Chúng ta thường nghe người ta chúc nhau "hậu vận an nhàn", "hậu vận giàu sang". Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi, hậu vận ấy từ đâu mà ra? Nó không tự nhiên rơi xuống như một món quà, mà được kiến tạo từ chính những viên gạch ta xây hôm nay. Tuổi trẻ thường hào phóng với sức khỏe, thời gian và cả những mối quan hệ, để rồi vô tình mắc phải những sai lầm chí mạng. Hậu vận rất đắt, xin đừng lãng phí, bởi có những món nợ thanh xuân mà cả phần đời còn lại cũng không đủ sức để trả.
1. Chiếc giường đắt nhất thế gian và sai lầm bán rẻ sức khỏe
Người trẻ thường có một ảo tưởng vĩ đại rằng sức khỏe là tài nguyên vô tận. Chúng ta thức thâu đêm để chạy deadline, uống những cốc cà phê đặc quánh thay cơm, và coi việc "bán mạng" kiếm tiền là thước đo của sự thành công. Nhưng cơ thể con người rất sòng phẳng, nó ghi nợ tất cả và sẽ gửi hóa đơn thanh toán vào lúc bạn yếu đuối nhất – khi về già.
Sai lầm lớn nhất của tuổi trẻ chính là dùng sức khỏe để đổi lấy tiền lẻ, rồi mong dùng tiền chẵn để mua lại sức khỏe lúc xế chiều. Đáng tiếc, chiếc giường đắt nhất thế gian là giường bệnh, và không có mệnh giá nào mua lại được một cơ thể không đau đớn. Hậu vận tốt không phải là có bao nhiêu tiền trong tài khoản, mà là có thể tự mình đi lại, tự mình ăn ngon, ngủ yên mà không cần làm phiền con cháu. Nếu hôm nay bạn còn đang bào mòn cơ thể, hãy nhớ rằng bạn đang rút ruột chính "ngân hàng" hậu vận của mình.
2. Sự cô đơn trong đám đông và cái giá của những mối quan hệ hời hợt
Chúng ta đang sống trong thời đại kết nối, nhưng lại cô đơn hơn bao giờ hết. Tuổi trẻ, ta mải mê với những buổi tiệc tùng xã giao, những mối quan hệ "có lợi", những cái like ảo trên mạng xã hội mà bỏ quên bữa cơm nhà, quên cuộc điện thoại cho cha mẹ, hay cái nắm tay với người bạn đời. Ta nghĩ rằng mình có nhiều bạn, nhưng khi giông bão ập đến, danh bạ ngàn số liệu có mấy người thực tâm?
Hậu vận tay trắng không chỉ là thiếu tiền, mà đáng sợ hơn là thiếu tình. Một tuổi già cô độc là cái giá phải trả cho sự thờ ơ thời trẻ. Đừng để sự bận rộn bào mòn sợi dây kết nối gia đình. Đừng để sự sĩ diện hão huyền khiến ta đánh mất những người chân thành nhất. Hậu vận "đắt" ở chỗ, nó cần được mua bằng sự chân thành tích lũy qua năm tháng. Hãy vun vén cho những mối quan hệ chất lượng ngay từ bây giờ, bởi đó chính là tấm khiên che chở tâm hồn bạn khi tuổi già ập đến.
3. Tiêu xài phước báu và sự nghèo khó trong tâm hồn
Có một kiểu nghèo khó đáng sợ hơn nghèo tiền, đó là nghèo phước đức và tri thức. Nhiều người trẻ mải mê chạy theo vật chất, so bì kèn cựa, để lòng sân si che mờ lý trí. Họ ngừng học hỏi ngay khi rời ghế nhà trường, họ sống ích kỷ và nghĩ rằng đó là khôn ngoan. Nhưng nhân quả thường đến muộn nên người ta hay lầm tưởng là không có.
Hậu vận của một người được quyết định rất nhiều bởi tu dưỡng nội tâm. Một người về già vẫn giữ được khí chất an nhiên, được người đời kính trọng, đó là bởi thời trẻ họ đã biết buông bỏ những hằn học, biết sống bao dung và không ngừng làm giàu vốn sống. Ngược lại, những toan tính nhỏ nhen tuổi trẻ sẽ tích tụ thành sự khắc khổ, cau có hiện rõ lên khuôn mặt khi về già. Đừng lãng phí thời gian vào việc ghen ghét hay đố kỵ, hãy dùng thời gian đó để bồi đắp cho tâm hồn mình. Một tâm hồn giàu có sẽ kiến tạo nên một hậu vận rực rỡ, bất chấp hoàn cảnh.
Cuộc đời con người giống như một cuốn sách, tuổi trẻ là phần mở đầu đầy nồng nhiệt, còn hậu vận là chương kết đúc kết mọi ý nghĩa. Đừng viết phần mở đầu quá ẩu để rồi phần kết chỉ toàn là những nuối tiếc và sửa chữa.
Hậu vận rất đắt, vì nó được đổi bằng cả cuộc đời phấn đấu. Đừng lãng phí nó vào những sai lầm có thể tránh được. Hãy bắt đầu "tiết kiệm" cho hậu vận ngay từ hôm nay: Ăn một bữa cơm lành mạnh, gọi một cuộc điện thoại về nhà, đọc một cuốn sách hay, và sống tử tế với mọi người xung quanh. Bởi vì sau tất cả, thứ chúng ta mang theo về cuối đời không phải là danh vọng hay tiền bạc, mà là cảm giác bình yên khi nhìn lại chặng đường đã qua.












