
Sáng đầu tuần 24-11, học sinh Trường THPT Bùi Thị Xuân mang hành trang đến trường là vật phẩm cứu trợ đồng bào miền Trung - Ảnh: MAI TRÚC
Sáng 24-11, Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành) phát động chương trình "Trao quà - Gửi tình thương" nhằm chung tay san sẻ với đồng bào miền Trung đang gánh chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Đầy ắp vật phẩm cứu trợ gửi gắm yêu thương
Sáng nay, teen Trường THPT Bùi Thị Xuân mang theo "hành trang" đến lớp khác hẳn mọi ngày. Nhiều bạn ngồi sau xe ba mẹ ôm theo những thùng carton, túi nilông... đựng nhu yếu phẩm; những bạn tự đi học thì chằng thùng hàng phía trước xe điện hoặc đeo trên vai túi lớn túi nhỏ. Ai cũng "tay xách nách mang" đến trường.
Sau giờ điểm danh và bắt đầu buổi sinh hoạt đầu tuần, học sinh khẩn trương vận chuyển quà cứu trợ từ khu vực phòng bảo vệ, vị trí ngồi của lớp mình về sân khấu - nơi được trưng dụng làm điểm tập kết tạm thời.

Nam sinh mang vật phẩm về khu vực tập kết tại sân khấu chính - Ảnh: VƯƠNG




Thầy và trò cùng nhau chung tay lan tỏa tinh thần sẻ chia - Ảnh: MAI TRÚC, VƯƠNG
Từng nhóm học sinh cùng thầy cô giáo tất bật tập kết những món quà nghĩa tình hướng về miền Trung. Dù nhiều thùng đồ dùng, nhu yếu phẩm có trọng lượng lớn cần đến 2-3 người khiêng, các bạn học sinh - kể cả nữ sinh - vẫn hăng hái chung sức không quản ngại khó khăn.
Đặc biệt, đa số đồ đạc đã được các bạn phân loại, dán nhãn cẩn thận sẵn từ nhà. Nhiều túi được ghi chú rõ ràng: "khăn ấm", "váy học sinh", "đồ nữ - size S", "đồ nam 12-15 tuổi", "tập vở mới"…




Teen phân loại, dán nhãn cẩn thận từng túi quà tặng - Ảnh: MAI TRÚC
Chỉ sau một thời gian ngắn, sân khấu đã chật kín quần áo ấm, tất, khăn, mì gói, tập sách và các vật dụng thiết yếu khác.

Khu vực tập kết đầy ắp nhu yếu phẩm gửi cho đồng bào vùng lũ - Ảnh: MAI TRÚC
Cuối buổi sinh hoạt, thầy cô và học sinh Bùi Thị Xuân xếp thành hàng dài, chuyền tay nhau từng món đồ để kịp vận chuyển khỏi khuôn viên trường đến các điểm tiếp nhận cứu trợ của TP.HCM ngay trong sáng 24-11.
Thầy trò Trường THPT Bùi Thị Xuân chung tay san sẻ với người dân vùng lũ
Theo thầy Huỳnh Thanh Phú (Hiệu trưởng nhà trường), chương trình được phát động trong bối cảnh miền Trung liên tục hứng chịu các đợt mưa lũ lớn, nhiều khu vực bị chia cắt, trường lớp hư hại, học sinh thiếu thốn sách vở và vật dụng sinh hoạt.
Trong thư kêu gọi gửi học trò, thầy viết: "Miền Trung - dải đất hẹp mà kiên cường - những ngày này đang oằn mình trong trận lũ dữ… Cặp sách, tập vở, bộ đồng phục tinh tươm - tất cả đã trôi theo con nước bạc. Trong những lúc như thế, ta lại nghe rõ hơn tiếng gọi của nghĩa đồng bào. Mỗi bộ quần áo, mỗi chiếc khăn, một quyển tập… đều có thể trở thành hơi ấm gửi đến những người đang lạnh".

Thầy Huỳnh Thanh Phú nghẹn ngào khi nói về hậu quả thiên tai mà "khúc ruột" miền Trung đang gánh chịu - Ảnh: VƯƠNG

Teen chăm chú lắng nghe thầy Hiệu trưởng chia sẻ - Ảnh: VƯƠNG
Phát biểu tại buổi phát động, thầy Phú nhấn mạnh rằng tinh thần "thương người như thể thương thân" không chỉ thể hiện qua những túi quà được mang đến trường, mà còn ở hành động sẵn sàng góp sức của học sinh.
Cụ thể, ngoài những món đồ được gửi trong sáng 24-11, một số bạn còn tự nguyện đến Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM, trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, các nhà ga metro… trong hai ngày cuối tuần để phụ phân loại, bốc xếp và chuyển hàng lên xe theo lời kêu gọi khẩn của thành phố.
"Thầy rất trân trọng việc các em chủ động hỗ trợ sắp xếp, khuân vác để kịp vận chuyển hàng cứu trợ. Hy vọng qua mỗi việc tốt, các em hiểu hơn trách nhiệm của mình với cộng đồng và quê hương", thầy chia sẻ.
Đây mới là đợt quyên góp đầu tiên, tùy theo tình hình thực tế, nhà trường sẽ tiếp tục triển khai thêm các hoạt động hướng về bà con vùng lũ.
Chia sẻ với Mực Tím, bạn Đồng Bùi Ngọc Khánh (học sinh lớp 10) cho biết bản thân đã dành khoảng ba ngày để chuẩn bị quà đóng góp.

Ngọc Khánh hỗ trợ thầy cô sắp xếp đồ gửi tặng người dân vùng thiên tai - Ảnh: VƯƠNG
"Mình mang tặng quần áo, váy, cặp balo, túi xách và sách vở. Khi xem hình ảnh người dân miền Trung chịu lũ, mình nghĩ mình nên làm gì đó dù nhỏ bé để giúp mọi người, nhất là các bạn đồng trang lứa vượt qua khó khăn. Mình sắp xếp lại đồ, giặt sạch và phân loại kỹ trước khi mang đến trường", cô bạn nói.
Là ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường, Khánh cho biết bạn rất ấn tượng trước tinh thần hưởng ứng của bạn bè.
"Khi nhìn các bạn mang đến trường nhiều đồ như vậy, mình thật sự bất ngờ và tự hào. Theo mình, đây là hình ảnh đẹp của học sinh Bùi Thị Xuân nói riêng và tuổi trẻ Việt Nam nói chung - luôn sẵn sàng giúp đỡ, sẻ chia, gắn bó và có trách nhiệm với cộng đồng", Khánh bộc bạch.
Bên cạnh việc quyên góp tại trường, bạn Phạm Phương Anh (lớp 10A13) còn chủ động đến Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM vào chiều hôm trước để hỗ trợ phân loại và chuyển hàng lên xe cứu trợ.

Phương Anh (bên phải) cùng các bạn chuyền tay vận chuyển quà tiếp tế - Ảnh: VƯƠNG
"Hôm qua mình ở điểm tập kết khoảng bốn tiếng để phụ mọi người sắp xếp hàng hóa. Đây là việc mình tự nguyện làm chứ nhà trường không yêu cầu.
Ba mẹ mình là người miền Trung nên mấy hôm nay khi lướt thấy tin mưa lũ, mình vô cùng đồng cảm và xót xa. Mình chỉ muốn góp một phần sức lực để tiếp sức đồng bào vượt qua hậu quả thiên tai", Phương Anh chia sẻ.









