Hiện tượng phòng vé mới của điện ảnh Việt
Theo Box Office Vietnam, đến tối 24/8, Mưa đỏ đã đạt hơn một triệu lượt khán giả. Riêng ngày 24/8, phim thu về 32 tỷ đồng, gấp sáu lần doanh thu của bom tấn hoạt hình Nhật Bản Demon Slayer. Trung bình mỗi ngày, phim được xếp tới 4.600 suất chiếu trên toàn quốc – con số kỷ lục đối với một tác phẩm Việt đề tài chiến tranh.

Ekip "Mưa đỏ" giao lưu cùng khán giả
Sức nóng này nhanh chóng biến Mưa đỏ thành từ khóa thịnh hành trên mạng xã hội. Trên TikTok, hàng loạt trích đoạn được quay lén trong rạp lan truyền chóng mặt, khiến đạo diễn Đặng Thái Huyền vừa hạnh phúc vừa xót xa: “Đó là công sức của cả ê-kíp trong nhiều năm và 81 ngày đêm đổ mồ hôi trên phim trường. Mong khán giả trân trọng để chúng tôi có thêm động lực cho những sản phẩm tiếp theo”, chị chia sẻ.
Tráng ca 81 ngày đêm thành cổ Quảng Trị
Phim do nhà văn Chu Lai chấp bút kịch bản, tái hiện giai đoạn năm 1972 – khi quân giải phóng miền Nam bảo vệ thành cổ Quảng Trị trước các đợt phản công ác liệt của Mỹ và chính quyền Sài Gòn.
Câu chuyện xoay quanh Cường (Đỗ Nhật Hoàng) – chàng sinh viên Nhạc viện từ bỏ cơ hội du học để nhập ngũ. Bên cạnh anh là tiểu đội gồm Tạ (Phương Nam), Bình, Tú, Hải, Sen – những người lính trẻ đến từ nhiều vùng quê khác nhau, cùng chung lý tưởng chiến đấu.

Một cảnh quay trong "Mưa đỏ"
Càng về cuối, sự khốc liệt càng hiện rõ: quân số tiểu đội dần vơi đi, những cảnh quay trực diện hình ảnh người lính ngã xuống, vượt sông Thạch Hãn, hay tiếng gọi “Mẹ ơi” trước khi hy sinh đã khiến khán giả lặng người. Phim cũng khắc họa góc nhìn nhân văn về người lính Việt Nam Cộng hòa – những con người cũng có gia đình, khát vọng trở về.
Mưa đỏ ghi điểm nhờ bối cảnh phim trường rộng 50 ha, dàn dựng công phu, kỹ lưỡng từng chi tiết. Diễn viên Phương Nam được đánh giá cao khi thể hiện hình ảnh người lính Tạ – chân chất, bộc trực mà cảm động. Tuy vậy, tác phẩm vẫn còn hạn chế ở một số mảng, như tuyến tình cảm tay ba còn nhạt, vài đoạn thoại mang tính tuyên truyền.
Với thành tích này, Mưa đỏ trở thành phim Việt thứ 10 vượt mốc 100 tỷ đồng, gia nhập “câu lạc bộ trăm tỷ” cùng những cái tên đình đám như Bộ tứ báo thủ (322 tỷ), Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu (249 tỷ), Nhà gia tiên (243 tỷ), Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối (173 tỷ)…
Không chỉ là một hiện tượng phòng vé, Mưa đỏ còn được khán giả gọi bằng hai chữ “tráng ca” – khi điện ảnh góp thêm một nén hương cho ký ức Quảng Trị 81 ngày đêm máu lửa.