Nhà đất

Hà Nội: "Đất tặc" ngang nhiên phá hoại cây trồng của người dân, xúc trộm hơn 500m3 đất

Sự việc xảy ra tại thôn Ngọc Nhị, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì , Hà Nội. Theo đơn trình báo của ông Phùng Công Nghiệp, trú tại thôn Ngọc Nhị, xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì (người bị hại) với chính quyền địa phương, đêm 26/5, tại khu đất vườn trồng cây lâu năm của ông, rộng khoảng 1 ha, được gia đình trồng cây keo được hơn 3 năm tuổi, tuy nhiên trong sáng 27/5, khi ra thăm vườn ông phát hiện một phần lớn diện tích hoa màu bị phá hoại, đất bị xúc mang đi. Các vị trí đất bị xúc tạo thành hố sâu từ 2 đến 3m.

Sau khi nhận được đơn trình báo của người dân, UBND xã Cẩm Lĩnh đã cử tổ công tác xuống kiểm tra, ghi nhận, sau đó làm biên bản hiện trường.

Biên bản được đại diện xã Cẩm Lĩnh lập cho thấy, qua kiểm tra thực địa, diện tích đất bị đào xúc đất của hộ ông Nghiệp là 264,6 m2; độ sâu đào xúc trung bình 2m, khối lượng đất bị đào xúc là 529,2 m3. “Tổng diện tích cây keo bị phá hủy là 379,1 m2, do keo còn nhỏ, tổ công tác tính theo mét vuông cây bị phá hủy, không đếm số lượng cây cụ thể. Tổ công tác căn cứ các nội dung trong buổi làm việc sẽ báo cáo các cơ quan có thẩm quyền” – biên bản của tổ công tác UBND xã Ngọc Nhị nêu.

Sự việc xảy ra làm gia đình ông Nghiệp và các hộ dân chứng kiến rất bất bình. Theo các hộ dân ở đây, sự việc xảy ra gần như cả đêm và cá nhân tổ chức vi phạm huy động cả đoàn xe tải, máy xúc loại lớn chạy ầm ầm trên đường liên thôn, liên xã nhưng lực lượng đảm bảo trật tự an ninh trên địa bàn xã, cụ thể là lực lượng công an chính quy đã được tăng cường về xã Cẩm Lĩnh không nắm bắt, phát hiện sự việc là rất khó hiểu (!?).

Một số hình ảnh tại hiện trường sự việc:

Hiện trường cây trồng và diện tích đất trồng cây lâu năm của gia đình ông Nghiệp bị người lạ phá hoại, chở đi đêm 26/5.

Cây trồng bị phá là cây keo đã 3 năm tuổi, có chiều cao hơn 3m, thân gốc to bằng cán dao.

Nhiều vị trí đất trồng trọt của nhà ông Nghiệp bị máy xúc đào đất chở đi sâu đến hơn 3m.

Đại diện UBND xã Cẩm Lĩnh đã đến kiểm tra, ghi nhận, đo đạc, sau đó làm biên bản hiện trường.

Chằng chịt dấu vết xe tải, máy xúc loại lớn còn để lại ở hiện trường.

Các tin khác

Ngân hàng thời AI: Chống lừa đảo như thế nào?

Để nâng cao hiệu quả ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phòng, chống lừa đảo ở lĩnh vực ngân hàng, các chuyên gia cho rằng một trong những yếu tố quan trọng là đảm bảo dữ liệu, hình thành, khai thác kho dữ liệu chung.

Phim mới của Thư Kỳ "khó xem"

Pháp - "Resurrection" - có Thư Kỳ đóng chính - tái hiện lịch sử Trung Quốc qua lối kể kỳ ảo nhưng khó xem do tiết tấu chậm.

Giá vàng tăng vọt

Giá vàng thế giới tăng mạnh vào chiều và tối 29.5 khi Mỹ công bố một số thông tin kinh tế không mấy khả quan.

VPBank lần đầu công bố Báo cáo Phát triển Bền vững

Với việc công bố Báo cáo Phát triển Bền vững, VPBank không chỉ ghi dấu cột mốc chiến lược trong tiến trình minh bạch hóa thông tin và quản trị rủi ro, mà còn định vị ESG như một trọng tâm trong tầm nhìn phát triển dài hạn.

Tặng hàng chục triệu gigabit, Viettel đẩy nhanh tiến độ phổ cập 5G

Từ ngày 26/5 đến 1/6/2025, Viettel tặng 6GB data miễn phí dành cho khách hàng đang sử dụng điện thoại 5G nhưng chưa truy cập mạng 5G từ tháng 4/2025 đến trước thời điểm đăng ký. Chương trình nhằm khuyến khích người dân “bật 5G” để trải nghiệm công nghệ mới và nâng cao nhận thức về lợi ích thiết thực của 5G trong đời sống số.

Bất lực ngăn cha mẹ già mắc bẫy lừa đảo

Dùng mọi cách khuyên nhủ, ngăn cản nhưng bố mẹ vẫn không nghe, anh Hùng tặc lưỡi chi hơn 100 triệu đồng để ông bà mua chiếc giường đá "có tác dụng chữa đau lưng".