Giải trí

Nét chữ nguệch ngoạc cuối cùng của tác giả Hoàng Nam Tiến

Sự ra đi đột ngột của tác giả Hoàng Nam Tiến đã để lại khoảng trống lớn trong lòng gia đình, bạn bè và những ai từng biết, từng làm việc với ông hay đọc các cuốn sách của Hoàng Nam Tiến. 

Với Alpha Books - đơn vị từng đồng hành cùng ông trong 3 cuốn sách: Thư cho em, Từ sông Bến Hải tới Dinh Độc Lập và đặc biệt là 13 bài giảng của Giáo Tiến về quản trị và lãnh đạo, thì nỗi mất mát ấy càng đậm nét khi họ vẫn còn đang dở dang kế hoạch ra mắt cuốn sách mới nhất, cũng là cuối cùng của ông Hoàng Nam Tiến.

W-hoangnamtien1.jpg
W-hoangnamtien2.jpg
Nét chữ cuối cùng ông Hoàng Nam Tiến sửa vào bản thảo cuốn sách chưa kịp ra mắt. Ảnh: Alpha Books cung cấp độc quyền cho VietNamNet.

Cuốn 13 bài giảng của Giáo Tiến về quản trị và lãnh đạo lẽ ra sẽ ra mắt chính thức vào ngày 13/8 tới đây. Mọi công việc chuẩn bị đang vào giai đoạn nước rút: kịch bản chương trình, buổi livestream với tác giả… đều đang được hoàn thiện. Nhưng rồi, tất cả đột ngột dừng lại - khi "Giáo Tiến" không còn nữa.

Ban biên tập Alpha Books vẫn nhớ như in những buổi làm việc cùng ông Tiến - người luôn say sưa, tỉ mỉ và đầy hứng khởi. Từ cuối năm 2023, họ cùng ông bắt tay vào dự án 13 bài giảng... đó là một chuỗi nội dung mà ông Hoàng Nam Tiến tâm huyết gom góp từ kinh nghiệm, trải nghiệm và triết lý quản trị sâu sắc của mình.

Dự định ban đầu là đây sẽ là bước mở màn cho loạt sách viết về lãnh đạo, quản trị mà ông ấp ủ trong những năm tiếp theo. Nhưng không ai ngờ, cuốn sách đầu tiên cũng trở thành tác phẩm cuối cùng gắn với sự nghiệp viết lách của Hoàng Nam Tiến. 

Những nét chữ nguệch ngoạc trong bản thảo giờ đã trở thành những dòng cuối cùng mà ông để lại. Không còn lời đề tặng, không còn dòng chữ ký quen thuộc: tác giả Hoàng Nam Tiến hay Giáo Tiến như cách ông thích được gọi.

Đội ngũ làm sách ở Alpha Books còn nhớ trong lần đầu bàn về kết cấu nội dung, ông chọn con số 13 làm chủ đề không chút do dự. Ai từng tìm hiểu về lịch sử FPT - nơi ông Hoàng Nam Tiến đã gắn bó gần trọn sự nghiệp đều hiểu vì sao 13 lại là con số đặc biệt. 13 bài giảng là sự cô đọng từ hàng trăm buổi nói chuyện, bài viết, chia sẻ của tác giả Hoàng Nam Tiến về các chủ đề ông tâm huyết: lãnh đạo, quản trị, đổi mới và con người.

Ban đầu, phía Alpha Books đề xuất mỗi bài giảng có một sơ đồ tư duy đi kèm để giúp bạn đọc hệ thống. Nhưng ông từ chối: "Không cần. Hãy để độc giả tự rút ra bài học cho riêng họ". Và thế là cuối cùng, chỉ có duy nhất một sơ đồ tổng kết ở cuối sách như một điểm nhấn gợi mở cho những cuốn tiếp theo mà Hoàng Nam Tiến đã kịp phác thảo trong đầu nhưng chưa kịp thực hiện.

hoangnamtien1.jpg
Lễ viếng ông Hoàng Nam Tiến tại Hà Nội diễn ra từ 9-11h sáng 4/8 tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu và đưa tang bắt đầu 10h30 cùng ngày. Hỏa táng sẽ được thực hiện tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Hà Nội.

Trong khâu thiết kế, yêu cầu duy nhất của Hoàng Nam Tiến là sử dụng màu cam làm chủ đạo bởi ông thích "đơn giản, đẹp là được". Nhưng thực tế Hoàng Nam Tiến ngắm từng chi tiết, chỉnh từng trang. Có hình ảnh phải sửa tới 3-4 lần mới nhận được cái gật đầu của ông. Để tiện làm việc, cả đội ngũ phải chiếu bản dàn trang lên màn hình lớn, cùng tác giả xem xét từng góc cạnh, màu sắc, cách sắp chữ.

Sự cầu toàn và kỹ tính của một người từng là lãnh đạo cấp cao lại hòa cùng sự tinh tế của một người yêu cái đẹp, đã tạo nên một cuốn sách vừa chuẩn mực về nội dung, vừa chỉn chu trong hình thức.

Những chuyện hậu trường này lẽ ra sẽ được kể trong buổi ra mắt sách - một dịp đặc biệt để độc giả được gặp gỡ, trò chuyện trực tiếp với tác giả. Nhưng nay, thay vì buổi trò chuyện trực tiếp, chỉ còn lại những dòng hồi ức. Những câu chuyện tưởng như nhỏ bé nhưng góp phần hoàn thiện bức chân dung nhiều lớp về ông Hoàng Nam Tiến - người từng dẫn dắt hàng nghìn nhân viên, truyền cảm hứng cho vô số bạn trẻ và luôn tin rằng tri thức là thứ cần được sẻ chia.

Cuốn sách ấy dù đã hoàn thành, vẫn là một điều dang dở. Và những nét chữ cuối cùng, tuy giản đơn, vội vã nhưng lại chất chứa tất cả tâm huyết và tình yêu của một người suốt đời trăn trở với sự học, với con người và với việc dẫn dắt người khác vươn lên bằng trí tuệ và lòng nhân ái.

Các tin khác