Thể thao

Man City ôm hận vì "canh bạc" thay 10 người, Pep hoảng loạn ở trận đấu thứ 100

  

2 bàn thua của Man City trước Leverkusen

🎲 "Canh bạc" thất bại của Guardiola

Sau trận thua Newcastle 1-2, HLV Pep Guardiola đã thay đổi tới 10 vị trí trong đội hình xuất phát Man City khi tiếp đón Leverkusen ở Champions League (chỉ giữ lại tiền vệ Nico Gonzalez).

Man City "phơi áo" ngay trên sân nhà trước Leverkusen

Man City "phơi áo" ngay trên sân nhà trước Leverkusen

Quyết định này khiến nhiều người bất ngờ, trong bối cảnh nhà cầm quân người Tây Ban Nha gọi cuộc chạm trán Leverkusen là "một trận chung kết". Ông cũng khẳng định, Man City cần chiến thắng để duy trì vị trí trong top 8 và tránh rơi vào vòng play-off, điều đã xảy ra với họ năm ngoái (thua Real Madrid tại vòng play-off).

Để rồi, "canh bạc" của Guardiola nhận lại kết quả ê chề. Man City vẫn kiểm soát bóng vượt trội nhưng không tạo ra cơ hội rõ ràng, còn Leverkusen tận dụng tốt sai lầm nơi hàng thủ đội chủ nhà để giành chiến thắng 2-0.

Đây là trận thua đầu tiên của Man City trên sân nhà tại vòng bảng Champions League kể từ năm 2018 (23 trận). Với Guardiola, ông cũng có trải nghiệm buồn trong trận thứ 100 dẫn dắt Man City tại đấu trường số 1 châu Âu.

🔎 Leverkusen khai thác lỗ hổng của Man City như thế nào?

Bất chấp Man City tung ra sân đội hình B, ít ai ngờ Leverkusen có thể đứng vững suốt 90 phút với hàng thủ để thủng lưới 10 bàn/4 trận ở Champions League, thậm chí từng thua thảm PSG 2-7 cách đây hơn 1 tháng. Rõ ràng, đội bóng nước Đức nghiên cứu rất kỹ chiến thuật để đối phó thầy trò Guardiola.

Họ ghi 2 bàn thắng từ những pha tấn công chớp nhoáng, khai thác triệt để khoảng trống ở hai biên của Man City. Mặt khác, cặp trung vệ đội chủ nhà ở trận này - John Stones và Nathan Ake - tỏ ra thiếu chắc chắn khi đối mặt với các đợt tấn công từ đối thủ.  Tình trạng này tiếp tục diễn ra trong hiệp 2, thậm chí không ít  lần Haaland hay Cherki thể hiện sự bực bội với các đồng đội

Tất nhiên, không thể không nhắc đến "người nhện" Mark Flekken. Cựu thủ thành Brentford liên tiếp thực hiện nhiều pha cản phá không tưởng, bao gồm cú sút cự li gần của Nathan Ake hay tình huống đối mặt với Haaland, để giúp Leverkusen bảo toàn mành lưới.

Pep lại trả giá vì mạo hiểm

Pep lại trả giá vì mạo hiểm

🕰️ Guardiola hoảng loạn sửa sai nhưng quá muộn 

Bước vào hiệp 2, Guardiola thực hiện hàng loạt sự thay đổi về nhân sự với 3 cầu thủ mới vào sân (Ait-Nouri, Rico Lewis, Oscar Bobb rời sân nhường chỗ cho Foden, Doku và O’Reilly). Đây mới là lần thứ 4, ông thay 3 cầu thủ ngay trong giờ nghỉ giữa hiệp kể từ khi dẫn dắt Man City.

Rõ ràng, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng nhận ra sai lầm của mình và nỗ lực sửa sai Dù vậy, tất cả đã quá muộn. Man City vẫn chiếm ưu thế về tỷ lệ kiểm soát bóng lẫn số lần dứt điểm nhưng không thể ghi bàn, thậm chí còn thủng lưới lần thứ 2. 

Sự xuất hiện của Erling Haaland và Rayan Cherki sau đó không giúp đội bóng đảo ngược tình thế. Thậm chí, cá nhân Haaland còn bỏ lỡ 2 cơ hội rõ ràng giúp Man City nuôi hy vọng ngược dòng.

Ở lượt trận tới, Man City sẽ đối đầu Real Madrid, đối thủ từng loại họ tại vòng play-off mùa trước. HLV Guardiola nên cảm thấy may mắn vì không đụng độ "Đội bóng hoàng gia" quá sớm, và trận thua Leverkusen cũng giúp ông nhận ra cần thận trọng hơn với "canh bạc" của mình. 

Các tin khác