Chiều cuối tháng 11, phía sau căn nhà nhỏ trên đồi ở phường Sông Cầu (Đắk Lắk, Phú Yên cũ), vết tích vụ sạt lở ngày 19.11 vẫn còn loang lổ như một vết thương chưa kịp khép lại. Đống đất đá đặc quánh sau mưa lớn đã cướp đi mạng sống của chị V.T.U (33 tuổi) - bí thư chi đoàn tổ dân phố Dân Phú 2, để lại đứa con trai nhỏ bơ vơ với nỗi đau mất mẹ.
Ngôi nhà nơi hai mẹ con nương tựa suốt nhiều năm nay vẫn im lặng, hương khói nghi ngút. Trên tường là những tấm giấy khen của cậu bé tiểu học chăm ngoan, từng là nguồn động lực để người mẹ trẻ vượt qua bao gian khó.

Vụ sạt lở khiến nữ bí thư chi đoàn ở phường Sông Cầu ra đi mãi mãi, để lại con nhỏ
ẢNH: HỮU TÚ
Nỗi đau không nói thành lời
Chị Võ Thị Phố (39 tuổi), chị gái của nạn nhân, vẫn chưa hết bàng hoàng. Chị kể hôm đó trời mưa như trút, đất phía sau nhà bất ngờ sụt xuống, cuốn theo em gái.
“Nghe tin em bị vùi lấp, tôi như quỵ xuống… Khi chạy đến nơi chỉ thấy một biển đất đá. Mọi người đào bới suốt 3 tiếng mới tìm thấy em. Cảnh tượng đó, đến giờ tôi vẫn không thể quên”, chị Phố nghẹn lời.

Chị Phố nghẹn ngào kể lại ngày em gái ra đi mãi mãi
ẢNH: HỮU TÚ
Những năm qua, một mình chị U. nuôi con sau khi vợ chồng ly hôn. Cậu bé từng mắc ung thư máu, gia đình phải vay mượn khắp nơi mới lo được thuốc thang. Sau khi khỏi bệnh, cháu học rất giỏi, là niềm tự hào lớn nhất của mẹ.

Vị trí tìm thấy nữ bí thư chi đoàn bị đất đá vùi lấp
ẢNH: HỮU TÚ
Tiếng gọi "mẹ ơi" giữa sạt lở
“Lúc em U. bị đất đá cuốn đi, cháu cứ chạy quanh kêu ‘mẹ ơi, mẹ ơi’, rồi lại hỏi ‘sao mẹ không trả lời nữa hả dì?’… Tôi nghe mà đứt ruột”, chị Phố lau nước mắt.
Người thân đã đưa cháu bé về chăm sóc tạm thời. Nhưng mỗi khi thấy chiếc áo của mẹ hay nghe tiếng mưa ngoài sân, cháu lại sụt sùi gọi mẹ.

Đoàn công tác Trung ương Đoàn thăm hỏi, động viên gia đình vượt qua nỗi đau
ẢNH: HỮU TÚ
Tương lai mịt mờ của một đứa trẻ mất mẹ
Trong căn nhà cấp 4 hướng ra biển, bàn thờ chị U. được đặt ở gian giữa, hoa trắng và ánh nến lập lòe. Bên cạnh là những vật dụng còn sót lại sau trận sạt lở – đôi dép, chiếc áo khoác, vài món đồ chơi cũ của con trai chị.
“Cháu còn nhỏ quá… Tương lai cháu sẽ thế nào khi thiếu mẹ?”, chị Phố nói, giọng run run.
Chính quyền địa phương cùng các đoàn thể đã đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình. Nhưng nỗi đau mất mẹ mà cậu bé phải đối diện sau trận lũ này thì không gì bù đắp được.

Con trai nhỏ của nữ bí thư chi đoàn tử nạn có thành tích học tập tốt
ẢNH: HỮU TÚ
Chị Trần Thị Phương Linh, Bí thư Đoàn phường Sông Cầu cho biết, chị U. là một người hiền lành, thân thiện. Ngày chị U. bị vùi lấp, chị Linh tức tốc từ trung tâm về đến điểm sạt lở, cách hơn 20 km. Ngay sau khi chị U. tử nạn, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia sẻ nỗi đau cùng gia đình.




