Thể thao

"Gã khổng lồ" bế Son Heung-min là cao thủ võ thuật, từng khiến Mike Tyson sợ run

Tại sự kiện giao hữu giữa Tottenham và Newcastle ở Seoul (Hàn Quốc) ngày 2/8, Son Heung-min có cuộc gặp đặc biệt với cựu võ sĩ MMA cao 2,18 m Choi Hong-man. Choi Hong-man bế bổng Son trước hàng nghìn người hâm mộ, tạo nên khoảnh khắc hài hước và thân thiện. Sau đó, Choi còn giao lưu với các cầu thủ khác của Tottenham.

Khoảnh khắc Choi Hong-man bế Son Heung-min đặc biệt gây chú ý. Tờ My Daily viết: “Với chiều cao vượt trội 2m18, Choi đã dễ dàng nhấc bổng Son Heung-min (cao 1m83) lên không trung, tạo nên một khoảnh khắc vui nhộn và khiến đám đông reo hò. Son Heung-min ngượng ngùng lấy hai tay che mặt, nở nụ cười như một cậu bé”.

Khoảnh khắc Choi Hong-man nhấc bổng Son Heung-min

Khoảnh khắc Choi Hong-man nhấc bổng Son Heung-min

Trên Instagram cá nhân, Choi Hong-man chia sẻ hai đoạn video kèm lời nhắn: “Cảm ơn Son Heung-min đã nỗ lực, Tottenham tuyệt vời! Rất vui được gặp cậu. Heung-min & Hong-man”.

Choi Hong-man sinh ngày 30/10/1980 tại Jeju, Hàn Quốc, cao 2,18 m và nặng khoảng 160 kg. Anh là võ sĩ kickboxing, MMA và cựu đô vật Ssireum. Anh từng được biết đến với các biệt danh như "Techno Goliath", "Người khổng lồ Hàn Quốc"…

Son Heung-min che mặt khi được Choi Hong-man bế lên

Son Heung-min che mặt khi được Choi Hong-man bế lên

Choi bắt đầu sự nghiệp thể thao với môn vật Ssireum và vô địch giải quốc gia năm 2003 khi đánh bại Kim Young-hyun. Năm 2004, anh chuyển sang kickboxing và gia nhập đấu trường K-1. Tại giải K-1 Grand Prix Seoul 2005, Choi giành chức vô địch sau khi đánh bại Kaoklai Kaennorsing. Anh từng thắng Bob Sapp, Gary Goodridge, Semmy Schilt (tranh cãi), Mighty Mo (trận tái đấu), và thua các võ sĩ như Remy Bonjasky, Jérôme Le Banner, Badr Hari. Anh cũng từng được huấn luyện bởi Nicholas Pettas và Kin Taiei.

Choi Hong-man chuyển sang MMA năm 2006 và thắng trận ra mắt trước Bobby Ologun trong 16 giây. Anh từng thua Fedor Emelianenko, Mirko Cro Cop, Ikuhisa Minowa. Tây đấm người Hàn Quốc thắng Jose Canseco năm 2009 trong giải Super Hulk Tournament.

Choi Hong-man cao hơn 2m

Choi Hong-man cao hơn 2m

Từ năm 2009 đến 2015, Choi Hong-man ngừng thi đấu vì sức khỏe và thường xuyên xuất hiện trên truyền hình. Anh trở lại vào năm 2015 và thi đấu tại ROAD FC, thắng Luo Quanchao, Aorigele, và thua Carlos Toyota, Mighty Mo. Trong kickboxing, Choi thua Zhou Zhipeng, Yi Long, David Mihajlov và thắng Noboru Uchida.

Theo Namu, Choi Hong-man sở hữu thể hình vượt trội (cao 218cm, nặng 160kg, sải tay 235cm), là một trong những võ sĩ có thể hình ấn tượng nhất lịch sử võ thuật. Trước phẫu thuật khối u tuyến yên, anh có tỷ lệ mỡ cơ thể chỉ 9,3%, với sức mạnh và độ bền đáng kinh ngạc. Võ sĩ xứ Kim chi tận dụng tầm vóc để giữ khoảng cách và tung đòn gối trong clinch, gần như vô đối khi luật cho phép clinch. Đòn đấm của Choi, dù trông vụng về, vẫn có sức mạnh khủng khiếp nhờ cân nặng và lực tay. Tuy nhiên, Choi Hong-man thiếu tốc độ, kỹ thuật và tư duy chiến thuật trong thi đấu, khiến anh khó cạnh tranh với các võ sĩ hàng đầu. Sau phẫu thuật, sức mạnh và độ bền giảm sút, Choi trở nên chậm chạp và dễ bị KO.

Choi Hong-man từng gặp Mike Tyson vào năm 2005

Choi Hong-man từng gặp Mike Tyson vào năm 2005

Choi Hong-man góp phần tạo nên cơn sốt võ thuật tại Hàn Quốc vào giữa những năm 2000. Anh bị chỉ trích vì được K-1 ưu ái, nhưng cũng được yêu mến nhờ hình ảnh độc đáo. Choi thậm chí từng khiêu khích và thách đấu Mike Tyson.

Tháng 7/2005, Mike Tyson có tới xem trận đấu giữa Choi Hong-man và võ sĩ người Nhật Bản, Akebono ở Hawaii (Mỹ). Theo báo chí Hàn Quốc, sau chiến thắng knock-out trước Akebono, Choi đã ra hiệu mời Tyson lên sàn đấu nhưng không thành công.

Năm 2024, Choi Hong-man kể lại rằng nhà vô địch thế giới Mike Tyson đã run lên khi nhìn thấy anh. Khi được hỏi rằng “Có thật hay không việc nhà vô địch thế giới Mike Tyson đã run tay khi đang ăn bắp rang?”, Choi Hong-man trả lời: “Là thật. Hôm đó là ngày thi đấu ở Hawaii. Tyson đến. Ông ấy nhìn tôi. Tôi cũng nhìn ông ấy và khiêu khích. Rồi ông ấy đang ăn thì làm đổ bắp rang”.

Đọc thêm
Võ sĩ Mỹ hứng mưa đòn giữa mặt, trọng tài phải xử thua vì lo sợ

Võ sĩ Mỹ hứng mưa đòn giữa mặt, trọng tài phải xử thua vì lo sợ 0

Đấm võ sĩ Thái Lan suýt rơi khỏi võ đài, Samurai Nga nhận ngay 10.000 USD

Đấm võ sĩ Thái Lan suýt rơi khỏi võ đài, Samurai Nga nhận ngay 10.000 USD 0

Võ sĩ Mỹ trúng đòn dồn dập, trọng tài buộc phải xử thua

Võ sĩ Mỹ trúng đòn dồn dập, trọng tài buộc phải xử thua 0

Samurai Nga tung cú đấm ‘ngàn cân’, võ sĩ Thái suýt rơi khỏi võ đài

Samurai Nga tung cú đấm ‘ngàn cân’, võ sĩ Thái suýt rơi khỏi võ đài 0

Các tin khác

Hà Nội nóng nhất cả nước

Áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh, kết hợp với trường phân kỳ trên cao khiến miền Bắc trở thành nơi hứng chịu nắng nóng gay gắt nhất trên cả nước dịp này, trong đó có Hà Nội, vượt qua những khu vực được coi là "chảo lửa" như Tương Dương (Nghệ An) hay Hồi Xuân (Thanh Hoá).

Nghệ sĩ bốc đồng trên mạng xã hội

Nghệ sĩ đưa chuyện riêng hoặc cảm xúc bốc đồng lên mạng xã hội giống như tự biến mình thành con mồi cho cộng đồng mạng xâu xé và khiến tình hình trở nên phức tạp hơn.

PGS.TS Bùi Huy Nhượng làm Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân

Trên cương vị mới, PGS.TS Bùi Huy Nhượng cho hay sẽ cùng tập thể nhà trường xây dựng Đại học Kinh tế Quốc dân trở thành đại học định hướng nghiên cứu, nằm trong nhóm 5 trường đại học hàng đầu Việt Nam, lọt top 100 đại học tốt nhất châu Á.

Triệu Lộ Tư có đang tự hủy?

Triệu Lộ Tư tố công ty quản lý chèn ép, khấu trừ tiền và dọa "phong sát". Sự việc căng thẳng khiến nhiều cư dân mạng cho rằng nữ diễn viên sẽ phải chịu bất lợi nếu làm ầm ĩ trên mạng.

Lan Phương ly hôn chồng Tây vì bị thao túng tâm lý

Lan Phương cho biết cô bị trầm cảm, tổn thương, khóc rất nhiều cả trước và sau khi sinh con thứ hai. Tuy nhiên, nữ diễn viên đưa ra quyết định ly hôn khi nhận ra mình bị thao túng tâm lý vào đầu năm.

Cuộc tình vụng trộm của Beckham bị nhắc lại

Sau 16 năm vắng bóng, Rebecca Loos tái xuất màn ảnh nhỏ trong chương trình truyền hình thực tế sống còn. Người đẹp này gây chú ý khi tiếp tục nhắc đến cuộc tình vụng trộm với David Beckham.