Thể thao

Cầu thủ U23 Trung Quốc gia nhập đội bóng Ngoại hạng Anh sau VCK U23 châu Á 2026

Theo Titan Sports (Trung Quốc), tiền vệ trụ cột của U23 Trung Quốc là Xu Bin đã lên đường sang Anh để bắt đầu hành trình thi đấu ở châu Âu. Cầu thủ 21 tuổi, trưởng thành từ lò đào tạo Evergrande, sẽ gia nhập Wolverhampton, qua đó trở thành cầu thủ đầu tiên của U23 Trung Quốc xuất ngoại sau VCK U23 châu Á 2026.

Xu Bin trở thành cầu thủ đầu tiên của U23 Trung Quốc xuất ngoại sau VCK U23 châu Á 2026. (Ảnh: AFC)

Xu Bin trở thành cầu thủ đầu tiên của U23 Trung Quốc xuất ngoại sau VCK U23 châu Á 2026. (Ảnh: AFC)

Chia sẻ với truyền thông trước ngày sang Anh, Xu Bin thẳng thắn chia sẻ: “Tôi không có gì hối tiếc về VCK U23 châu Á lần này. Thất bại ở chung kết chỉ càng khiến tôi quyết tâm ra nước ngoài thi đấu, với hy vọng có thể rút ngắn khoảng cách với Nhật Bản”.

Dù để thua đậm 0-4 trước U23 Nhật Bản, Xu Bin khẳng định tinh thần toàn đội không hề suy sụp: “Ngay cả khi thua 4 bàn, 5 hay 6 bàn, điều đó cũng không làm chúng tôi mất đi khát khao chiến thắng trong lần đối đầu tiếp theo”, tiền vệ này nhấn mạnh.

Đánh giá về trận chung kết, Xu Bin cho biết thể lực của anh vẫn đảm bảo, song thừa nhận đối thủ vượt trội hơn ở tốc độ xử lý, khả năng chuyền bóng và ra quyết định. Anh cũng dành nhiều lời khen cho HLV trưởng Antonio Puche, người được xem là kiến trúc sư cho hành trình kéo dài 7 năm của lứa cầu thủ hiện tại.

Nói về chặng đường sắp tới tại Anh, Xu Bin khẳng định đã sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách, từ chuyên môn, sinh hoạt cho tới rào cản ngôn ngữ. “Con đường này không hề dễ dàng, nhưng tôi đã chuẩn bị tinh thần để bước tiếp”, Xu Bin chia sẻ đầy quyết tâm.

Các tin khác

Liverpool "trượt vỏ chuối" phút 90+5, MU dạy Arsenal cách chiến thắng

(Clip phút 90+) Cuối tuần qua, bóng đá châu Âu tiếp tục chứng minh chân lý: xem đủ 90 phút là chưa đủ, phải chờ… phút bù giờ mới biết ai khóc, ai cười. Liverpool đang cầm điểm thì tự tay đánh rơi. Arsenal ép sân cả trận vẫn thua vì… thiếu lạnh lùng. Inter thì bật chế độ chơi tennis, ngược dòng mãn nhãn người hâm mộ ngay trên sân nhà San Siro.

Bệ phóng từ giải U23 châu lục

Giải U23 châu Á do AFC tổ chức 2 năm một lần bị đặt dấu hỏi về giá trị chuyên môn, thậm chí nhiều chuyên gia cho rằng giải đấu đang đi ngược xu hướng chung