Đông đảo học sinh đứng hai bên đường tiễn đưa thầy Lê Phú Quốc - giáo viên Trường THPT Giồng Riềng - về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh: THANH ĐÀM
Tối 4-12, ông Đàm Thanh Lạc - Hiệu trưởng Trường THPT Giồng Riềng (ở xã Giồng Riềng, An Giang) - cho biết hôm nay thầy cô và đặc biệt có gần 1.500 em học sinh ở trường đã đứng lặng im hai bên đường để tiễn đưa thầy Lê Phú Quốc (60 tuổi, giáo viên dạy môn thể dục ở trường) về nơi an nghỉ cuối cùng.
Theo ông Lạc, năm 1987 thầy Quốc đã về dạy ở Giồng Riềng. Lúc này là thời đổi mới, trường còn lợp mái lá, phòng học đơn sơ. Bằng sự tận tâm với nghề, thầy Quốc đã gắn bó với trường đến hiện nay và được nhiều thế hệ học sinh quý mến.
Do bị bệnh phổi nặng (bác sĩ chẩn đoán có thể do hậu COVID-19) nên thầy Quốc phát bệnh nhanh và mất.
"Lúc còn sống, thầy Quốc hiền hậu, hòa đồng, trách nhiệm và luôn hết lòng vì học sinh nghèo. Sự ra đi của thầy để lại niềm xót xa, tiếc thương vô hạn cho biết bao thế hệ học trò. Hôm nay gần 1.500 học sinh đứng dọc hai bên đường để tiễn thầy Quốc về nơi an nghỉ cuối cùng.
Xe tang đi ngang trường, thầy cô và học sinh đều không kìm được nước mắt, tiếc thương", ông Lạc buồn nói.

Với tình yêu thương, quý mến, học sinh đứng ngay ngắn và xúc động tiễn đưa thầy Quốc - Ảnh: THANH ĐÀM
Ông Lạc cho biết thêm trong suốt 38 năm cống hiến cho sự nghiệp trồng người, thầy Quốc đã được tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục, Kỷ niệm chương vì sự nghiệp công đoàn.
Ngoài ra thầy còn nhận được bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, đặc biệt nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích trong sự nghiệp giáo dục.
Năm 2023, thầy Quốc được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú vì những đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục.
Trước đó trên mạng xã hội, hình ảnh gần 1.500 học sinh Trường THPT Giồng Riềng đứng tiễn đưa thầy Quốc đã để lại nhiều cảm xúc lắng đọng về tình thầy trò trong lòng mọi người.












