Thể thao

MU thua bạc nhược 10 người Everton: Amorim cứng nhắc, Amad năng nổ nhưng đơn độc

   

Amorim cứng nhắc

Điểm nhấn lớn nhất của trận đấu diễn ra ngay trong 15 phút đầu khi Idrissa Gueye nhận thẻ đỏ trực tiếp sau xô xát với chính đồng đội Michael Keane. Theo đúng luật, trọng tài không còn lựa chọn nào khác ngoài việc truất quyền thi đấu tiền vệ người Senegal, nhưng cũng nhiều ý kiến cho rằng thẻ vàng là hình phạt hợp lý hơn.

Gueye bị truất quyền thi đấu vì đánh đồng đội Michael Keane chỉ sau 13 phút

Gueye bị truất quyền thi đấu vì đánh đồng đội Michael Keane chỉ sau 13 phút

HLV David Moyes sẽ phải giải quyết hậu quả từ khoảnh khắc “mất kiểm soát” đó, nhưng ông chắc chắn tự hào về tinh thần chiến đấu và sự quyết tâm mà đội bóng của mình thể hiện để vượt lên dẫn trước với siêu phẩm của Kiernan Dewsbury Hall và bảo vệ thành quả một cách kiên cường.

Về phía HLV Ruben Amorim, chiến lược gia người Bồ Đào Nha có thể sẽ đối mặt thêm nhiều câu hỏi về hệ thống của mình, đặc biệt là việc cứng nhắc trong cách thay đổi chiến thuật theo tình hình trận đấu.

MU duy trì 5 hậu vệ trong những tình huống như phát bóng của Everton và vẫn sử dụng 3 trung vệ, dù họ hoàn toàn có thể tung thêm 1 cầu thủ có thiên hướng tấn công để tăng áp lực lên phía đối phương trong tình thế được chơi hơn người.

Một bước tiến, hai bước lùi

Đối mặt với 10 người Everton và có cơ hội vươn lên nhóm dự Champions League, MU lẽ ra cần giữ bình tĩnh và kiểm soát bóng, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại.

Joshua Zirkzee, thay thế cho cặp tiền đạo chấn thương Matheus Cunha và Benjamin Sesko, chơi mờ nhạt và để mất bóng nhiều lần một cách vô lý. Anh không phải người duy nhất, khi Patrick Dorgu và Leny Yoro cũng mất bóng trong những tình huống không chịu áp lực nào khi MU cố gắng xây dựng thế trận tấn công.

HLV Amorim không mạnh dạn tăng thêm nhân sự cho mặt trận tấn công dù MU chơi hơn người hơn 75 phút

HLV Amorim không mạnh dạn tăng thêm nhân sự cho mặt trận tấn công dù MU chơi hơn người hơn 75 phút

Các cầu thủ tấn công đáng tin cậy nhất của MU, Bryan Mbeumo và Bruno Fernandes, đã thử thách thủ môn Pickford, trong khi tiền vệ dự bị Mason Mount suýt chút nữa ghi bàn với cú sút xoáy.

Tuy nhiên, phải đến phút 79, khi Zirkzee đánh đầu hướng về khung thành từ đường chuyền của Luke Shaw, thủ môn Pickford mới có pha cứu thua không thể coi là đơn giản.

Matthijs De Ligt từng ghi bàn gỡ hòa trong thời gian bù giờ ở trận Tottenham cách đây hai tuần. Khi cơ hội cuối cùng đến với trung vệ Hà Lan, cú dứt điểm của anh không đủ mạnh để khiến thủ môn Pickford phải lo lắng.

Sự hưng phấn từ chuỗi 3 chiến thắng liên tiếp vào tháng Mười giờ đã phai nhạt khi MU chỉ giành được 2 điểm trong 3 trận Ngoại hạng Anh gần nhất. Trận thua này cũng chấm dứt chuỗi 5 trận bất bại của “Quỷ đỏ” và kéo theo những tiếng la ó kéo dài khi tiếng còi kết thúc trận vang lên.

Amad năng nổ nhưng đơn độc

Trong ngày mà toàn đội có màn trình diễn tệ hại, Amad chính là điểm sáng hiếm hoi của MU, dù những pha xử lý khéo léo cuối cùng cũng không mang lại kết quả. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà được bố trí ở vị trí “số 10” lệch trái thay vì thường xuyên chơi ở cánh, và anh cho thấy những khoảnh khắc bùng nổ như khi lần đầu nổi lên ở mùa trước.

Amad thắng nhiều pha tranh chấp nhất bên phía MU, 16 lần đối mặt trực tiếp với đối thủ và thành công 9 lần. Anh cũng thực hiện nhiều pha đi bóng qua người hơn bất kỳ cầu thủ nào trên sân, vượt qua đối phương 4 lần trong 5 lần rê bóng.

Amad cũng là cầu thủ sáng tạo nhất bên phía MU với 4 đường chuyền quyết định, nhiều hơn bất kỳ ai trên sân. Tuy nhiên, anh chỉ tìm đúng đồng đội trong 1 lần từ 5 quả tạt, khi “Quỷ đỏ” liên tục nhồi bóng vào khu vực cấm địa từ mọi hướng để tìm bàn gỡ.

Chất lượng chuyền bóng tổng thể của Amad vẫn đáng khen, với 42/48 đường chuyền chính xác, đạt tỷ lệ thành công 88%. Không một cầu thủ nào của MU thực sự tỏa sáng trước khung thành Everton, nhưng Amad là người năng nổ nhất với 2 cú sút bị chặn và 2 lần đưa bóng đi chệch khung thành.

Dù Amad nỗ lực hết mình, mọi cố gắng của anh đều vô vọng khi hàng công vốn mới khởi sắc của MU vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Các tin khác

Thêm thủ đoạn lừa đảo mới, chưa từng xuất hiện trên Zalo

Không chỉ dừng lại ở tin nhắn rác, các đối tượng lừa đảo hiện nay đã nâng cấp thủ đoạn lên mức độ nguy hiểm mới, khiến người dùng dễ dàng mất quyền kiểm soát tài khoản và tài sản chỉ sau một thao tác quét mã đơn giản.

Hy hữu: Trâu "chờ" chủ trên mái nhà sau lũ

Hình ảnh con trâu mắc kẹt trên mái nhà sau lũ ở xã Hòa Thịnh, Đắk Lắk đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Con vật bị nước cuốn trôi, đứng chênh vênh nhiều ngày liền trên phần mái chỉ rộng khoảng 2m² trước khi người dân tiếp cận cho ăn uống.

Chia buồn

Được tin: Cụ ông Nguyễn Ngọc Tờ, sinh năm 1927, nguyên cán bộ Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, nguyên Hiệu trưởng Trường Quản lý kinh tế Quảng Nam - Đà Nẵng, huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, là thân phụ anh Nguyễn Công Khế (nguyên Tổng biên tập Báo Thanh Niên) và chị Nguyễn Tú Anh (nguyên Biên tập viên Báo Thanh Niên), là nhạc phụ anh Cao Hoàng Nam (Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ truyền thông Báo Thanh Niên), đã từ trần lúc 3 giờ 45 ngày 24.11.2025 (nhằm ngày 5 tháng 10 năm Ất Tỵ), hưởng thượng thọ 99 tuổi;

Ấn Độ lao đao vì Mỹ cấm dầu Nga: Nhập khẩu giảm sốc 80%

Các lệnh trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào các tập đoàn dầu mỏ lớn của Nga, như Rosneft và Lukoil, đang khiến nguồn cung dầu thô Nga cho Ấn Độ giảm mạnh. Một số nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã tạm ngừng nhập khẩu, dự báo lượng nhập khẩu sẽ chỉ còn khoảng 400.000 thùng/ngày trong tháng 12 và 1/2026, giảm mạnh so với mức 1,7–1,8 triệu thùng/ngày hiện nay.

Cảnh sát biển Việt Nam nhận tàu tuần tra cao tốc CSB 4040

Tàu tuần tra cao tốc CSB 4040 mà Cảnh sát biển Việt Nam vừa nhận thuộc gam tàu tuần tra cao tốc TT-400, là loại tàu vỏ thép, thượng tầng hợp kim nhôm, kết cấu hàn với chiều dài lớn nhất 54,72 m, chiều rộng lớn nhất 9,34 m, vận tốc lớn nhất ở lượng chiếm nước trung bình 34 hải lý/giờ.