Xã Hội

Người dân Hòa Thịnh thất thần giữa ngôi nhà đổ nát

Người dân Hòa Thịnh thất thần giữa ngôi nhà đổ nát - 1

Sáng 23/11, chị Huỳnh Thị Liên đứng trước căn nhà cấp 4 xác xơ sau lũ. Ba ngày trước, nước dâng đến nóc, ba mẹ con kêu cứu trong vô vọng và phải nhờ hàng xóm bơi thuyền sang đưa ra ngoài. Chị là một trong hàng nghìn người bị cô lập nhiều ngày ở xã Hòa Thịnh, nơi ngập sâu nhất Đăk Lăk. Đến tối qua, xã ghi nhận 23 người chết.

Xã Hoà Thịnh rộng 159 km2, hơn 30.000 dân, trước đây thuộc huyện Tây Hoà, Phú Yên cũ. Người dân chủ yếu làm nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt. Thời điểm xảy ra lũ, ở xã chỉ toàn người già, phụ nữ và trẻ em, do đàn ông, thanh niên đi hái cà phê thuê ở Tây Nguyên.

Người dân Hòa Thịnh thất thần giữa ngôi nhà đổ nát - 2

Nhiều mảng ngói và tường nhà của chị Liên bị lũ cuốn sập, chỉ còn một số thành dầm. Kế bên, những căn nhà hàng xóm chỉ còn là đống đổ nát.

Nhiều mảng ngói và tường nhà của chị Liên bị lũ cuốn sập, chỉ còn một số thành dầm. Kế bên, những căn nhà hàng xóm chỉ còn là đống đổ nát.

Người dân Hòa Thịnh thất thần giữa ngôi nhà đổ nát - 4

Cách đó vài trăm mét, chị Nguyễn Thị Thủy, thôn Mỹ Điền, đi một vòng quanh căn nhà trống hoác mái. Đêm cách đây 4 ngày, nước lũ lên nhanh, chị phải nhờ người thân và hàng xóm đưa bố chồng, ông Nguyễn Ngọc Châu, 85 tuổi, lên mái nhà để chờ ứng cứu.

Cách đó vài trăm mét, chị Nguyễn Thị Thủy, thôn Mỹ Điền, đi một vòng quanh căn nhà trống hoác mái. Đêm cách đây 4 ngày, nước lũ lên nhanh, chị phải nhờ người thân và hàng xóm đưa bố chồng, ông Nguyễn Ngọc Châu, 85 tuổi, lên mái nhà để chờ ứng cứu.

Người dân Hòa Thịnh thất thần giữa ngôi nhà đổ nát - 6Ngồi trong ngôi nhà bê bết bùn, nhiều đồ đạc hư hỏng, bà Phan Thị Hòa (75 tuổi, thôn Mỹ Điền) kể vợ chồng phải leo lên nóc nhà chờ cứu hộ trong đợt lũ. “Ông bị tai biến, tôi cũng mang bệnh phải cố leo lên thoát nạn. Nhà cửa giờ không còn gì, mấy bao lúa giống cũng mất hết”, bà nói.

Ngồi trong ngôi nhà bê bết bùn, nhiều đồ đạc hư hỏng, bà Phan Thị Hòa (75 tuổi, thôn Mỹ Điền) kể vợ chồng phải leo lên nóc nhà chờ cứu hộ trong đợt lũ. “Ông bị tai biến, tôi cũng mang bệnh phải cố leo lên thoát nạn. Nhà cửa giờ không còn gì, mấy bao lúa giống cũng mất hết”, bà nói.

Trong căn nhà ẩm ướt còn đầy bùn đất, chị Nguyễn Thị Phượng (35 tuổi, thôn Mỹ Điền) vẫn chưa hết bàng hoàng sau trận lũ lịch sử. Chồng đi làm xa, chị ở nhà với hai con và mẹ chồng bệnh nặng. Khi nước dâng nhanh, cả ba mẹ con phải leo lên gác, còn chị bế mẹ chồng lên cao.

Trong căn nhà ẩm ướt còn đầy bùn đất, chị Nguyễn Thị Phượng (35 tuổi, thôn Mỹ Điền) vẫn chưa hết bàng hoàng sau trận lũ lịch sử. Chồng đi làm xa, chị ở nhà với hai con và mẹ chồng bệnh nặng. Khi nước dâng nhanh, cả ba mẹ con phải leo lên gác, còn chị bế mẹ chồng lên cao.

Nước tiếp tục dâng gần tới nóc khiến họ khó thở, chị buộc phải trổ mái kêu cứu. “May hàng xóm bơi thuyền sang cứu cả gia đình, không thì chúng tôi đã chìm trong nước lũ”, chị Phượng nói.

Những vật dụng được chị Phượng nhặt nhạnh sau trận lũ, trong đó có di ảnh của người thân lấm lem bùn đất.

Những vật dụng được chị Phượng nhặt nhạnh sau trận lũ, trong đó có di ảnh của người thân lấm lem bùn đất.

Kế bên thôn Mỹ Điền, ông Nguyễn Văn Bớ, (65 tuổi) ở thôn Mỹ Trung sáng nay leo lên gác nhà, cũng là nơi tránh trú trong những ngày mưa lũ. Có thời điểm nước ngấp nghé, tràn vào cả gác, ông phải trổ mái nhà để kêu cứu.

Kế bên thôn Mỹ Điền, ông Nguyễn Văn Bớ, (65 tuổi) ở thôn Mỹ Trung sáng nay leo lên gác nhà, cũng là nơi tránh trú trong những ngày mưa lũ. Có thời điểm nước ngấp nghé, tràn vào cả gác, ông phải trổ mái nhà để kêu cứu.

Ông Bớ đứng bên bức tường nhà bị nước lũ đánh sập, ngổn ngang gạch đá, vật dụng sinh hoạt.

Ông Bớ đứng bên bức tường nhà bị nước lũ đánh sập, ngổn ngang gạch đá, vật dụng sinh hoạt.

Người dân Hòa Thịnh thất thần giữa ngôi nhà đổ nát - 12

Bà Cao Thị Sang, 73 tuổi, ở thôn Mỹ Trung, thắp nhang cho mẹ 95 tuổi vừa mất sau trận ngập. Tối 19/11 nước dâng nhanh, bà Sang cùng mẹ và em gái 65 tuổi tìm chỗ tránh nhưng mưa gió quá lớn. Bà cõng mẹ bám cửa sổ chờ cứu hộ, còn em gái chới với trong dòng nước.

Bà Cao Thị Sang, 73 tuổi, ở thôn Mỹ Trung, thắp nhang cho mẹ 95 tuổi vừa mất sau trận ngập. Tối 19/11 nước dâng nhanh, bà Sang cùng mẹ và em gái 65 tuổi tìm chỗ tránh nhưng mưa gió quá lớn. Bà cõng mẹ bám cửa sổ chờ cứu hộ, còn em gái chới với trong dòng nước.

Gần sáng, nước ngập đến mũi, bà Sang trổ mái ngói kêu cứu. Hàng xóm chèo xuồng sang, lặn vớt được em bà và hô hấp cứu sống, nhưng mẹ bà tuột tay, chìm xuống và không qua khỏi. “Chỉ còn 5 phút mà mẹ không trụ nổi”, bà nghẹn ngào.

Người dân Hòa Thịnh thất thần giữa ngôi nhà đổ nát - 14

Dọc các tuyến đường quanh thôn Hòa Thịnh còn ngổn ngang xác trâu bò, gà vịt; giấy khen, đồ dùng của học sinh...

Dọc các tuyến đường quanh thôn Hòa Thịnh còn ngổn ngang xác trâu bò, gà vịt; giấy khen, đồ dùng của học sinh...

Hôm nay người dân Hòa Thịnh tiếp tục dọn dẹp, sửa lại mái nhà sau trận lũ lịch sử.

Hôm nay người dân Hòa Thịnh tiếp tục dọn dẹp, sửa lại mái nhà sau trận lũ lịch sử.

Đến sáng 23/11, mưa lũ ở Nam Trung Bộ làm 90 người chết; nặng nhất là Đăk Lăk với 63 ca, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 5, Gia Lai 3, Huế và Đà Nẵng mỗi nơi hai, Quảng Trị một. Hiện còn 12 người mất tích. Thiên tai làm hư hỏng 1.154 nhà, hơn 185.700 nhà ngập.

Các tin khác

Vinataba chốt "chia tay" mì Miliket với giá khởi điểm 119.500 đồng/cp

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) vừa công bố phương án thoái vốn tại Công ty CP Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket với mức định giá cao hơn đáng kể so với thị giá hiện tại, dựa trên nền tảng tài chính lành mạnh và quỹ đất đắc địa của doanh nghiệp này.