Ngày 2-8, trên trang Facebook cá nhân, anh Phan Thanh Trinh (trú tại phường An Hải, TP Đà Nẵng) – một trong 2 người giúp đỡ du khách nước ngoài tìm thấy chiếc nhẫn bị đánh rơi trên biển Cửa Đại - đã chia sẻ lại bài viết của ông Lein Riches (du khách Úc) đăng tải trong nhóm Facebook của người nước ngoài ở Đà Nẵng.

Bài đăng của vị du khách người Úc trên Facebook
Trong bài viết, du khách Úc bày tỏ xúc động, gửi lời cảm ơn đến những người đã giúp đỡ gia đình ông tìm thấy chiếc nhẫn quý giá. Kèm theo bài viết là hình ảnh con gái ông đeo chiếc nhẫn quý từng bị đánh rơi, cùng với đó là hình ảnh "người hùng" Phan Thanh Trinh với chiếc máy dò tìm kim loại, đang tỉ mẩn tìm kiếm chiếc nhẫn trên biển Cửa Đại.
Nội dung bài viết như sau:
Cảm ơn mọi người trên trang này đã giúp kỳ nghỉ của gia đình tôi ở Việt Nam trở nên thật hoàn hảo.
Vài đêm trước, con gái tôi và tôi đã trò chuyện với nhau rất khuya trên bãi biển, cùng nhau nhìn lại những điều đúng và sai trong cuộc sống gia đình. Có những giọt nước mắt buồn nhưng cũng có những nụ cười hạnh phúc vì những lý do rất chính đáng.
Cho đến khi con gái tôi phát hiện ra chiếc nhẫn đính hôn của mình đã biến mất.
Chiếc nhẫn quý của con gái ông Lein Riches bị đánh rơi trên bãi biển Cửa Đại được tìm thấy
Ngày hôm sau, tôi đã tìm đến mọi người, và một người đàn ông tuyệt vời tên Phinh Thanh Trang (tên Facebook của anh Phan Thanh Trinh) đã đến để giúp đỡ.
Tôi đã tự tìm kiếm suốt hàng giờ đồng hồ từ lúc mặt trời mọc nhưng không có kết quả. Vì quá kiệt sức, tôi đã phải bỏ cuộc. Và rồi người hùng của chúng tôi xuất hiện.
Anh ấy đã tìm kiếm rất lâu, còn tôi thì hồi hộp đứng chờ. Anh ấy đã tìm thấy rất nhiều thứ, cho đến khi... anh ấy tìm thấy nó. Thật là một người tuyệt vời.
Anh ấy đã từ chối nhận tiền. Anh ấy chỉ nhận vài nụ hôn và vài giọt nước mắt của tôi trên vai.
Đất nước và con người Việt Nam thật sự rất tuyệt vời.
Cảm ơn Phinh Thanh Trang!
Cảm ơn Việt Nam!".
Clip: Thời khắc tìm được chiếc nhẫn mang đến sự xúc động cho vị du khách người Úc
Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 31-7, ông Lein Riches đăng tải lên nhóm cộng đồng người nước ngoài tại Đà Nẵng, cầu cứu sự giúp đỡ vì con gái ông đã đánh rơi chiếc nhẫn cầu hôn đính kim cương tại bãi tắm Cửa Đại (phường Hội An Đông, TP Đà Nẵng).
Ngày 1-8, anh Phan Thanh Trinh và anh Phạm Nhữ Đông - đều là nhân viên Đội Quản lý trật tự du lịch biển thuộc Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng - đã mang theo thiết bị chuyên dụng từ Đà Nẵng vào Hội An tìm kiếm và tìm được chiếc nhẫn quý, trao lại cho ông Lein Riches.