Thế giới

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ra tòa với bộ dạng tiều tụy

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ra tòa với bộ dạng tiều tụy- Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol xuất hiện tại tòa án, ngày 26/9. (Ảnh: Yonhap)

Ông Yoon được hộ tống từ trại giam Seoul đến Tòa án quận trung tâm Seoul. Ông mặc bộ vest xanh navy sẫm màu và đeo tấm thẻ có số hiệu 3617 trên ngực. Ông gầy gò, khuôn mặt hốc hác.

Ngoài tội dẫn đầu cuộc cuộc nổi loạn bằng hành động ban bố thiết quân luật vào tháng 12/2024, ông Yoon còn bị xét xử thêm tội vi phạm quyền của các thành viên nội các, sửa đổi tuyên bố thiết quân luật và cản trở công việc của các điều tra viên. Ông cũng bị cáo buộc ra lệnh xóa dữ liệu cuộc gọi và phổ biến tuyên bố sai sự thật.

Trong phiên điều trần, các luật sư của ông Yoon bác bỏ mọi cáo buộc, cho rằng cựu tổng thống cần ban bố thiết quân luật trong tình trạng khẩn cấp và đã dỡ bỏ sau khi Quốc hội bỏ phiếu bãi bỏ.

Ông Yoon tự bào chữa về cáo buộc tuyên bố sai sự thật, cho rằng lỗi thuộc về cựu thư ký tổng thống Kang Eui-gu.

Lần gần đây nhất mà ông Yoon xuất hiện công khai là ngày 9/7, khi ông dự phiên sơ thẩm.

Các tin khác

"70 phút vàng" và chuyện thợ điện người Ấn nhồi máu cơ tim giữa biển, được bác sĩ Việt cứu sống trong gang tấc

Giữa ca làm việc ngoài khơi Bà Rịa – Vũng Tàu, một thợ điện Ấn Độ bất ngờ khó thở, ngã gục. Sau sơ cứu bất thành và được đưa vào bờ, ông được chuyển thẳng tới Bệnh viện trong tình trạng nhồi máu cơ tim, sốc tim và ngưng tim. Chỉ 30 phút trong phòng Cathlab, các bác sĩ tim mạch đã kịp thời đưa ông thoát khỏi cửa tử.

Tiết lộ "Phòng X" bí mật và chiếc máy bay đầu tiên do Việt Nam chế tạo

Hôm nay (25/9) đánh dấu tròn 45 năm kể từ chuyến bay thử thành công đầu tiên của TL-1, chiếc máy bay “trinh sát liên lạc” do Việt Nam tự thiết kế và chế tạo. Thành tựu này là dấu mốc lịch sử, là minh chứng nỗ lực phi thường của đội ngũ kỹ sư, cán bộ trong việc đặt nền móng cho ngành kỹ thuật hàng không nước nhà.

Vợ chồng cãi nhau vì chuyện mở tiệc khao con đỗ đại học: Chồng muốn làm to, vợ ái ngại cả làng ai chẳng đi học

Con đỗ đại học là niềm vui lớn của cả gia đình, nhưng khi chồng muốn mở tiệc linh đình "để nở mày nở mặt", thì tôi chỉ mong một bữa cơm ấm cúng. Mâu thuẫn đã bùng lên, khiến tôi phải suy nghĩ lại về ý nghĩa thật sự của thành công và niềm tự hào của cha mẹ.