm vui, nhiều tác phẩm dự thi còn bày tỏ sự trân trọng, lòng biết ơn những người đã mang ánh sáng niềm tin đến với từng vùng đất. Bởi để có dòng điện thắp sáng những làng quê, cù lao, hải đảo, có nguồn năng lượng đảm bảo cho sản xuất và phát triển, không chỉ mồ hôi, công sức mà cả xương máu công nhân ngành điện đã hòa vào sông suối, thấm vào đất mẹ.

"Có thể nói, mỗi bài dự thi là một câu chuyện cảm động, chân thực, dù đó là ký ức một thời gian khó hay sự đổi thay vượt bậc của ngành điện… cũng đều mang đến những động lực, niềm tin tốt đẹp cho cuộc sống. Và đó cũng chính là thông điệp chúng tôi cảm nhận và mong muốn lan tỏa qua cuộc thi, để cùng góp phần đưa đất nước mạnh mẽ tiến vào kỷ nguyên mới", nhà báo Đức Trung nhấn mạnh.

Các bài viết và tác giả đoạt giải cuộc thi viết "50 năm thắp sáng niềm tin":

Giải nhất: Bài viết "Xóm tôi có điện" của tác giả Trương Tiến Du

Giải nhì: Bài viết "Sáng rồi, sáng như hòa bình vậy" của tác giả Nguyễn Trần Thanh Trúc; "Từ cột điện gỗ đến mạng cáp quang, hành trình bền bỉ của 'ánh sáng’" của tác giả Lê Thành Nhân

Giải ba: Bài viết "Ấn tượng với người giữ gìn 'ký ức' ngành điện" của tác giả Đỗ Thị Thanh Tuyền; "Ước mơ thoát nghèo từ ánh điện nơi đất khách quê người và chiếc máy tính cũ", tác giả Vũ Ngọc Uyên; "Đưa điện quốc gia vượt sông Hậu, 'sự kiện chấn động cù lao'", tác giả Cao Xuân Lương

Giải khuyến khích:

Bài viết "Tự hào lớn lên trên vùng đất có thủy điện lớn đầu tiên ở miền Nam" của tác giả Phan Khương; "Hành trình mang ánh điện từ đất liền đến hải đảo Trường Sa"; tác giả Nguyễn Lan Anh; "Ngày xưa chẳng ai dám mơ ngày cồn Ốc có điện", tác giả Lê Minh Chánh; "Làng bột đổi đời nhờ điện lưới quốc gia", tác giả Nguyễn Hữu Nhân; "Miệt mài 'con nhện' giăng tơ", tác giả Khoa Phạm; "10 năm trước ở Phú Quốc, nước đá và điện là những mặt hàng xa xỉ", tác giả Trần Văn Tám; "50 năm: Điện đốt đủ đầy!", tác giả Nguyễn Thị Thu Thủy; "Một thời đèn dầu, một thời điện sáng", tác giả Trần Thị Phương; "Gai góc trên những tuyến đường mới mở", tác giả Lê Văn Tám; "Thắp sáng điện lên Trường Sa", tác giả Trần Quang Quý

Giải bài viết truyền cảm hứng: Bài viết "Nhớ anh, người mang ánh sáng đến Bom Bo" của tác giả Mai Thị Xí

Giải bài viết hay nhất của cán bộ công nhân viên ngành điện miền Nam: Bài viết "Từ cột điện gỗ đến mạng cáp quang, hành trình bền bỉ của ‘ánh sáng’" của tác giả Lê Thành Nhân.


Các tin khác

Công viên 65ha lớn bậc nhất Hà Nội đang thành hình

Khi Hà Nội ngày càng bị bê tông hóa, thiếu hụt nghiêm trọng không gian công cộng quy mô lớn, một công viên tích hợp cây xanh – mặt nước – thể thao ngoài trời đang dần hiện hữu tại quận Tây Hồ, mang đến kỳ vọng nâng tầm chất lượng sống cho cư dân khu vực.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 19.5, nhân 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 19.5.2025), lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các bộ, ngành T.Ư và TP.Hà Nội đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thời tiết miền Bắc những ngày tới

Dự báo trong sáng nay (19/5) tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Từ gần trưa nay, mưa giảm. Đêm nay, miền Bắc có thể đón mưa trở lại. Ngày 20-21/5, khu vực này sẽ có khoảng thời gian ít mưa trước khi mưa dông trở lại vào chiều tối 22/5. Các khu vực khác hôm nay ngày nắng, ít mưa.

Cơ hội nào cho thí sinh xét tuyển lớp 10?

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố số lượng học sinh đăng kí xét tuyển lớp 10 từng trường THPT công lập. Những con số khiến phụ huynh, học sinh lo lắng nhưng theo các chuyên gia, tỉ lệ chọi chỉ là thông số tham khảo, không mang tính quyết định cơ hội trúng tuyển.