Phê phán xu hướng nhận phim không thù lao
Đảm nhận vai trò Chủ tịch Ban giám khảo tại Giải thưởng Điện ảnh châu Á lần thứ 18, khi được hỏi về hiện trạng phim ảnh Hong Kong (Trung Quốc), ông chia sẻ với HK01: "Ngày xưa chúng tôi cực thân, giờ cực tâm. Chứng kiến thời hoàng kim rồi nhìn vào hiện tại, thật đau lòng”.
Trước ý kiến cho rằng nghệ sĩ nên giảm cát-xê để kích thích thị trường phục hồi, Hồng Kim Bảo thẳng thắn phản đối: “Giá cả sinh hoạt đắt đỏ như vậy, sao có thể kêu người ta làm phim mà không nhận thù lao? Không thể ép bánh từ 15 đồng xuống 9 đồng, đâu phải tôi muốn là được”.

Chứng kiến thị trường truyền hình những năm gần đây ngày càng ảm đạm, Hồng Kim Bảo không giấu được nỗi xót xa và khẳng định bản thân vẫn muốn góp sức lực để vực dậy ngành nghề mình gắn bó suốt đời. Ảnh: HK01.
Ông cho biết thời gian gần đây có nhiều diễn viên nhận phim không thù lao vì tình yêu nghề, nhưng ông không ủng hộ điều đó trở thành thông lệ. “Một năm không cát-xê còn sống được, nhưng mười năm thì ăn gì? Đâu thể sống bằng nến và tiền vàng mã!” - tài tử lên tiếng.
Dù không còn ở đỉnh cao phong độ, Hồng Kim Bảo nói ông vẫn “tiếp tục đi theo con đường của riêng mình”, nếu cơ hội đến thì sẵn sàng tái xuất.
Sắp tới, ông góp mặt trong phim mới của đạo diễn Trương Uyển Đình - bạn thân và là vợ của cố đạo diễn La Khải Duệ. “Bà ấy hỏi là tôi đồng ý ngay. Không cần nói nhiều, vì tình nghĩa bao năm là đủ rồi”.
Chuyện đóng phim Mỹ và công lao của vợ
Từng có cơ hội tiến xa ra quốc tế, năm 1998, Hồng Kim Bảo tham gia loạt phim truyền hình Mỹ - Martial Law. Dù được tự điều phối các cảnh hành động, ông thừa nhận đây là trải nghiệm đầy áp lực, đặc biệt là rào cản ngôn ngữ. “Tôi chẳng hiểu gì trong kịch bản, toàn phải học vẹt. Cảm giác rất khổ”.


Tài tử ca ngợi vợ - nữ diễn viên Cao Lệ Hồng. Họ kết hôn năm 1995, đến nay vẫn gắn bó bền chặt. Ảnh: HK01.
Người hỗ trợ lớn nhất trong giai đoạn đó chính là vợ ông - nữ diễn viên Cao Lệ Hồng. Bà vừa dạy ông từng câu tiếng Anh, vừa ghi âm lại để chồng luyện tập mỗi ngày. “Nếu không có cô ấy bên cạnh 24/24, tôi không thể nào quay được. Dù thuê gia sư cũng không ai giúp được như vậy. Vợ tôi thật sự giỏi” - diễn viên cho hay.
Bộ phim thành công tại thị trường Mỹ, nhưng Hồng Kim Bảo vẫn chọn quay về và không tiếp tục hành trình ở Hollywood. Ông nói rõ: “Tôi biết mình không thể như Thành Long hay Lý Liên Kiệt. Họ bước ra thế giới lúc còn ở đỉnh cao. Còn tôi, tuổi tác và thể trạng đều không cho phép. Mà cũng chẳng phải ai cũng viết được vai cho một ông béo người Hoa, vừa hài hước, vừa biết đánh đấm lại còn phải nói tiếng Anh”.
Sau lần "quá giang", Hồng Kim Bảo quay về với điện ảnh Hoa ngữ - nơi ông cho là hợp nhất với mình. Ở tuổi 73, ông không nói đến nghỉ hưu mà chỉ chờ thời điểm thích hợp để tiếp tục đóng góp. “Tôi không biết mình còn đi được bao xa, nhưng tôi sẽ không thay đổi”.
Hồng Kim Bảo không mặn mà tiến sang Hollywood so với các diễn viên võ thuật khác cùng thời.
Hồng Kim Bảo sinh năm 1952, là diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất và chỉ đạo võ thuật của điện ảnh Hong Kong. Không chỉ nổi tiếng ở Trung Quốc, tên tuổi ông “phủ sóng” khắp châu Á với tư cách siêu sao võ thuật trong thể loại phim hành động - hài. Ông hoạt động trong showbiz từ năm 1961 với nhiều tác phẩm đáng nhớ như Lão vệ sĩ, Ông nội đặc công, Lâm Thế Vinh, Quán ăn lưu động, Ngôi sao may mắn…