Xã Hội

Đường phố trung tâm TPHCM "kẹt cứng" người tối mùng 2 Tết

Tại các tuyến đường lớn như Lê Duẩn, Pasteur, ô tô, xe máy phải nhích từng chút một. Thậm chí có những dòng ô tô phải đợi gần 10 đợt đèn đỏ mới có thể di chuyển.

Đường phố trung tâm TPHCM "kẹt cứng" người tối mùng 2 Tết- Ảnh 1.
Đường phố trung tâm TPHCM "kẹt cứng" người tối mùng 2 Tết- Ảnh 2.
Đường phố trung tâm TPHCM "kẹt cứng" người tối mùng 2 Tết- Ảnh 3.
Đường phố trung tâm TPHCM "kẹt cứng" người tối mùng 2 Tết- Ảnh 4.

Xe cộ qua lại vô cùng đông đúc trên đường Lê Duẩn và Pasteur.

Đường Tôn Thất Thiệp từ đường 2 chiều vô tình trở thành đường 1 chiều bất đắc dĩ vì lượng xe đổ ra đường Pasteur đông nghịt.

Đường phố trung tâm TPHCM "kẹt cứng" người tối mùng 2 Tết- Ảnh 5.

Mật độ xe cộ lớn lưu thông trên đoạn đường Tôn Thất Thiệp.

Điều này dẫn đến người dân lưu thông vô cùng khó khăn, nhiều người muốn rẽ sang hướng khác hoặc qua đường phải mất nhiều thời gian.

Tiến sâu vào bên trong, dọc khu vực trang trí Đường hoa Nguyễn Huệ, dòng người nối đuôi nhau tham quan.

Anh Thế Khoa (26 tuổi, sinh sống và làm việc tại TPHCM) cho biết năm nay là lần đầu tiên anh thấy đường phố tấp nập thế này ngay khi vừa mùng 2 Tết.

"Mình đã để ý từ 29 Tết đến nay, thấy đường phố cũng vắng bớt người, nhưng không như mọi năm. Cho đến khi hôm nay có dịp đi Đường hoa Nguyễn Huệ cùng bạn bè, mình mới ngỡ ngàng là tại sao mới có mùng 2 Tết mà ở đây đông thế" - anh Khoa chia sẻ.

Đồng tình với quan điểm trên, bạn Thọ Khang (23 tuổi) vui vẻ đùa rằng "em và 5 người bạn đi ra ngoài đường, đi tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ, mà bọn em phải giữ chặt tay nhau, tại vì người qua lại đông quá nên bọn em sợ bị lạc".

Các tin khác

Nipah và câu hỏi chưa có lời đáp sau 6 năm đại dịch Covid-19: Nhân loại đã trưởng thành hơn sau đại dịch, hay chỉ cảnh giác hơn?

Tháng 3/2020, tổ chức WHO tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu, mở ra một giai đoạn chưa từng có tiền lệ trong lịch sử. 6 năm trôi qua, thế giới đã phục hồi, chưng chỉ cần cái tên Nipah virus xuất hiện, thế giới lại lập tức chùng xuống. Phải chăng đại dịch đã qua đi, nhưng nỗi sợ thì chưa?

Vào rừng hái chè hoa vàng kiếm bộn tiền

Trong màn sương dày trên đỉnh núi ở bản Na Lợt, xã Nhôn Mai, Nghệ An, từng tốp người dân lại kéo nhau lên rừng hái chè hoa vàng. Không chỉ mang lại thu nhập tốt, chè hoa vàng còn được bà con gìn giữ, nhân giống, mở ra hướng sinh kế bền vững nơi biên viễn.