Giải trí

Cuối cùng cặp đôi Vbiz được cả nước đẩy thuyền đã hôn nhau: Nhà trai duyên nhất quả đất, nhà gái đẹp không tả nổi

Tập 47 Gió Ngang Khoảng Trời Xanh tối nay mang đến một trong những cảnh phim “vừa yêu lại vừa ngại” nhất của phim Việt thời gian gần đây. Dũng cuối cùng cũng tỏ tình với Ngân, nhưng trong khi nhà trai chuẩn bị lời lẽ xúc động, nghiêm túc đến mức tính luôn chuyện cưới xin, thì nhà gái… bật cười như đang xem gala hài. Sự lệch pha ấy đã vô tình tạo nên màn tỏ tình viral khắp mạng xã hội, với hàng nghìn bình luận “ngại thay cả bộ phim”.

Cuối cùng cặp đôi Vbiz được cả nước đẩy thuyền đã hôn nhau: Nhà trai duyên nhất quả đất, nhà gái đẹp không tả nổi- Ảnh 1.

Anh chàng mở đầu với lời đề nghị được bắt đầu cùng Ngân: “Có thể là em chưa tin, chưa cảm nhận đủ, em sẽ nghĩ là anh đang trêu đùa với em, nhưng không phải thế đâu, anh đang rất nghiêm túc. Anh rất nghiêm túc thích em. Chuyện tình cảm con người có phải là khoa học toán học đâu mà rạch ròi. Em thích tiền, em thích ăn mì vằn thắn. Em là một cô gái mạnh mẽ, cá tính, ương bướng, luôn tỏ ra không sợ gì và gan lì với tất cả nhưng thực ra em là 1 người rất dễ tổn thương. 1 cô gái 30 tuổi với nhiều vết xước.

Anh không biết trước đây em đã trải qua việc gì, lúc ấy anh không có mặt nên không thể làm gì giúp em được. Nhưng từ giờ anh không muốn em phải 1 mình nữa. Anh muốn em thử yêu anh đi, nhỡ đâu mình được hạnh phúc thì sao, mà đằng nào trái tim cũng nhiều vết xước rồi lỡ có thất bại thêm 1 vết xước có sao đâu, có gì phải ngại đâu mà không bắt đầu”.

Cuối cùng cặp đôi Vbiz được cả nước đẩy thuyền đã hôn nhau: Nhà trai duyên nhất quả đất, nhà gái đẹp không tả nổi- Ảnh 2.

Khi Ngân cho rằng mọi chuyện đang quá nhanh thì Dũng đã ngay lập tức phản hồi. Giữa không khí vừa lãng mạn vừa căng thẳng, Dũng bất ngờ “chốt đơn” bằng câu nói thẳng thắn: anh đã 33 tuổi, Ngân 30 cả hai đều đã “quá lứa lỡ thì”, không nên mất thời gian thêm nữa. Dũng muốn Ngân nghĩ luôn đến chuyện cưới, không vòng vo, không thử thách, không chờ đợi.

“Anh đã 33, em thì 30 tuổi rồi, bọn mình đang ở độ tuổi quá lứa lỡ thì, không nên õng ẹo tốn thời gian của nhau ấy. Nhân duyên của bọn mình là do gia tiên, tiền tổ, hai bên gia đình định đoạt cho 2 mẹ mai mối cho chúng mình mà”, Dũng thẳng thắn đề cập.

Cuối cùng cặp đôi Vbiz được cả nước đẩy thuyền đã hôn nhau: Nhà trai duyên nhất quả đất, nhà gái đẹp không tả nổi- Ảnh 3.

Ngân nghe đến đó thì tím mặt vì bất ngờ, còn miệng thì không ngừng… cười. Cô cho rằng mọi thứ đang diễn ra quá nhanh, còn Dũng lại nghĩ ngược lại: “Tuổi này rồi, còn õng ẹo chi nữa”.

Khi được Ngân kết luận rằng bị “hâm” nên tuổi này vẫn chưa kết hôn thì Dũng ngay lập tức “đón sóng”: “Em đừng vào Nam học nữa, ở đây chữa hâm giúp anh đi, cả gia tiên, tiền tổ nhà anh cảm ơn em đấy”.

Cuối cùng cặp đôi Vbiz được cả nước đẩy thuyền đã hôn nhau: Nhà trai duyên nhất quả đất, nhà gái đẹp không tả nổi- Ảnh 4.

Một trong những yếu tố khiến cảnh tỏ tình của tập 47 Gió Ngang Khoảng Trời Xanh trở thành hiện tượng chính là màn kết hợp quá ăn ý giữa Phùng Đức Hiếu và Việt Hoa, tạo nên chemistry rất đời, rất mềm mại trong phân đoạn này.

Ở vai Dũng, Phùng Đức Hiếu mang đến hình ảnh một người đàn ông 33 tuổi chín chắn, chân thật và có chút vụng về rất tự nhiên. Anh không cố biến nhân vật thành mẫu soái ca hoàn hảo, mà giữ nguyên chất mộc mạc vốn dĩ của người đàn ông “vừa nghiêm túc vừa có duyên ngầm”. Hiếu thể hiện Dũng bằng ánh mắt luôn thấp thoáng hồi hộp, giọng nói run nhẹ nhưng có lực, còn mỗi câu anh nói ra đều đúng kiểu thật thà nhưng buồn cười của những người đàn ông biết mình đang tỏ tình… nhưng không biết phải tỏ tình sao cho mượt.

Câu chữ của anh vừa thật thà vừa hài hước, đôi khi vụng về nhưng lại tạo ra thứ “mỹ cảm” rất đời, thứ duyên của đàn ông miền Bắc mà khán giả nghe xong chỉ thấy thương và… buồn cười.

Cuối cùng cặp đôi Vbiz được cả nước đẩy thuyền đã hôn nhau: Nhà trai duyên nhất quả đất, nhà gái đẹp không tả nổi- Ảnh 5.

Từ việc thừa nhận cả hai đều “quá lứa lỡ thì”, cho đến lời khẳng định chắc nịch rằng nhân duyên do “gia tiên tiền tổ định đoạt”, tất cả đều mộc mạc nhưng lại hợp lý đến không ngờ. Dũng không cố gắng làm màu, không dùng những lời hoa mỹ mà chọn nói bằng thứ chân tình mộc mạc nhất. Chính sự tự nhiên ấy khiến anh được khán giả gọi vui là “nhà trai duyên nhất quả đất”, một kiểu duyên hiếm có khó tìm, vừa khiến người xem cười rũ rượi, vừa cảm thấy ấm lòng.

Cuối cùng cặp đôi Vbiz được cả nước đẩy thuyền đã hôn nhau: Nhà trai duyên nhất quả đất, nhà gái đẹp không tả nổi- Ảnh 6.

Ngược lại, Việt Hoa đem đến hình ảnh Ngân đầy sức hút, mạnh mẽ, cá tính, quen với việc tự làm chủ cuộc đời mình, nhưng khi đứng trước sự chân thành bất ngờ của Dũng lại… chỉ biết cười. Điều hay nhất nằm ở chỗ Việt Hoa không diễn lố, mà chọn biểu cảm rất thật, cái cười bật ra vì ngại, ánh mắt lúng túng vì không biết đối diện thế nào, rồi sự mềm lại rất khẽ trong khoảnh khắc cô cảm nhận được sự nghiêm túc từ Dũng.

Cuối cùng cặp đôi Vbiz được cả nước đẩy thuyền đã hôn nhau: Nhà trai duyên nhất quả đất, nhà gái đẹp không tả nổi- Ảnh 7.

Với sự thể hiện của Việt Hoa, Ngân trở thành tâm điểm với nhan sắc mặn mà của người phụ nữ chạm ngưỡng 30. Không chỉ đẹp ở nhan sắc mà còn đẹp trong thần thái, một kiểu đẹp rất thật của phụ nữ 30 tuổi, kiêu kỳ vừa đủ, mạnh mẽ vừa đủ và duyên thầm nhiều hơn cô tự nhận.

Chính sự kết hợp này mới khiến cảnh tỏ tình không chỉ hot vì lời thoại, mà hot vì hai diễn viên hợp vai đến mức khán giả cảm thấy họ thực sự thuộc về nhau trong khung hình.


Các tin khác

Lê Giang bị teo chân

Lê Giang cho biết nhiều tháng qua cô xuất hiện nhiều cơn đau đến mức không thể đi nổi, có lúc phải lết vào nhà tắm khóc vì thoát vị đĩa đệm chèn thần kinh tọa. Cơn đau kéo dài khiến chân nữ nghệ sĩ yếu dần, xuất hiện dấu hiệu teo cơ.