Giải trí

Nam ca sĩ giàu có mặc đồ ăn xin rách rưới, đứng hát giữa đường

Mới đây, ca sĩ Quách Tuấn Du gây bất ngờ khi mặc đồ rách rưới, đội tóc giả bù xù, đeo theo một bao bố để đóng giả làm người ăn xin đi ra đường.

Được biết, cách đây vài năm, Quách Tuấn Du cũng từng đóng giả người ăn xin đi ngoài đường, khiến nhiều khán giả hoang mang. Thậm chí, một số người còn e ngại cho trạng thái tinh thần lẫn tình hình cuộc sống, tài chính của giọng ca gốc An Giang.

 - Ảnh 1.

Quách Tuấn Du và người hát rong khiếm thị

Tuy nhiên, hình ảnh ca sĩ Quách Tuấn Du mặc rách rưới, lang thang ăn xin chỉ là tạo hình trong các MV ca nhạc (như "Gã Ăn Mày", "Thoát Nghèo") và hoạt động nghệ thuật, không phải thực tế cuộc sống. Nam ca sĩ không ngại làm xấu hình tượng để phục vụ vai diễn, nhận được nhiều sự thán phục từ khán giả.

Quách Tuấn Du muốn hóa thân vào các vai diễn đời thường, khắc khổ trong những MV tâm huyết của mình. Trước khi đi lang thang và hát rong trên đường phố TP.HCM, anh cũng mặc quần áo và trang điểm tương tự để biểu diễn ở một phòng trà.

Anh nói: "Tôi thấy kinh tế khó khăn, mọi người đau buồn vì làm ăn thất bại nên nghĩ ra việc hóa trang thành người vô gia cư để nói với mọi người rằng cuộc đời không phải lúc nào cũng tươi sáng, có thể lụi tàn bất cứ lúc nào. Thôi thì chuẩn bị lụi tàn cho đỡ bỡ ngỡ. Tôi mặc đồ vô gia cư vào phòng trà hát, thậm chí vào hẳn trại giam hát trong bộ đồ đó.

Thực ra, không phải tôi chế giễu ai hay muốn tạo drama gì đâu. Bài hát này do anh Phi Long (một người Việt vô gia cư tại Mỹ) sáng tác. Anh Phi Long là một nhạc sĩ có tài nhưng cũng là người vô gia cư ở Mỹ. Tôi hát bài đó nên muốn mặc đồ vô gia cư. Tôi cảm thấy mặc như thế thích hợp với tôi. Tôi muốn chia sẻ với người khác".

 - Ảnh 3.

Lần này, trong lúc đang hóa thân làm ăn xin, Quách Tuấn Du bất ngờ gặp một người hát rong khiếm thị đang đi hát và bán vé số. Nam ca sĩ lập tức chạy tới cầm mic của người hát rong để hát đỡ cho người này một ca khúc và kêu gọi người dân xung quanh tới quyên góp ủng hộ.

Chỉ sau vài phút, Quách Tuấn Du đã thu về được một số tiền mặt, dù không quá lớn nhưng cũng khiến người hát rong vui mừng đến bật khóc. Anh cũng giúp người hát rong bán hết chỗ vé số trên tay. Hành động đẹp của Quách Tuấn Du được nhiều người khen ngợi.

Các tin khác

Vụ lùm xùm xăng giả: Hé lộ hóa chất pha trộn "phá xe"

Theo chuyên gia hóa học, xăng giả thường được pha từ dung môi công nghiệp, hóa chất tăng chỉ số octan như toluen, xylen hoặc trộn xăng thật với dung môi giá rẻ và phẩm màu. Việc pha trộn này làm giảm chất lượng nhiên liệu, gây hiện tượng kích nổ, hư hỏng động cơ và hệ thống nhiên liệu do các chi tiết bằng cao su bị ăn mòn, trương nở.

Không ở cùng con, không vào viện dưỡng lão: Cặp vợ chồng về hưu chọn cách sống giúp tiết kiệm hàng trăm triệu mỗi năm

Một cặp vợ chồng đã nghỉ hưu tại Bắc Kinh bất ngờ trở thành hiện tượng mạng không phải vì cuộc sống “an nhàn hưởng thụ”, mà vì một lựa chọn tài chính rất tỉnh táo: không sống cùng con cái, không vào viện dưỡng lão, và vẫn duy trì được chất lượng sống ổn định, lâu dài ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Thâm nhập bệnh viện tâm thần, hé lộ sự thật rùng mình phía sau những ca “chẩn đoán điên” và đường dây trục lợi bảo hiểm

Những bệnh nhân này trở thành "con bò sữa" trong mắt bệnh viện. Nhân viên y tế sử dụng thông tin của họ để làm giả các thủ tục y tế và biển thủ tiền BHYT. Càng nhiều bệnh nhân nhập viện và thời gian nằm viện càng lâu, "doanh thu" của bệnh viện càng cao.